Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Tiếng hát con cháu Sao Mai ...

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Tiếng Hát Sao Mai
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Toc Trang
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1767

Bài gửiGửi: Tư 4 25, 2012 9:06 pm    Tiêu đề: Tiếng hát con cháu Sao Mai ... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Link

Con gái nhà ai mà xinh thế nhỉ ? Rolling Eyes
Răng mờ giống O Tú rứa hè ?


Chênh Vênh
lê cát trọng lý

Thương em anh trèo non cao mua mưa thu mây tan mệnh bạc
thương anh em lội sông sâu trôi hương trôi hoa tan phận ngọc
Còn chần chừ chi hỡi anh
Hôn em ôm em cho nát chênh vênh
ừ tình là điên khát say
hôn em ôm em sao nát chênh vênh
hừ hờ .......
thương em anh trèo non cao mua mưa thu mây tan mệnh bạc
thương anh em lội sông sâu
trôi hương trôi hoa tan phận ngọc
còn chần chừ chi hỡi anh
hôn em ôm em cho nát chênh vênh
ừ tình là điên khát say
hôn em ôm em sao nát chênh vênh
thương em thương tình đa mang
yêu trăng ba mươi quên mình
thương tôi thương phận long đong
yêu tan mong manh tan nhật nguyệt
thương tâm.



_________________


Được sửa bởi Toc Trang ngày CN 9 16, 2012 8:55 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Toc Trang
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1767

Bài gửiGửi: Sáu Tháng 5 04, 2012 2:45 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Link





Bài hát: Nghèo

Ca sĩ: Lê Cát Trọng Lý
St: Lê Cát Trọng Lý

Lời bài hát:

Thế thì tôi cũng chẳng vui, cũng chẳng buồn
Cười một mình, khóc cũng một mình
Thừa nhiệt tình
Thiếu niềm tin
Giàu hy vọng
Nhưng nghèo hoài bão
Mơ ngày dài
Bỏ đêm sâu, hát lời ca, nghiện tù túng
Anh chị tôi nghèo tiếng cười, câu ca
Nghèo chút nắng
Qua cơn mê dài
Nghèo giấc ngủ, nghèo cả mình minh
Giàu nỗi buồn đêm ngày chinh chiến
Nghèo tất cả, trừ tiền ra
Ôi! nghèo tất cả, trừ tiền ra

Này trái tim đang dần hoài tan
và làm ra người máy biết yêu
Này trái tim mang đầy nghi vấn
và nhìn nhau từ trong giấc mơ
Anh tôi nghèo
Chị tôi nghèo
Tôi nghèo
Nghèo một lòng tin!

Còn trái tim mang đầy hơi ấm
chờ xin từ trong tối tăm
Còn trái tim mang đầy khát cháy
lòng hồn nhiên làm nên giấc mơ...


Link



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Tiếng Hát Sao Mai Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI