Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Tình Thư cho anh
Chuyển đến trang 1, 2, 3  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 10 18, 2008 8:51 pm    Tiêu đề: Tình Thư cho anh Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



GIẬN





Nì anh nớ anh làm em giận quá
Mới hôm qua anh nói anh nhớ em
Hôm ni đổi em hỏng còn thương nữa
Giận anh rồi, em hỏng nói chuyện đâu!





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 10 18, 2008 8:53 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



CỐ TÌNH





Cũng có thể em muốn cố tình
Làm anh mộng ước nghĩ linh tinh
Tại anh yêu chứ sao mà trách
Chữ nghĩa em biên đến giật mình





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 10 18, 2008 8:55 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



CHỌC





Đôi mắt long lanh anh cứ cười
Phần em em hỏng thấy vui tươi
Chọc em đến nổi buồn muốn khóc
Lệ thắm nồng nàng đọng bờ môi





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 10 18, 2008 8:56 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Dá»”





Anh muốn hôn em để giải hoà?
Đừng tưởng em đây thích ba hoa!
Anh làm em giận mà hỏng biết
Giờ biết lổi rồi? dổ em chưa?





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 10 18, 2008 9:00 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



MẮC CỞ





Mắc cở hay sao? thấy nực cười
Mặt anh đỏ lắm giống đôi mươi
Chưa hôn anh đã run cầm cập
Anh bảo em à, em nói đi!





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 10 18, 2008 10:47 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



MUỐN





Anh muốn gởi em cánh thơ hồng?
Nhưng mà em hỏng chịu nhận không
Anh phải năn nỉ nhưng chưa chắc!
Tại ghét anh rồi, hết muốn trông…





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 10 18, 2008 10:48 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



NHỚ





Nhớ anh em nhớ anh nhiều
Cũng nhớ buổi chiều vấn víu yêu đương
Nhớ anh nhớ những con đường
Anh xây ảo mộng tình thương tràn đầy





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 10 18, 2008 10:49 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



HÃY





Hãy nhớ tình ta buổi ban đầu
Ngày ngày mình nói chuyện mai sau
Bao nhiêu lời nói thương yêu dấu
Đã đón chào ta nụ tình sâu





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 10 18, 2008 10:50 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



SAO VẬY ANH?





Sao làm mắt em nhuốm lệ sầu
Em giận em hờn hỏng thích đâu!
Vần thơ em viết cho anh biết
Cũng tại anh nè, ghét ghê đi!!!





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 10 18, 2008 10:51 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



CƯỜI





Hôm nay trời nhẹ lên cao
Em cười hỏng biết vì sao em cười
Hay là anh tán tỉnh đi
Để má thêm hồng, nụ cười thêm duyên!





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 10 18, 2008 10:52 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



NẮNG





Nắng Georgia anh đi mà chợt nóng!
Tại vì em anh thấy nhớ vô cùng
Anh cứ gọi em hỏng thèm bắt (phone) nhé?
Để hồn anh vơ vững ngắm chị Hằng (nhớ không hả?)





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 10 18, 2008 10:52 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



HẢ, ANH NÓI GÌ?





Anh nói yêu em yêu suốt ngày
Yêu nhiều yêu ít mặt đỏ ngây
Nụ hôn em tặng rồi đây
Bây giờ anh thưởng quà gì cho em?





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 10 18, 2008 10:53 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



HỎNG THÈM NHÌN ANH





Trời ơi, sao mà ăn gian quá!
Em ghét anh rồi ghét anh nha
Quà đâu hỏng thấy anh à
Thôi em nghoảnh mặt, hỏng thèm nhìn anh!!!!!





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 11 08, 2008 10:57 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



THƯƠNG ANH QUÁ MÀ...

Ai bảo anh nói thương em
Bây giờ anh cứ email em hoài
Bị em chọc quá anh ơi
Nhưng anh vẫn cứ một đời yêu em...

Hèn chi mà em thương anh wá!





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 11 08, 2008 10:58 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



KHÓC





Anh ơi em khóc đây nè
Sao anh hỏng chịu vỗ về em đây
Hu hu em khóc ngất ngây
Em thích nũng nịu anh chạy rồi sao?





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang 1, 2, 3  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 3 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI