Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Má Hồng Đà Lạt - Cẩm Ly

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Nhạc Chọn Lọc / Yêu Cầu
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 7 14, 2012 10:01 am    Tiêu đề: Má Hồng Đà Lạt - Cẩm Ly Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

MÁ HỒNG ĐÀ LẠT
Riêng tặng 1 người



Cám ơn Thanh Tú tặng cho M 1 chiếc áo dài trắng...


Sáng tác: Minh Kỳ, Lan Anh
Ca Sĩ: Cẫm Ly


Đà Lạt lắm sương mù phải không
hỡi cô em má hồng
Đẹp như ti-gôn vừa nở
Đà Lạt lắm hoa rừng phải không
Lối đi xinh tươi vô cùng, rất đẹp là lúc hoàng hôn
Đà Lạt lắm thông già phải không
Tóc thông xanh núi đồi, tình yêu sao như gần gũi
Đà Lạt lắm chim trời phải không
Líu lo ca vang cả bầy như mừng du khách về đây
Ta vẫn nghe Đà

Lạt yên vui lắm
Đó quê hương của nàng thơ
Ta vẫn nghe đường đèo quanh co khuất mờ
Tuyệt trần là hồ Than Thở
Ta vẫn nghe đường về Prenn quyến rũ
Thác Prenn như mộng trần gian
Nhưng vẫn chưa một lần đi thăm xứ lạnh
Vì đời còn lắm gian truân
Ngày nào đó ta về để vui với cô em má hồng
Để đôi tim khơi mạch sống
Vào rừng ái ân chiều gọi chim
Đến khen cô em diễm kiều cho hồn mình cháy vì yêu
Ngày nào đó ta về đợi nhau nhé cô em má hồng
Đẹp như tranh thơ tuyệt tác
Ngày nào đó ta về để đưa gót chân cô em trang đài
Đi vào mê đắm Đà Lạt








_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Thanh Tu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 28 11 2010
Số bài: 927

Bài gửiGửi: CN 7 15, 2012 9:20 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nhìn O mặc chiếc áo dài trắng ,tưởng như cô nữ sinh 12c SAOMAIDANANG
năm nào ... ai mà ngờ được rằng O ni đã qua rồi năm mươi sáu cái xuân xanh.
Chúc mừng O hỉ ,trẻ mãi không gi
à , nụ cười luôn thắm trên môi ...Thân ái !!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nam Dung
HS SaoMai


Ngày tham gia: 08 10 2010
Số bài: 239
Đến từ: Australia

Bài gửiGửi: Tư 7 18, 2012 11:26 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O MM mac ao dai trang om hoa tim dep vo doi, rang ko ai tang tui mot cai ao
giong rua he...he..he


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Năm 7 19, 2012 5:27 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



O MM ơi! O T Tú nói đúng y chang.Đúng là :
*Áo em trắng quá nhìn không ra*
chung quanh lại cả một trời Phượng tím
*Tím cả chiều hoang biền biệt*
rứa thì làm răng ai chịu cho thấu !nhìn O rứa mấy Ôn
Không làm thơ mới lạ đó O hí
Bửa mô về VN O ni cột cho O chiếc khăn lụa trắng của Nguyên Sa
Nữa thì tuyệt hết biết luôn O Huế nợ ,xa xa tưởng mô nữ sinh ĐỒNG
KHÁNH mới tuyệt chiêu O T Tú hi.Phải không O U56??Nhớ về VN nhanh nhanh nghe O?



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Năm 7 19, 2012 7:48 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh

Ai biết ai kia mộng khăn quàng?

Ui chao O ơi, áo này có 1 kỷ niệm khó quên, mua vải bên Cambodia rồi may ở chợ Bà Hai, vải áo lót là mua ở HongKong, đem từ VN về Mỹ trên chiếc xe lăng nữa...

M còn có 3 chiếc áo dài màu tím O Thái, O Tuyết Nhung và chị KH tặng, ai cũng khen hết. Mấy áo đó phải đi dưới vườn hoa anh đào trắng mới đẹp, sang năm sẽ đi Wahington DC mới chụp được.

Áo dài trắng thêm vào khăn lụa Hà Đông tuyệt lắm huh? Cám ơn O trước hỉ?



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Thanh Tu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 28 11 2010
Số bài: 927

Bài gửiGửi: Hai 7 23, 2012 9:39 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O MM. ui ! Chiếc áo nhiều kỷ niệm quá ,phải hôn ? O nhớ giữ kỹ chiếc áo dài nớ nghen , O mặc dễ thương lắm ! nếu kết hợp thêm với chiếc khăn quàng lụa tơ trắng của O Huế nớ ,TTu nghĩ O sẽ biến thành Hạc Trắng mất.Mình chúc O luôn vui -khoẻ nhé .Thân ái !


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Nhạc Chọn Lọc / Yêu Cầu Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI