Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

KONTUM NGÀY BẠN TÔI TRỞ LẠI

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Tư 7 24, 2013 9:11 am    Tiêu đề: KONTUM NGÀY BẠN TÔI TRỞ LẠI Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


KONTUM NGÀY BẠN TÔI TRỞ LẠI







Tặng Mạnh Lâm ngày trở về KonTum
20-07-2013
LHS

KomTum ngày bạn tôi trở lại
Tháng bảy nắng mưa hôn phối giao tình
Hơn bốn mươi năm bước chân qua bao cuộc hành trình
Giờ gặp lại khoảng trời thứ nhất
Chủng viện chiều nắng lung linh trên những bông sứ trắng
Mùa thu chầm chậm trở về lay lất từng hạt mưa thưa
Qua đường hàng Keo thuở xưa ( 1 )
Bừng cháy trong lòng mặt trời tuổi nhỏ
Tuổi thơ bạn tôi ở đó
Kỷ niệm bạn tôi ở đó
Hằn sâu dưới lớp rêu thời gian
Không bao giờ mất

KonTum ngày bạn tôi trở lại
Phố trưa
Mưa
Ly cafe quán vắng
Dòng sông ĐẮk BLA hiền hoà lơ đãng
Chầm chậm trôi
Chầm chậm xuôi
Theo nỗi nhớ mãi mãi bắt đầu
Mưa lất phất bên cầu
Mưa thấm buồn vai áo
Thèm một đôi mắt trú mưa bên hàng hiên tạnh ráo
Thèm một bàn tay cầm ấm-áp-những-cách-xa
Cafe Eva
Xứ sở của Eva
Không có đàn bà!
Hai thằng đàn ông và những-người-không-có-mặt
Chỉ có những chiếc lá me đùa nghịch
Quanh chỗ ngồi
Nắng xiên qua tầng lá thấp chơi vơi
Chiều ngã thấp dần vào ly cafe lành lạnh

KonTum ngày bạn tôi trở lại
Mắt Mẹ trầm tư dịu dàng đứng ngó
Nhà thờ Gỗ
Khoảng sân xanh xanh màu cỏ
Bốn mùa vàng sắc Hoa
Tượng Chúa buồn ngó xa
Hàng phố lung linh những ngọn đèn xanh đỏ
KonTum ngày bạn tôi về
Tất cả vẫn vẹn nguyên
Tất cả còn đó
Khoảng trời ấu thơ
Khoảng trời thứ nhất
Tìm gặp lại xa xưa trên từng dấu chân đã mất
Bạn tôi buồn?
Bạn tôi vui?
Lốm đốm tóc pha sương
Lốm đốm bùi ngùi
Hạt bụi phố cao vô tình bay vào mắt
Bạn tôi buồn?
Bạn tôi vui?
Cớ sao lòng tôi se sắt!

KonTum ngày bạn tôi trở lại
Bến xe chiều chập choạng tối
Chập choạng mưa
Phố rộng người thưa
Dòng Dakbla vòng cánh tay tiễn biệt
Giấc ngủ phố cao một đêm da diết
Trăn trở bâng khuâng
Bề bộn đắm mê
Hơn bốn mươi năm
Thực giả những cuộc đi
Lần lựa một lần về
Để có một ngày như hôm nay
Bước chân bình yên
Hồn nhiên
Nói cười như trẻ nhỏ
Phố cao lộng gió
Tháng bảy mưa nắng giao hoà
Thành phố lác đác Hoa
Mùa thu ngập ngừng sau ô cửa nhỏ
Tiễn bạn về phương Nam
Bến xe chiều
Một mình tôi
Yên lặng

Ngọn đèn đường đầu tiên vừa bật lên
Xanh?
Vàng...
Hay trắng?


Lê Hát Sơn

( 1 ) Trước 75 có tên Lê Thánh Tôn nay là Trần Hưng Đạo



M.LÂM ĐANG ĐỨNG TRƯỚC CAFE EVA KONTUM










_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Tư 7 24, 2013 9:18 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thơ Lê Hát Sơn thật hay và xúc động , Anh viết lên tâm trạng người đi xa trở về với những ngôn từ lạ lẫm , tha thiết ..TH thấy giữa Lê Hát Sơn với Dao Lam Nguyen có sự giống nhau của khổ thơ tự nhiên , không cầu kỳ nhưng đưa người đọc hình dung được.. cảm nhận.., tâm trạng của người làm Thơ , những ngôn từ tuyệt vời làm người đọc phải rung động .. đúng là nghệ sỹ thơ và nhạc ... Chúc vui nha Anh ..


Tháng bảy nắng mưa hôn phối giao tình ( hay lắm Anh LHS )





Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cq
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 931

Bài gửiGửi: Năm 7 25, 2013 2:45 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hay quá L.H.S ơi! ...Đọc xong thấy thương chi lạ ..

Mình cũng như O Hương rất thấm thía câu

Tháng 7 nắng mưa hôn phối giao tình ..


Khơi dậy trong tâm trí mình ...những kỷ niệm chẳng thể nào quên ..

Rứa đó.

CÁM ƠN L.H.S NHE.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Năm 7 25, 2013 11:31 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


LHS viết:

Trước. Cảm ơn TH có những đồng cảm với S về bài thơ nhỏ viết cho Lâm ngày trở lại KONTUM sau hơn bốn mươi năm biền biệt.

Với những cảm nhận của TH về bài thơ, S muốn nói thế này.
Chúng ta, những người có may mắn là cùng thế hệ nên mối tương quan trong cách viết, sử dụng ngôn ngữ thơ để thể hiện, bày tỏ một điều gì đó cũng là điều bình thường, không khó để chấp nhận. Hơn nữa S cũng lai rai lên DĐSMĐN, SMTX đọc những tác phẩm thơ, văn xuôi của các Anh Chị trên DĐ và rất trân trọng.

Trong một chừng mực, S thấy gần gũi với cách thể hiện của Anh NN Nghĩa, N Miên Tịnh, H.Thuỷ Biển, Thái Ngô và nhiều người khác nữa.Với TH thời gian sau này cô viết cũng khá nhiều đấy chứ.Dễ thương và rất dễ thương. Đó là ý của riêng S, rất chân tình.

Chút nhận xét nhỏ về thơ S và Chị DLam của TH có những đồng cảm,
S chỉ muốn nói thế ni nì:
Đó là một hạnh ngộ ngẫu nhiên, nhờ đó những ca khúc mang tên chị
DL và LHS được ra đời để sẻ chia chút buồn vui cùng những tình thân.
....
Và đó là số phận.
Mà, đã là số phận không ai có thể thay đổi được
....
Nên chăng, hãy để mọi thứ thuận theo lẻ-vô-thường sẽ hay hơn chăng...
Rứa nghe TH
LHS

Cảm ơn sự đồng cảm của C.Quảng




_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Sáu 7 26, 2013 7:48 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Không có chi Anh Sơn ơi , đúng là nên để mọi thứ thuân theo lẽ vô thường ..thật ra Sao Mai có nhiều Anh Chị làm thơ rất hay nhưng vì Anh là người ngoại nên TH mới viết vài dòng ...hihi ... Chúc Vui nhé


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lamy
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 11 6 2008
Số bài: 166

Bài gửiGửi: Hai 7 29, 2013 12:38 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đón nhận con rể mới ở tận Hà Nội nên ngốn nhiều thời gian đi về giữa hai họ cho xong thủ tục. Công việc xong, sáng nay LAMY về lại nhà vào Web để đón nhận món quà thật quý và độc đáo của anh Lê Hát Sơn...

Thật phục anh S. khi chỉ qua đôi lần tiếp xúc ngắn ngủi, anh đã thấu được và nhất là đã diễn tả được tâm trạng của LAMY sau hơn 40 năm trở lại mái trường xưa, tại đây, LAMY lúc đó không chỉ đến học văn hóa từ đầu cấp 2 mà còn là nơi những tưởng sẽ dẫn dắt mình đi suốt cuộc đời dâng hiến cho lý tưởng tôn giáo...

Gặp lại bạn bè, hồi tưởng lại cảnh cũ, người xưa trước bao đổi thay của thời gian, của thời cuộc... Lòng ngập tràn cảm xúc khó tả...

Cám ơn anh S về hai bài thơ, về những giờ phút anh em hàn huyên tại Indochine cafe và Evacafe... cám ơn Tây Nguyên những tháng 7 diệu kì và cám ơn cà sự đồng cảm, sẻ chia và post bài... của bạn bè quý mến

VÀI HÌNH ẢNH KỈ NIỆM VỀ KON TUM



Chủng Viện Kon Tum khi Lamy vào học từ 1968 ( nay là Tòa Giám Mục Kon Tum )



Chú tiểu LAMY với bạn học thuở ấy ( hàng ngồi , mặc đồ trắng thừ 5 từ trái qua)



Lần đầu bạn học ngày ấy gặp lại nhau ở nhà Sohier tại DaLat đầu năm 2012 ( nay nhà nước trưng dụng cơ sở này của chủng viện ở DaLat làm Viện Sinh học )



Ngày 20/7 vừa qua, lớp thực hiện chuyến Về nguồn nhân kỉ niệm 45 năm ngày vào chủng viện. Ảnh chụp sau thánh lễ ở tiền sảnh chủng viện.



Nhà rông



Nhà sàn



Buổi tối ở lại được chiêu đãi cơm lam, uống rượu cần, xem múa cồng chiêng thất thú vị...



Múa cồng chiêng của phụ nữ Ba Na



2 em người Pháp cũng đền xem mùa cồng chiêng, uống rượu cần



Xem họ giao lưu thoải mái bằng tiềng Pháp



Phụ nữ Ba Na cũng biết làm điệu



Với nụ cười thật hồn nhiên vô tư...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Bảy 8 10, 2013 6:51 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Lâu ni không dạo Diễn đàn . Hôm qua Sài Gòn mưa lớn quá - mưa đêm ... Tiếng mưa đêm sao mà buồn thê thiết ...
Đi lòng vòng rồi ...ghé lại đây . Ui trời ! ĐÔNg - VUI QUÁ !!!
Các bạn của Ta ở hết đây để chuyện trò .
- Còn Ta ...sao lạc lỏng vậy hè ???
Ước gì - ta cũng có một chuyến đi ....như Thầy Giáo Mạnh Lâm ...
Hahaha . Rứa đó !!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 8 10, 2013 7:22 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Hihi.... Còn vô được thì thấy vui rồi O hỉ?




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI