Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Lỡ Yêu....

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 3 06, 2013 10:02 pm    Tiêu đề: Lỡ Yêu.... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


LỠ YÊU...





Yêu anh là một cỏi trời âu yếm
Gởi trao anh là tất cả yêu đương
Bao nhung nhớ tôi dành cho anh hết
Vấn vương nào sao day dứt tim thương?

Khi yêu anh tôi trao từng hơi thở
Những lời yêu tôi đầm thắm gởi trao
Từng tiếng nói, hơi thở lắm ngọt ngào
Đều dành hết cho người yêu mến đó

Thượng đế hởi sao lòng con chua xót
Lỡ thương người mà con chẳng muốn yêu?
Yêu ai đó là suốt đời thua thiệt
Đã yêu rồi, sao lấy lại chữ yêu?

Thôi anh nhé, tôi không yêu anh nưã
Để tôi quên theo từng áng mây trôi
Mây hồng đó đưa tôi về mộng mị
Để quên người và người sẽ quên tôi

~lmm

Tặng cho tôi, cho em ...






_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI