Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

ĐI ĐÀ NẴNG ...
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Nhỏ To Tâm Sự
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Năm 11 22, 2012 9:53 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thu và Thái Ngô (tự Ngố ) hôm naqy đi chơi ,vui dễ sợ nhưng ;
NẮNG , NẮNG, NẮNG, NẮNG, quá ........


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Sáu 11 23, 2012 3:55 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Em đi Đà Nẵng đây !!!!

Chắc vài hôm là dzề lại thôi !!!!
Ở nhà có chi dzui thì ....CHỜ EM NHEN .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Tư 11 28, 2012 8:19 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Em đi ĐN về lại Sài Gòn rồi đây Bà con trong nhà ơi !

Thật chẳng biết nói sao -
Chỉ biết thầm CÁM ƠN ƠN TRÊN - đã ban phước cho Gia đình bé nhỏ của em ...
Các con của em - tuy tuổi đời còn quá trẻ - chưa va chạm nhiều với cuộc đời nầy - nhưng -chúng cũng biết VIỆC PHẢI LÀM . VIỆC NÊN LÀM .
Chúng đã kịp thời cho em một CHUYẾN ĐI ...ĐẠO LÀM NGƯỜI ...


EM BÂY GIỜ LẶNG YÊN NHƯ SÔNG VẮNG .
DÒNG TÌNH TRÔI ....ĐÃ ...THẤM MỆT ƠI NGƯỜI !!!!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Tư 11 28, 2012 8:31 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hac giay đã viết :
O ThaiNgo ơi

Anh thì tỉnh rồi nhưng chỉ sợ Em không muốn tỉnh đó thôi ....ha ha ha ...




Hạc Giấy ơi !!!! Bạn nhận định SAI rồi đó .
Xem ra như vậy nhưng không phải như vậy đâu bạn ơi !!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Tư 11 28, 2012 2:22 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Gió vẫn thổi qua căn phòng nhỏ .
hương ngọc lan rụng trắng đêm sầu
ta đối mặt đắng cay ...không ngủ

Đêm không ngủ ...
đêm dài vô tận
chếnh choáng say
trăng dửng dưng tàn !!!!

Hành lang trắng mơ hồ trước mắt
cơn sóng đau dồn dập xé lòng
mặt trời xanh chìm sâu thăm thẳm
nửa vầng trăng khuất bóng xa x8m

Ta mấp mé bên thềm cái chết
tiếc cuộc chơi bỏ lỡ bên nầy
tiếc ánh mắt mùa thu nồng ấm
bàn tay nào vuột khỏi bờ vai !!!!


( Đêm không ngủ - Rằm tháng 10 )


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Tư 11 28, 2012 7:02 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



0 ơi! "HÃY VỨ VUI NHƯ MỌI NGÀY..."
Hãy là"

VẦNG TRĂNG CON GÁI MUỘN MÀNG
DANG TAY MỘNG MỊ KHẼ KHÀNG HIẾN DÂNG

Rứa đó nghe 0



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Bảy 12 01, 2012 8:05 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Huế nớ ơi !!!

VẦNG TRĂNG CON GÁI MUỘN MÀNG .
DANG TAY MỘNG MỊ KHẼ KHÀNG HIẾN DÂNG .


Quá là hay !
Ta lơ ngơ lớ ngớ suốt từ hôm đi ĐN . vào đến nay .
Hôm nay hơi tạm ổn - ta vào dạo Diễn đàn đây .


Cám ơn Anh đã đến .
ngồi lặng yên để nghe
em kể ...

dẫu không thật thà
cũng không là dối trá
dẫu không nồng nàn
cũng không là hờ hững
anh đến bằng sự
va chạm hư ảo....

Ngoài kia mùa thu không còn nữa
hạ cũng không còn nữa
trời chớm đông
với chút rét nhẹ môi...
cám ơn sự lặng lẽ của đất trời

Anh như mùa thu
dịu dàng bảng lảng
không cuồng say như bão đêm đông
không rộn ràng như ngày xuân chín
nhẹ phủ tơ từng góc phố thâm trầm

Anh làm sao biết
anh như mùa thu vậy
xanh giữa trời một mãnh liềm cong
nhẹ như hơi thở
như mây
như khát vọng
rụng vào em
trái chín
cuối mùa ....

Rứa đó !!!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Hac giay
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 237

Bài gửiGửi: Bảy 12 01, 2012 10:47 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O Ni buồn thì mần thơ mới hay , Ta cứ nắm lấy cái hạnh phúc của Ta , quanh Ta chứ chẳng đâu xa cả ..vậy đó



Anh làm sao biết
anh như mùa thu vậy
xanh giữa trời một mãnh liềm cong
nhẹ như hơi thở
như mây
như khát vọng
rụng vào em
trái chín
cuối mùa ....


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: CN 12 02, 2012 12:33 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Nếu em ví anh như mùa Thu
vậy thì em là lá
rơi rụng đầy sông
gió cuốn
nước trôi

Ngày mai sẽ ra sao?
buồn?
vui?

hay là em hãy để cho .....





Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi,
để gió cuốn đi
Gió cuốn đi cho mây qua giòng sông
Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông
Ôi trái tim đang bay theo thời gian
Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian
Những khi chiều tới cần có một tiếng cười
Để ngậm ngùi theo lá bay
Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi
Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình
Chỉ lặng nhìn không nói năng để buốt trái tim, để buốt trái tim
Trong trái tim con chim đau nằm yên
Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
Một sớm mai chim bay đi triền miên
Và tiếng hót vang trong trời gió lên
Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
Còn cuộc đời ta cứ vui
Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai




_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: CN 12 02, 2012 7:12 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cám ơn " người đàn bà " vừa đến giữa cuộc chơi - để TA nhận rõ ra được nhiều điều ...

TỪ ĐÂY EM THÔI KHÔNG YÊU NỮA
NGƯỜI THÀNH XA LẠ
KẺ KHÔNG QUEN ...

Rứa đó !!!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Tư 12 05, 2012 9:30 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mấy bữa ni - BUỒN QUÁ !!!!
Chuyện dài nhiều tập ...


Chi lạ rứa NGƯỜI ƠI !
- NHỚ cũng không cho NHỚ nữa .
Thật chẳng biết làm răng đây !!!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Thanh Tu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 28 11 2010
Số bài: 927

Bài gửiGửi: Tư 12 05, 2012 9:48 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hê !O nớ ...
Rứa thôi O chết quách đi cho rồi !!! Hahaha


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Tư 12 05, 2012 7:41 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O Thanh Tú ni nói cũng chí lý đó - nhưng - cũng không dễ mô O ơi ....
Ta đã từng ....uống ...cả trăm viên thuốc ...và cũng đã từng bị ....tai biến . Dạo đó ta bị liệt nửa người - rồi ....mọi chuyện ...
ƠN TRỜI - RỒI CŨNG QUA .

Chừ có muốn chết cũng không được .
Ông Thầy bói ở BUÔN MÊ - phán rằng :
Ta sống thọ lắm ....Sống để nhận cho đủ mọi buồn đau !!!!!

Ừ , thì SỐNG .
ĐỂ XEM CON TẠO XOAY VẦN ĐẾN ĐÂU !!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 12 05, 2012 8:29 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chuyện chi rứa Thái Ngô?

Thôi O cứ viết vài câu đối:
Vài câu thờ thẩn lên ván nhỏ
Gửi lại tháng năm dấu chữ mờ

"Mờ" đó O hỉ, xong cho nó tan tành theo thời gian

Rứa đó!




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Tư 12 05, 2012 9:41 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Không có chi đâu - LMM đừng lo .

Chỉ là ...KHÔNG CHO TUI NHỚ ...NGƯỜI !
-
Răng mà lạ rứa chẳng biết nữa .

EM KHÔNG NÊN NHỚ ANH . VÀ ...ANH CŨNG VẬY ...



Nào biết được vì sao em nhớ anh !
hỏi mùa Xuân khi Xuân về ngang cửa
Xuân chỉ thả những tơ trời êm ả

hỏi mùa Đông- Đông lạnh lùng đóng cửa
cành khô rơi tiếng cười ...khô

hỏi mùa Hạ- Hạ còn say lũ bướm
bên cánh hồng chập chờn nhụy hương

Còn lại mùa Thu
Thu khẽ khàng hanh nắng
dỗ dành em - khi giấc ngủ không về
cho em sống trong LÂU ĐÀI CỔ TÍCH
có Anh dịu dàng như
một buổi trưa quê
có Anh nồng nàn
như một ban mai ấm
có Anh như
đại dương ...
xanh thăm thẳm....
CUỐN THUYỀN EM !!!!

Rứa đó !!!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Nhỏ To Tâm Sự Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5  Trang kế
Trang 3 trong tổng số 5 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI