THAINGO-A1 Moderator
Ngày tham gia: 08 8 2008 Số bài: 3616
|
Gửi: Sáu 3 22, 2013 7:07 pm Tiêu đề: Quà tặng... bài thơ NGHỊCH LÝ. |
|
|
Có những niềm vui buồn như nước mắt .
Có câu thơ chưa kịp viết phải dửng dưng.
Có trái ngọt tặng dâng đành ngoảnh mặt .
Giữa cỏ non tơ mà không thể ngả lưng.
Mỗi con sông có một dòng để chảy
Mỗi con đò có một bến bờ riêng
Có đôi lúc gặp thác ghềnh gấp gãy
Chẳng nao lòng sông vẫn chảy An nhiên .
Ta không thể khước từ điều thánh thiện
Cũng không dám đưa tay nhận ân sũng từ Người
Mỗi ngả rẽ có trăm ngàn đay nghiến
Mỗi điểm dừng có ray rứt khôn nguôi .
Đành phải thế bởi cuộc đời vốn thế
Giấu sân si ta ngờ nghệch rong chơi
Như trẻ nhỏ ta hồn nhiên o bế
Từng bức tranh vẽ Cổ - tích - cuộc - đời .
Đành tạ lỗi cùng cỏ cây trời đất
Đành buông tay thả hạt nắng về trời
Ta ngồi đó nghe Thiên thu ca hát
Lời bao dung như mưa xuống từ trời !
ĐÀNH THÔI EM NHƯ MƯA XUỐNG TỪ TRỜI !!!
( Phố Núi)
|
|