Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

TÍM - thơ phổ nhạc Dao Lam

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Tiếng Hát Sao Mai
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN 8 26, 2012 7:29 pm    Tiêu đề: TÍM - thơ phổ nhạc Dao Lam Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

TÍM

Thơ: Dao Lam
Nhạc: Lê Hát Sơn





Trời chiều pha sắc nhớ
Đôi mắt biển mưa buồn
Dòng sông thoi thóp thở
Tím một màu nhớ thương

Ly cafe luống cuống
Ngoài kia mưa lạnh đầy
Câu thơ buộc đời nhau
Hỏi người ơi !...có hay?!

Thà đừng trông đừng ngóng
Hãy mãi là mây bay
Thà đừng vương đừng vấn
Từng đêm rượu mềm say

Có điều chi rưng rứt
Từng đêm ly rượu nồng
Hãy thắp đỏ niềm đau
Cuối đêm say chờ mong

Ta trả lại người thôi!
Trả tất cả yên vui
Ta giữ lại niềm đau
Một niềm đau không nói

Chiều buồn vương sắc tím
Tìm trên dấu môi hôn
Mãi một đời bịn rịn
Mãi một đời ngóng trông

Một bờ trăng xao xuyến
Trôi mãi đến vô cùng
Một vòng tay quyến luyến
Trả lại ngày hư không

Tím yêu thương muộn phiền
Thương mẳt biển say nguồn
Thương đôi mắt dỗi hờn
Một Trời buồn ...rất buồn

Bài thơ hoài dang dỡ
Chiều vàng pha tím nhớ
Tay ấm ngọn tóc mềm
Để một đời thương nhớ

Mắt biển buồn ướt mưa
Mân mê câu hẹn chờ
Suốt đời làm mây trắng
Suốt đời làm sắc nhớ...!


TRỜI CHIỀU PHA SẮC TÍM
TRÔI...VỀ PHÍA...HƯ KHÔNG....


DAO LAM








_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Toc Trang
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1767

Bài gửiGửi: Hai 9 10, 2012 12:38 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Rose Một bông Hồng dành tặng cho lời thơ của Dao Lam [ eo ơi, tên chi mà bén rứa ! ]

Rose Một bông Hồng dành cho lời phổ nhạc của ai đó chưa biết ! RazzRose nữa chúc mừng sự thành công của tác phẩm Tím



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThieuNu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 4 2011
Số bài: 601

Bài gửiGửi: Hai 9 10, 2012 7:14 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này





... "Cơn gió chiều thổi miên man trên bờ sông dưới cơn nắng tắt muộn, đám lục bình chẳng buồn trôi, lững lờ, dùng dằng, vùng vẫy những chiếc lá to bè ra khỏi bàn tay của gió... "


Thương con sông Tím lục bình trôi


Lục bình ai thả trôi sông...
Mà sao tím cả mấy dòng sông quê
Xa nhà - xa mấy triền đê
Mà nghe thương nhớ lối về mênh mông
Ai về tìm lại khoảng sông
Có hoa tim tím hương đồng ngày xưa
Sông kia giờ vắng đò đưa
Hoa kia giờ đã lưa thưa không còn
Mẹ già giờ đã mỏi mòn
Sớm trưa mong đợi tin con xa vời
Lục bình ơi, lục bình ơi!
Cho ta về lại khoảng trời yêu thương.




“Có một loài hoa mang mang sắc tím
Thân bồng bềnh theo con nước đầy vơi...”




Lan rừng Tím...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Tiếng Hát Sao Mai Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI