Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Màu Tím Tôi Yêu

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Ba 6 12, 2012 11:47 pm    Tiêu đề: Màu Tím Tôi Yêu Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Màu tím tôi yêu , tim tím Huế
Màu tím mộng mơ trải lối về
Bằng lăng hỡi ! Thôi đừng đợi nữa
Để tình mình tím cả cơn mê

Màu tím tôi yêu , sao lặng lẽ
Vẫn vai trần chờ đợi bóng ai ?
Tím cả hồn tôi , cho hơi thở
Rồi một ngày có thể mong chờ

Tim tím , hoa mười giờ đã nở
Lỡ hẹn rồi , sao cứ ngóng trông ?
Mối tình nào ? Anh theo bóng lạ
Chuyện tình mình đừng có chờ mong

Màu tím tôi yêu , buồn muôn thuở
Tím của hoàng hôn , tím thuở xưa
Tím của hoa sim , tím áo nàng
Trời ! Sao nhiều tím, những cơn mưa

Tặng những o xứ Huế ( 13/6/2012 - Lý Thị Thu )



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Tư 6 13, 2012 9:39 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đọc bài thơ của LTT thấy 1 màu tím Huế, đọc thơ Huế nhiều quá chắc thành Huế rồi. Bài thơ thật hay


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Năm 6 14, 2012 9:13 am    Tiêu đề: LTT Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

tui tặng mấy o huế chứ có tặng ôn đâu nờ.........hihihi


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: Năm 6 14, 2012 11:13 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hahahaha...xí hụt rồi anh Nguyễn Miên Tịnh ơi...laughing

Merci chị Lý Thị Thu tặng bài thơ ni cho mấy O hí ( trong đó cũng có H mà ).



_________________
_____________________________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Năm 6 14, 2012 8:18 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Đúng là TÍM NGAN NGÁT TÍM.
TÍM SẦU RIÊNG THÔI!
Cảm ơn O LTT đã tặng cho mấy O Huế mình bài thơ Buồn
Và dễ thương



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Sáu 6 15, 2012 2:38 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mấy o Huế rất là dễ thương Thu rất thích mình trở thành gái Huế, người ta nói

Con trai xứ quảng ra thi
Thấy cô gái Huế bỏ đi không đành...

Phải vậy không mấy o Huế nớ...?

Lý Thị Thu (15/6/2012)


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Sáu 6 15, 2012 6:36 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Em gái xứ Quảng thật xinh xinh
Anh lính Thừa Thiên bổng giật mình
Theo em đến chốn vườn thơ mộng
Bỏ quên xứ Huế, Huế hữu tình!!!

Ba em đi công tác ở Tam Kỳ, gặp mạ em, 1 masoeur mới ra chân đi chẵng đành, gái Quảng mô tệ hè!!!!




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI