Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

HUẾ NỚ ƠI !!!!!!
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Nhỏ To Tâm Sự
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Hai 9 17, 2012 4:20 am    Tiêu đề: HUẾ NỚ ƠI !!!!!! Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Dao Lam ơi ! Dao Lam à !

Xuất khẩu thành thơ đi - làm ơn nhe !!!!

ANH CỨ HẸN ....

Rứa đó !!!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Hai 9 17, 2012 8:35 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



O Thái ƠI!"EM ĐANG MƠ GIẤC MỘNG DÀI"Ai ngờ ba hồn chín vía
O GỌI làm e hết hồn.Chừ e tỉnh dậy rồi nì.O nói e rứa mà răng O
Không làm thơ cho e đọc ai mà lạ đời rứa hè.chừ O làm Chị thì phải
Làm gương đi,rồi đến phiên e làm láu cho Chị lại.rứa hỉ!



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Hai 9 17, 2012 9:16 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hahaha - Thi sĩ thực thụ thì phải đi ...đầu -đi tiên phong đó Huế nợ .
Nhanh đi - ta chờ đó . đang buồn mờ .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 663

Bài gửiGửi: Hai 9 17, 2012 10:32 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thái Ngô ơi
Anh cứ hẹn em chờ trong giấc mộng
Dù đêm nay chỉ có bóng trăng thôi
Giọt sương khuya rơi ướt lạnh bờ môi
Em cô đơn tại sao anh không đến


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mộc Miên
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 2 2010
Số bài: 149

Bài gửiGửi: Hai 9 17, 2012 8:32 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hahaha - O Thái Ngô mô rồi - dzô mà cám ơn anh NMTinh tề .
Cứ ở đó mà chờ DAO LAM .
Chừ Hoa Mộc Miên tháng 3 tặng O nè . Đọc đi nhe .
Réo Chị LÝ thị Thu với O LMM dzô đọc nữa nhen
Réo cả nhà mình nữa chứ !!!!

O đọc xong sẽ ....hết buồn . Thôi chờ mà cũng chẳng đợi .
ANH CỨ HẸN NHƯNG ANH ĐỪNG ĐẾN NHÉ -
Chuyện muôn đời nay ....
Không có gì đáng buồn cả .


Rồi mùa thu sẽ quay trở lại
Khi heo may chớm xốn xang lòng
Màu nắng hạ nhạt dần trong ký ức
Cho sắc vàng thu rơi xuống mênh mông .

Đêm lặng thầm hương hoa sữa bâng khuâng
Bờ vai ấy biết có còn ...ngóng đợi
Bao nỗi niềm cách xa từ dạo ấy
nói không cùng ...nhung nhớ chẳng hề vơi!

Em mộng mơ , em trẻ dại một thời
Giờ mỏi mệt hàn trình tìm HẠNH PHÚC
Vòng tay anh có còn không ấm áp
giấu em vào trong sâu thẵm bình yên

Nụ hôn xưa xin xóa hết mộn phiền
lời mật ngọt cho tan mau ngày đắng .
Khoảnh khắc nầy xin trôi qua thật chậm
KHÚC RU TÌNH dâng tặng trọn mùa Thu !!!!

Rứa đó !!!!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Thanh Tu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 28 11 2010
Số bài: 927

Bài gửiGửi: Hai 9 17, 2012 11:55 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hú ba hồn chín vía O Mộc Miên !!! O đi mô mờ lâu lắm rùi tui mới chộ .?!
Rứa mà cứ ngỡ O có Ôn mô rước đi rồi nên vắng bóng...
Hihihi ...xin lỗi O hí .Dạo ni nhớ thường xuyên về D Đ. kẻo không tui và các
bạn bè buồn lắm đó !


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Tư 9 19, 2012 4:06 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thái Ngô ơi !
Mùa thu di cho DÔNG trở về ,
Anh về, cho ấm lại tình xưa,
Em còn nhớ, nổi niềm chan chứa,
Bời vai này, vẫn còn chồ dựa
Cho anh về, <RU KHÚC TÌNH XƯA>....


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Sáu 9 21, 2012 9:38 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Người đến đây rồi - trong giấc mơ !!!!
Ru ta tha thiết những vần thơ
Chỉ trách đêm tàn nhanh hơn mộng .
Tỉnh giấc - bơ vơ -thổn thức - ....CHỜ ...

Rứa đó - Chị LTThu ơi !!!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 663

Bài gửiGửi: Sáu 9 21, 2012 10:10 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chờ ai ta biết chờ ai nữa
Chờ đến thiên thu cũng phải chờ
Có yêu mới thấy lòng thao thức
Chờ bóng người thương ở trong mơ


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Hai 10 01, 2012 7:51 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Dzui quá !!!! Hôm nay trở lại với Diễn đàn . Mong rằng " bà con trong nhà ' luôn VUI - KHỎE .

Vài dòng gởi bà con đọc cho vui - Thái Ngô em mới ' lụm ' được của Hoa Mộc Miên tháng 3 đó - mình nghĩ là Mộc Miên không giậ cho cái tài ' lanh chanh ' nầy nhen !!!!

Câu thơ em chống chếnh giữa phố chiều .
Hun hút nhớ về những điều đã cũ .
Hạnh phúc dang dở
Nào biết tại ai !

Khi mùa đã sang Thu mọi thứ tàn phai
Chiếc lá rơi quặn lòng xao xác gió
Anh đã hứa ....????
Một mình em chẳng thể nhen lại lửa Tình Yêu
Mùa đã sang Thu còn gởi lại bao điều
Câu thơ em lạc mình run rẩy khóc

Chẳng thể nào khác được
Em bất lực trước hạnh phúc mong manh
Thời gian lặng lẻ trôi nhan
Mùa đã sang thu - vẫn một mình em nhớ
Lang thang trên phố
Câu thơ em quen tiếng ... xác xơ ..buồn !!!!!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mộc Miên
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 2 2010
Số bài: 149

Bài gửiGửi: Ba 10 02, 2012 7:09 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cả đêm qua - trời mưa như trút nước ...
SỢ QUÁ !!!!
CẢ ĐÊM KHÔNG NGỦ .


Đêm Sài Gòn ầm ầm mưa đổ .
nhớ Hà Nội vắng lặng mong manh hồ sương
nhớ ai
em mơ về ....kinh Bắc xa xăm

Đêm nay Hà Nội ngủ say
đêm nay Sài Gòn thức trắng
ôm nửa bòng trăng chờ gió Thu về ....

Hà Nội ơi ! những mái nhà cổ kính
những con ngõ lạnh tanh
những con ngõ tràn hoa thiên lý biếc xanh
chưa bao giờ em đến
sao ấm áp bàn tay khi đêm lộng gió ....

Em một mình giữa Sài Gòn thênh thang
thèm dạo 36 phố phường ....
thèm hôn lên lá úa một chiều thu vàng
thèm nắm chặt mùa đông rét mướt ...

HÀ NỘI CỦA Ai ??????

Rứa đó !!!!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cq
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 931

Bài gửiGửi: Tư 10 03, 2012 3:33 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đọc thơ của o ...khiến mình nhớ Giáng Văn ..

Cũng chẳng biết vì đâu mà khóc,
khi anh đi qua không kịp thấy mình .
Bước vội vã , có điều gì phía trước,
Có điều gì mà không phải là em?

Nỗi mủi lòng cứ thế ngập trong tim,
Không biết gió cứ ào lên từng đợt
Cũng chẳng biết vì sao mình không tan thành nước,
chảy ngược chiều đường anh .

Cũng rứa đó ..!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThanhBinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 30 3 2009
Số bài: 318

Bài gửiGửi: Tư 10 03, 2012 7:43 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

HÀ NỘI CỦA AI ????????

Không phải của em !!!!!

Hehehe - em dzọt lẹ !!!!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mộc Miên
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 2 2010
Số bài: 149

Bài gửiGửi: Sáu 10 05, 2012 11:08 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Dao Lam ơi !!!!
TuLip ơi !!!!
LMM ơi !!!
Thanh Tú ơi !!!
Paris ơi !!!

Bà con trong nhà ơi !!!!

Mưa chi mà mưa hoài - buồn ơi là buồn .

Lắng một chút ....nghe TÂM SỰ MỘC MIÊN nè :

Em mộng mơ , em trẻ dại một thời .
Giờ mõi mệt hành trình tìm Hạnh Phúc .
Vòng tay AI -có còn không nồng ấm ???
Giấu em vào trong ...sâu thẵm ...Bình Yên .!!!!

Buồn thiệt đó !!!!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Bảy 10 06, 2012 5:33 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



MỘC MIÊN ƠI!
Anh dang tay mời gọi
Tan biến vào nhau thôi...

Rứa được chưa O nớ mình hè.ha!ha!ha!



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Nhỏ To Tâm Sự Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 2 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI