Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Xuân đến và xuân đi

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Sáu 2 15, 2013 10:40 pm    Tiêu đề: Xuân đến và xuân đi Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Xuân sắp đi trong ngàn hoa tiếc nuối
Xuân sắp đi cho mai vàng tàn lụi
Đễ cho em ,nỗi buồn thêm tuổi nửa
Xuân hởi xuân ! kỷ niệm đã chôn vùi,
Bao kỷ niệm bao vòng tay để ấm ,
Bao năm rồi xuân đến trong lặng thầm
Xuân đất khách, sưởi bao nhiêu vẫn lạnh ?
Phải chăng là hoa lá vẫn mãi xanh ?
Sao tình em ,ôi ! quá đỗi mong manh,
Tựa như xuân đến xuân đi là thế ,
Cứ tuần hoàn như thế , mãi nghe anh !


(mồng 6 tết QUÍ TỴ )


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI