Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Họp mặt lần cuối

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Tiếng Hát Sao Mai
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Hai 8 20, 2012 7:21 pm    Tiêu đề: Họp mặt lần cuối Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

HỌP MẶT LẦN CUỐI



Link


Tác giả: Song Ngọc
Ca Sĩ: Hà Thanh Xuân & Huỳnh Phi Tiễn


Còn buổi họp cuối cùng này thôi
Mai chúng ta giã biệt người ơi!
Tâm sự đi những gì chưa nói
Câu ca này và tiếng thơ ngâm
Mình mang một nỗi buồn xa xăm
Cùng chúc nhau những lời gì đây
Mai cánh chim nhỏ dại tìm đi
Anh về nơi cuối trời thương nhớ
Riêng tôi ngược về chốn kinh đô
Ai gieo chi nỗi buồn đầu thơ

Đ.K:

Ve kêu gọi hè sang
Phượng về khơi niềm nhớ
Giây phút chia tay là đây
Chép cho ai bài thơ
Lưu bút thư sinh mình ghi
Tấm hình kỷ niệm hôm nay
Phượng vẫn rơi xác phượng tả tơi
Nghe tiếng ve, réo gọi hồn tôi
Thôi cạn ly giã từ nhau nhé
Mai cho dù mình có xa nhau
Phút giây này nhớ vạn ngày sau...




_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cq
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 931

Bài gửiGửi: Tư 8 22, 2012 3:06 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nghe cháu H T X hát ... khiến các dì chợt nhớ thời áo trắng của mình ...

Lúc này giọng ca cháu mượt mà và ngọt ngào quá!..

Dì Quảng chúc sự nghiệp của cháu ngày càng thăng hoa ..
Và lúc nào cũng nhớ đến ba mẹ và các di nghe...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Thanh Tu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 28 11 2010
Số bài: 927

Bài gửiGửi: Năm 8 23, 2012 1:09 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nì O nớ ơi ! Bằng chứng là ra Đà Nẳng thì đến Dì Q. và chú Thiết liền đó thay ...


K/S Hoang Anh GIA LAi DANANG





Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cq
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 931

Bài gửiGửi: Năm 8 23, 2012 2:42 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

sao giờ nhìn kỷ lại ...tui thấy cháu Xuân cũng có nét giống dì Quảng ...

Thảo nào mỗi lần đi đâu ai cũng tưởng mẹ Tú và dì là hai chi em ...

hi hi mèo khen mèo dài đuôi ...

Run Dzọt lẹ


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Thanh Tu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 28 11 2010
Số bài: 927

Bài gửiGửi: CN 8 26, 2012 6:51 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hihi ! Con hổng giống Mẹ thì giống ai chừ O hè ?!
rolling on the floor


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Tiếng Hát Sao Mai Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI