Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn |
Tác giả |
Thông điệp |
Tulip HS SaoMai
Ngày tham gia: 17 8 2008 Số bài: 1925
|
Gửi: Hai 4 23, 2012 8:28 pm Tiêu đề: Nhớ buổi sáng ở Saigon |
|
|
NHỚ BUỔI SÁNG Ở SÀI GÒN
Người đi qua làm rơi tiếng thở dài
Tôi nhặt lấy nên buồn lên rười rượi
Buổi sáng Sài Gòn ít sương nhiều khói
Tia nắng vàng hanh hờ hững chạm qua vai
Tôi đếm từng giọt cà phê rơi trong sớm mai
Để biết có bao nhiêu thời gian cho mình chờ đợi
Những ước mơ rong ruổi
Trên lưng trần ngựa hoang
Tôi nhớ ánh mắt ai yên ấm dịu dàng
Như ngọn gió trườn mình qua kẻ lá
Và màu mây rất xanh, rất lạ
Dẫu giọt buồn cũng ngơ ngác tinh anh
Buổi sáng hôm nay nỗi nhớ thật nguyên lành
Tôi muốn gọi người về theo nắng ấm
Tôi muốn được ngồi bên anh thật lặng
Nghe tiếng động của Sài Gòn như nhịp đập trái tim tôi
(st)
Một bài thơ hay gửi đến mọi người , rất tiếc không thấy tên Tác giả
tặng O ThaiNgo , và nhớ SaiGon buổi sớm mai ...
|
|
Về Đầu Trang |
|
Huynh thi Tuyet Nhung Moderator
Ngày tham gia: 14 8 2008 Số bài: 3657
|
|
Về Đầu Trang |
|
THAINGO-A1 Moderator
Ngày tham gia: 08 8 2008 Số bài: 3616
|
Gửi: Hai 4 23, 2012 10:24 pm Tiêu đề: |
|
|
Hi ....Cám ơn o TuLip -Một bài thơ quá quá hay ...
" Người đi qua làm rơi tiếng thở dài .
Tôi nhặt lấy nên buồn lên rười rượi ....."
TuLip đọc nè -
Buổi sáng đi qua - buổi trưa chói chang và ...buổi chiều tà ...
Một mình em ...lặng lẽ ....
Lối em về hôm đó không mưa .
Mà sao thấm lạnh ướt mi mờ .
Sỏi đá rên buồn nghe hoang phế
Mòn dần theo dấu bước mộng mơ .
Anh thấy gì không giữa hoàng hôn .
Miên man như ánh mắt nâu buồn
Mà thôi anh hỡi - làm sao hứng
Giọt nắng cuối ngày vẫn còn vương .
Em bước đi nghe tiếng cuộc đời
Vọng từng âm lạ giữa ngàn khơi
Em thấy ....bóng mình ...ngang trên lối
Muốn tới gần thêm lại xa vời.....
Gió gọi mây hoài - mây viễn phương
Ngàn năm đuổi bắt thoáng Vô thường
Anh có thấy trong hồn hoa cỏ
Một nét yếu mềm - thương quá thương .
Anh có nhớ chăng mảnh vườn mơ /
Nơi em ấp ủ mộng dại khờ
Em đã khoe anh loài cỏ tím .
Anh ạ ! bây giờ cỏ đã khô
Sỏi đá mòn theo lối mơ qua .
Sâu trong đáy mắt ánh dương tà
Bao giờ em mới thôi Khờ dại
Mới hiểu chân trời ...xa ...rất ....xa ....
Hoa nắng.
|
|
Về Đầu Trang |
|
lmm Moderator
Ngày tham gia: 16 8 2008 Số bài: 5900
|
|
Về Đầu Trang |
|
Tulip HS SaoMai
Ngày tham gia: 17 8 2008 Số bài: 1925
|
Gửi: Hai 4 23, 2012 11:32 pm Tiêu đề: |
|
|
Biết vì sao tặng O ThaiNgo không , buổi sáng đó Tụi mình có buổi gặp rất vui , còn O ThaiNgo thì bị sốt ở nhà , O nớ rất buồn , rất là cô đơn vì chỉ có một mình , cái tuổi mà phải có người bên cạnh mổi khi ốm đau , mình thấy O nớ thật thương cảm tựa như tiếng thở dài mà O nớ muốn nhặt lên , chỉ để buồn một mình , và chỉ để khóc một mình khi một sớm mai ít sương nhiều khói , O Tuyết Nhung thì đang ở bên tụi mình mà ..với lại còn tìm quên bên công việc và con trai , còn O LMM thì có anh Bách...chỉ có O nớ thôi , rứa hỉ ... mà mình nói là gửi đến mọi người mà ...
Cám ơn O Tuyết Nhung vì chở O Nặng ký đi mà bị té , có sao không ?? xin lổi O nhe ...Chúc mọi người vui và đừng nhặt lấy tiếng thở dài nghe
Thân mến
|
|
Về Đầu Trang |
|
THAINGO-A1 Moderator
Ngày tham gia: 08 8 2008 Số bài: 3616
|
Gửi: Hai 4 23, 2012 11:36 pm Tiêu đề: |
|
|
Có chi mô mà giận hè . Chẳng qua là O nớ ưu ái cho " người ấm đầu , sổ mũi " vậy mà .
Một ngày sốt hai , ba lần ....chưa tìm ra nguyên nhân .
Cả nhóm định đi uống Cà phê PHƯƠNG NAM - O nớ thấy tui '' sốt quá "- nên ....tan hàng ....
Rồi thì...là ....mà ....cảm thương - tẹng cho một bài thơ hay .
Rứa đó !!!!!!
|
|
Về Đầu Trang |
|
Mộc Miên HS SaoMai
Ngày tham gia: 26 2 2010 Số bài: 149
|
Gửi: Ba 4 24, 2012 6:03 am Tiêu đề: |
|
|
Chị TuLip tặng cho Chị Thai Ngố một bài thơ hay quá .
Mộc Miên em cũng bắt chước tặng cho Thái Ngố một bài ni nè .
Cả nhà cứ dzô đọc chung nhe .
Đừng ai '' la làng " nhen !!!!!!
Chiều Sài Gòn chợt đổ cơn mưa .
cả phố xá chìm trong vắng lặng
qua khung cửa nhỏ
em ngồi đếm những hạt mưa rơi .
Phía đường bên kia .
đ6i trai gái trú mưa
nép vào nhau thủ thỉ
em mỉm cười....ký ức chợt hiện lên
Cái ngày xa xưa ấy
cũng góc phố buồn....một chiều đổ cơn mưa
em cũng nép vào ai
đôi bờ vai ...ấm áp...
Em lại mỉm cười
tất cả đã qua
và - chính em bây giờ cũng ...khác
thời gian vẫn trôi
Em tự mình lau khô dòng nước mắt
và mỉm cười - bước tiếp
trên đường đời
....lặng lẽ với thời gian ....
Rứa đó !!!!!!
|
|
Về Đầu Trang |
|
|