Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

CHỈ CÒN NỖI NHỚ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Hai 7 22, 2013 6:30 am    Tiêu đề: CHỈ CÃ’N Ná»–I NHỚ Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ta vu vơ đá viên sỏi lăn tròn
Bỗng chợt thấy trời chiều buồn vời vợi
Em để lại cho ta bao kỷ niệm
Sao bây giờ hoang vắng cố nhân ơi

Không ! ta đâu phải là người xa lạ
Về tìm em mà lạc lõng bơ vơ
Xưa kia nơi đây mỗi lần tan học
Nón che nghiêng, em duyên dáng trong mơ

Ngày nào chia tay em trên bến phà
Có ngờ đâu lại bỏ trường đi mãi
Nhớ giờ ra chơi và em nhiều lắm
Hoa sứ vẫn còn thơm trên tóc ai

Lời yêu em một thời ta ấp ủ
Chỉ là dư âm năm tháng mà thôi
Khung trời đó ta âm thầm nuối tiếc
Cát bụi thời gian vùi lấp mất rồi

Ta liêu xiêu đi giữa mùa phượng vĩ
Tình cho em thành sương khói bên sông
Nỗi nhớ bềnh bồng trôi theo dòng nước
Lòng ta như sóng vỗ dưới Cầu Rồng

21.7.2013
Nguyễn Miên Tịnh
Tặng Hồn Thy BTĐ


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Bùi Thông Định
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 10 2009
Số bài: 61

Bài gửiGửi: Hai 7 22, 2013 10:59 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cám ơn NMT nhiều lắm,bài thơ rất hay đã làm cho lòng mình chùng xuống trong nỗi nhớ không tên.Hy vọng sẽ được đọc thêm nhiều sáng tác mới của NMT.

Mình gởi cho NMT đọc một bài thơ của mình.Bài thơ này mình sáng tác đã lâu và là một trong những bài tâm đắc nhất của mình:

THEO NGỌN MÂY TRỜI


Em đi từ đấy lòng anh lạnh
Đời cũng buồn tênh vạn nỗi sầu
Tí tách giọt mưa từng đêm vắng
Giật mình anh ngỡ lệ thương đau

Ba năm thôi thế duyên cùng nợ
Tình đã lìa xa mộng đã nhàu
Ba năm em hỡi tình không rạn
Một phút vô tình ta mất nhau

Không ngờ lòng cũng đa mang quá
Tưởng sẽ nguôi quên giấc mộng đầu
Tưởng sẽ quên nhưng rồi vẫn nhớ
Vẫn thương,vẫn hận,vẫn buồn đau

Khói thuốc vờn bay mờ nhân ảnh
Một mình một bóng giữa canh thâu
Anh tiếc tình anh trao lầm lỡ
Để lòng vương hận đến ngàn sau

Em đã đi như em đã đến
Để lại cơn đau rất nhiệm mầu
Ngoài kia gió chuyển mùa ly biệt
Gọi buồn cho nỗi nhớ lên cao

Em đi từ đấy vầng trăng vỡ
Lòng anh cũng vỡ đã từ lâu
Mộng cũ đã phai,tình cũ nhạt
Đời buông xuống vội mấy dòng châu

Anh tưởng bên anh tình ngát mộng
Nào ngờ mộng tưởng hóa chiêm bao
Ôm đời tay trắng,tình tay trắng
Lòng anh biển dậy sóng kêu gào

Người yêu dấu ơi!người yêu dấu
Anh gọi tên em dưới cội sầu
Em nghe chăng nhỉ?Hay chăng nhỉ?
Đời anh mộng biết gởi về đâu

Mộng gởi về em,em cúi mặt
Bàng hoàng anh thấy xót xa đau
Mây khói tương tư sầu cổ độ
Buồn như tiếng gió giữa đêm sâu

Yêu em em có hay đâu
Tình anh em đã nhuộm mầu phôi pha
Hững hờ như giọt mưa qua
Buồn như một khúc trầm ca không lời
Tình tan theo ngọn mây trời
Còn anh đứng giữa ngậm ngùi vấn vương
Một mình trên bến Tiêu Tương
Nơi đây rượu đắng đêm trường xót đau

Mưa vẫn rơi mau,mưa rơi mau
Anh nghe trời đất dậy cơn sầu
Và theo tiếng gió mùa thu tới
Ươm vàng nỗi nhớ đã xanh xao.

Sàigòn,một mùa mưa.....

Hồn Thy




Được sửa bởi Bùi Thông Định ngày Ba 7 23, 2013 3:58 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Hai 7 22, 2013 11:50 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cám ơn hai anh Nguyễn Miên Tịnh và Hồn Thy đã cho TN đọc hai bài thơ hay .Saigon mấy hôm nay cứ buồn buồn, đọc hai bài thơ khiến TN buồn thêm .
TN chúc hai anh nhiều sức khỏe, nhiều may mắn nhé.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Tư 7 24, 2013 7:35 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cám ơn Hồn Thy đã cho mọi người đọc một bài thơ rất hay.Bài thơ là khúc bi tình ca bất hủ

Người yêu dấu ơi người yêu dấu
Anh gọi tên em dưới cội sầu
Mây khói tương tư sầu cổ độ
Buồn như tiếng sóng giữa đêm sầu


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Tư 7 24, 2013 7:37 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cám ơn Tuyết Nhung đã cảm nhận và chia sẻ hai tâm hồn thơ đang ôm mộng tình sầu


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Bùi Thông Định
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 10 2009
Số bài: 61

Bài gửiGửi: Năm 7 25, 2013 1:01 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cám ơn NMT và TN đã quá khen,mời hai bạn đọc thêm một bài thơ nữa nghe:

TÌNH CHẾT THEO MÙA THU


Mỗi lần trời thả gió heo may
Và ươm vàng lên những hàng cây
Lòng tôi lại nhớ người năm cũ
Vẫn nghe buồn vương lên mắt cay

Em đi từ đấy mùa thu chết
Ngập kín hồn tôi những lá vàng
Từ độ xa người tôi bỗng thấy
Mùa thu nhuộm tím cả không gian

Chiều nay trời bỗng đổ cơn mưa
Làm cho ướt đẫm những câu thơ
Câu thơ trĩu nặng trong lòng gió
Nên cả trời thu cũng mịt mờ

Mưa vô tình,gió cũng vô tâm
Rót xuống lòng nhau những giọt thầm
Chiều thu buốt lạnh theo triền gió
Cho hồn vọng lại những thanh âm

Vàng rơi,vàng rơi...mùa thu tới
Sàigòn phố thị cũng mù sương
Xa dấu tình đầu từ dạo đó
Nhưng đến thu này vẫn vấn vương

Tôi gởi cho em bài thơ cũ
Với gió heo may,với lá vàng
Của những tháng ngày xa xưa lắm
Nghe như tiếng thở của thời gian

Xa rồi bài tình thơ mùa thu
Mình cũng xa nhau đến mịt mù
Khuất nẽo đường bay chim mõi cánh
Nghìn trùng giấc mộng cũng thiên thu.


Hồn Thy


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Năm 7 25, 2013 5:28 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đọc bài thơ - nếu là EM của ngày xưa - sẽ rất vui.
Nếu là Vợ bây giờ sẽ rất buồn. Hì hì...
Cám ơn Hồn Thy đã cho TN đọc một bài thơ rất hay .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Bùi Thông Định
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 10 2009
Số bài: 61

Bài gửiGửi: Năm 7 25, 2013 7:11 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

TN ơi,bài thơ ni làm từ lâu lắm rồi,từ hồi chưa có vợ đó,chứ bây giờ thì...hổng dám đâu,hihi.Chúc vui nghe.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI