Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Tím ơi!!!!

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Ba 6 19, 2012 9:20 pm    Tiêu đề: Tím Æ¡i!!!! Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Tím Ơi !!!!!!!!!!!

O Huế nớ ơi! Răng yêu màu tím?
Để hồn tôi chết lịm, tự nơi đây,
Nhớ ánh mắt, bờ môi của O nớ,
Nhớ nụ cười O đã gửi cho tôi,
Nhớ tà áo O, tím một góc trời
Từ dạo đó, tôi cũng yêu màu tím,
Tím của hoàng hôn, tím của con tim,
Ở nơi mô? chừ O có còn nhớ,
Nhớ đến tôi - hình bóng ở trong lòng?
Để màu tím không mờ trong khoảng trống,
Cho chuyện mình, êm ả như dòng sông,
O Huế nớ ơi! Răng chừ tôi yêu tím.

Lý Thị Thu (20/6/2012)

Thân tặng O Nga ,người cùng yêu màu tím......




Được sửa bởi lythithu1954 ngày Tư 6 20, 2012 12:40 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Ba 6 19, 2012 10:11 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


O ƠI! răng O dễ thương rứa,y nguyên con gái Huế
Cái chi cũng thích màu tím,rứa e phải tặng O mấy
câu ni mới được

EM VẼ TẶNG O MỘT BỨC TRANH
BỨC TRANH KHÔNG CÓ NHỮNG MÀU XANH
BỨC TRANH CHỈ CÓ NGUYÊN MÀU TÍM
TÍM ĐỂ NHUỘM ĐỜI O VỚI EM...!!!

Rứa đó O nợ.CHỊU không hè?nếu không em tặng O M MỘNG
thì đừng hic...hic... Đó nghe O?!



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Ba 6 19, 2012 10:42 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CHIỀU TÍM

Nhạc Sĩ: Đoan Ngọ
Ca Sĩ: Ý Lan


Link



Chiều tím chiều nhớ thương ai, người em tóc dàỉ
Sầu trên phím đàn, tình vương không gian,
Mây bay quan san, có haỷ

Đàn nhớ từng cánh hoa bay, vần trăng viễn hoài
Màu xanh ước thề, dòng sông trôi đi
Lúc chia tay còn nhớ chăng?

Ai nhớ ... mắt xanh năm nào
Chiều thu soi bóng, nắng chưa phai màu
Kề hai mái đầu nhìn mây tím ... nhớ nhau ...

Chiều tím chiều nhớ thương ai, còn thương nhớ hoài
Đàn ơi nhắn dùm người đi phương nao
Nếp chinh bào biếc ánh sao ...

--ooo(..)ooo--

Từ đấy đàn nhớ thanh âm chùng dây vỹ cầm
Người xa vắng rồi chiều sang em ơi!
Thương ai hoa rơi lá rơi ...

Người ấy lòng hướng trăng sao, hồn say chiến bào
Tìm trong tiếng đàn ... mùi hương chưa phai
Ý giao hoan người nhớ chăng?

Mây gió ... bốn phương giăng hàng
Mùa thu thêu áo nét hoa mơ màng
Và em với chàng kề vai áo ... vấn vương

Chiều hỡi! Đàn nhớ mong nhau, tình thương bắc cầu
Người đi hướng nào ? Tìm trong chiêm bao
Tóc bay dài, gió viễn khơi ...




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Ba 6 19, 2012 10:53 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


đừng tặng cho O MM nha, Thu nhận liền, nhất là những câu thơ của O Nga, hay dể sợ, cảm ơn nghen.....

Lý Thị Thu


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Ba 6 19, 2012 11:20 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tội nghiêp chưa, lần ni em có "xí trước" mô hè? hahaha


Hồn em đầy tím lả lơi
Tím buồn, tim tím, tím cười tặng ai
Tím em tím đẹp trang đài
Nay mai phai sắc một trời lả lơi





Tím này chẳng biết tặng ai
Thôi em giữ lấy để mai tặng chàng ...




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Tư 6 20, 2012 12:05 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

MM ơi! vì O Nga nói tặng cho O nên mình hết hồn, chứ có nói o "xí trước" mô hjhj.... Nhìn O MM đầy màu tím, nên cần gì nhận thêm hỉ ?


Tím này chẵng biết tặng ai?
Thôi em giữ lấy để mai tặng chàng,
Còn chàng mô nữa mà chàng,
Thôi thì để tặng cho nàng vẫn hơn.


hahaha........


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Tư 6 20, 2012 2:00 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


MM ơi Nghe Ý LAN hát CHIỀU TÍM của một thời.Thực tình O ni
NHÓI chịu không nỗi, đúng là

CẢ MỘT TRỜI CHIỀU PHA SẮC TÍM
NHUỘM CẢ MỘT ĐỜI TA ĐỚN ĐAU!
TRẢ LẠI NGƯỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG
TA GIỮ LẠI NIỀM ĐAU !...KHÔNG NÓI

Cảm ơn MM đã cho O ni những giây phút thật lắng lòng,ơn nhiều,
Nhiều lắm lận




_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mộng-Huyền
HS SaoMai


Ngày tham gia: 21 4 2010
Số bài: 553

Bài gửiGửi: Tư 6 20, 2012 2:38 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Minh Mộng ơi,
Ta tặng em, hoa dại mọc ven đường.
Hương thanh thoát, hoa sắc tím...
Đẹp không em?




Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 6 20, 2012 6:04 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tím dại... anh ơi! Tím dại khờ
Tình này em viết mấy trang thơ
Tình thơ thờ thẩn - màu tím nhạt
Nhưng lắm chung tình, tím mộng mơ!!!

Cám ơn chị MH nha, thích lắm, hoa đẹp quá đi!!!




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Tư 6 20, 2012 9:58 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O Huế nớ ơi hái chi tim tím
Để lòng tôi tím cả ngẩn ngơ
Trong mắt O một màu tím vỡ
Tình tôi như muôn thuở đợi chờ


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 6 20, 2012 5:13 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ôn Huế nớ, cứ hái hoa đi hỉ
Hoa càng tím Ôn cứ hái đi nhe
Tím giăng giăng tím rụng cả lối về
Hình như đợi ai kia về nhặt lấy!!




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Tư 6 20, 2012 9:04 pm    Tiêu đề: LTT Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ôn Huế nớ ! Hái hoa chi hết tím
Cho O nhặt về để tím tình tôi
Ôn Huế nớ ơi ! Thu sắp đến rồi
Cho lá vàng rơi rụng , nước cuốn trôi

( Lý Thị Thu - 21/6/2012 )


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 6 20, 2012 9:32 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Hoa tím rụng, em dơ tay góp nhặt
Để trong lòng em mộng mị thu xưa
Ngày ngày sáng đón chiều đưa
Bây giờ ôm ấp như chưa xa rời




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Tư 6 20, 2012 9:49 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Tím ơi! Rơi rụng nữa vời
Để tay với lấy một thời yêu nhau
Mùa thu gió thổi lao xao
Tím ơi! Là tím, xin chào em thôi.....


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI