Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Những bài thơ HAY sưu tầm ...

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sưu Tầm
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Năm 9 18, 2008 2:46 am    Tiêu đề: Những bài thÆ¡ HAY sưu tầm ... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

NẾU KHÔNG ĐƯỢC VỀ VỚI BIỂN

Nếu không được về với Biển
Em chẳng mơ thành dòng sông
Những con sóng phủ lên bờ bãi
Ồn ào mà trống trãi mênh mông

Nếu không được về với Biển
Một ngày kia sông sẽ mất mình
Một ngày kia em có cùng anh
Sông sẽ cạn và biển không muối mặn

Nếu không được về với Biển
Thì đừng sông đừng biển mà chi
Em muốn như cánh hoa thôi.-dù rất mỏng
Nhưng biết dâng hương đẹp lối Anh về

Sưu Tầm


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Năm 9 25, 2008 10:07 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



TRĂNG CÔI

Mãnh trăng côi chênh chếch
Dọc đường đi soi bóng Chị về
Mở cửa sau -Mẹ đón
Bàng bạc trăng quê

Mẹ thương một đời con gái
Chị tôi gió nội hương đồng
Ra đi quên cả.......Mẹ mong
Bây giờ Chị khóc cho lòng Mẹ đau

Trăng côi rồi sẽ về đâu?
Một mình Chị lỗi cả câu hẹn hò
Ngày xưa qua một chuyến đò
Ngoảnh đầu lại,Chị có đo lòng mình

Ngày xưa Chị đã lặng thinh
Qua cầu để lại chênh vênh nổi niềm
Bây giờ Chị trở về đêm
Câu thơ tôi viết vọng niềm xót xa

Sưu Tầm


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Năm 9 25, 2008 10:09 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



PHỦ ĐỊNH

Không phải đùa đâu- Thật đó nghe
Quá nhiều co bóp ở tim ta
Từ trong tiềm thức ta ghi nhận
Chính quả tim mình đã kiệt hơi

Ta chết nay mai chuyện quá thường
Một lời cáo phó- mấy tuần hương
Người ta đọc điếu văn bên huyệt
Rồi mỗi người đi một ngã đường

Thôi hết trời hoang cùng gió lạ
Với hoa khoe sắc, nhạc đầm hương
Những ban mai biếc ,hoàng hôn tím
Những mộng cùng mơ- giận với hờn

Có nghĩa gì đâu quán trọ đời
Đến rồi đi đó thiệt mà chơi
Không còn viễn ảnh gì lưu niệm
Ngoài sắc thời gian tím tuyệt vời

Thôi được rồi đây ta chết đi
Hãy xem như đó -một chu kỳ
Bởi ta là đất -Ta về đất
Ta chẳng đòi xin một thứ gì

XUÂN HOÀNG 11/1998


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Năm 9 25, 2008 10:10 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



NGÀY CON YÊU

Con ạ, sẽ có một ngày Xuân rất đẹp
Mây cũng khác cả màu trời cũng khác
Ngày- một chàng trai đến gõ cửa nhà mình


Chàng cầm những bông hoa ngát thơm
Nắng hôm ấy cũng ngại ngùng thiếu nữ
Con rót nước-hương trà thơm ý tứ

Những bông hoa thầm lặng điều gì?
Mà ngọn gió mát lành thơm thảo vậy
Cha đốt thuốc khói cũng tròn tin cậy

Sao giống màu hoa xưa Cha tặng Mẹ
Mây cũng thế -Cả màu trời cũng thế
Lại vô cùng mới mẻ lúc con Yêu

TRƯƠNG NAM HƯƠNG


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Năm 9 25, 2008 10:12 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



TẠ TÌNH

Xin tạ lỗi với người yêu bé nhỏ
Đã bỏ em ngồi lại với buổi chiều
Ngôi quán lạnh bông hồng thôi sắc đỏ
Thiếu một người trống vắng biết bao nhiêu

Đường em về cơn mưa nào chợt tới
Gió mênh mang vạt tóc ướt ai che
Hơi ấm bàn tay làm sao ta gởi
Cả nụ hôn ngỏ vắng lúc đi về

Trái tim cô độc nữa đời còn lại
Vẫn đập trong ta mỗi nhịp u buồn
Hạnh phúc tưởng gần cứ thêm xa ngái
Như cánh hoa rơi thoảng lại mùi hương

Xin tạ lỗi với dòng sông ngày ấy
Thao thức cùng ta mấy nhánh rong rêu
Nghe sâu thẳm muôn trùng màu nước chảy
Vàng lạnh trên vai một ánh trăng chiều

Em còn nhớ tiếng cười tan trong gió
Chút hương đêm rớt xuống đủ thương thầm
Lá chuyển mùa bay trong sắc đỏ
Ta và em ngồi đếm mấy trăm năm

Xin tạ lỗi với cuộc tình để lại
Người ra đi còn ấm một chổ ngồi
Ta cô độc suốt đời vẫn vậy
Nên nhìn ta thương mãi cảnh mây trôi

Từ Kế Tường


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Năm 9 25, 2008 10:13 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



MỴ CHÂU

Khi quay lại chém con sau yên ngựa
An Dương Vương người đã suy nghĩ gì?
Hay cùng đường ai cũng là giặc cả
Và nghe lời mách bảo của Kim Quy

Kẻ thù ở sau lưng dù lời thần đi nữa
Người phải trông bằng đôi mắt của chính mình
Công chúa Mỵ Châu nép sau lưng Cha run sợ
Khi nửa trời khói lửa đao binh

Lông ngổng rơi? lông ngổng rơi trắng lối
Dứt áo ra đi như dứt thịt da mình
Phút li loạn Chàng ở đâu chẳng tới
Trọng Thủy ơi Thiêp đã chạy xa thành
Nước mắt rơi xoay tròn cơn gió

Lưng Cha cùng lưng ngựa đẫm mồ hôi
Lông ngỗnghết Thiếp sẽ rời lưng ngựa
Làm chiếc lông cuối cùng đợi Chàng đó Chàngơi/
Và bất ngờ An Dương Vương quay lại

Tưởng có lời an ủi của vua cha
Mỵ Châu ngẩng mặt nhìn chờ đợi
Từ trời cao một đường kiếm sáng lòa
Không phải lông ngổng rơi mà đầu lăn xuống đất

Nằm cuối đường như một dấu chấm câu
Sao bị chém Mỵ Châu không hề biết
Máu tụ thành sỏi đỏ đất Hoan Châu
Đã là Vua lại có thần mách bảo

Tưởng sáng suốt hai lần và công lý gấp đôi
Mà người chết không hiểu sao mình chết
Thì hồn oan còn đập cửa đến muôn đời
Máy ngàn năm dâu bể lỡ bồi
Lúc yên bình và cả khi giặc giã

Xin dừng trách MỴ Châu thêm nữa
YÊU chân thành thật có tội gì đâu?

Sưu Tầm


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Năm 9 25, 2008 10:14 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



MÙA XUÂN HUẾ VỀ

Hôm ấy nắng miên man thôn VĨ
Nắng ngập ngừng như nắng mới lên
Huê với em chừ trở thành xa lạ
Lúc chia tay không thê nói một lời
Một đêm đàn lạnh trên sông Huế
Ôi nhớ nhung hoài vạt áo ai
Sắc mai vàng ngỡ là sắc nắng
Áo trắng bay ngỡ là cánh én
Mùa Xuân Huế nhiều bâng khuâng
Người Huế yêu nhau không lấy được nhau vẫn nhớ
Ngưới Huế giận nhau nước mắt rưng rưng
Không nói nhiều chỉ vài lời nho nhỏ
Xa nhau về tìm ngỏ đến thăm
Nhà em có mai vàng khi Tết đến
Trái me chua em làm mứt để dành
Mẹ vẫn nói yêu nhau thì ráng đợi
Chiêu 30 Anh có đến không Anh?
Sắc mai vàng ngỡ là sắc nắng
Áo trắng bay ngỡ là cánh én
Mùa Xuân HUẾ về khó quên quá Em ơi

[Bài nầy Ta sưu tầm gởi tặng mấy o gái Huế đó]


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Năm 9 25, 2008 10:17 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



NGAN NGÁT MUÀ XƯA

Em xa rồi Ơi hạt nắng mùa đông
Anh ở lại Hóa thân trong vườn mộng
Lá vàng bay bâng khuâng chiều ảo vọng
Nhánh mai vàng chợt nở ở bên sông
Anh bây giờ gởi hồn qua sông rộng
Mơ cùng ai vui vũ khúc giao mùa
Em để lại chỉ một làn hương mỏng
Mà lòng Anh ngan ngát những mùa xưa
Em để lại Chỉ một làn hương mỏng
Mà lòng Anh ngan ngát những mùa xưa

Trịnh Bửu Hoài


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Năm 9 25, 2008 10:18 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



VỚI

Với những điều chưa kịp nói ra
Xin giữ lại để ta còn kịp nhớ
Bài hát về dòng sông miên man tuổi nhỏ
Chảy vô tư xanh năm tháng học trò
Vẫn ngập ngừng giữa nhận và cho
Bạn bè ơi cũng xin đừng toan tính
Để thanh xuân cứ mê say đến vậy
Những vui buồn đẹp như một giấc mơ
Và với cuộc đời rất thực và thơ
Ta ơn MẸ ru ta ấm tình mẫu tử
Em đến nữa giục hồn ta rực sáng
Thắp sáng đường mình gọi tới ban mai

Hoàng Hùng Hà


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Năm 9 25, 2008 10:19 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



NẮNG LỤA

Nắng lụa là em áo lụa bay
Áo bay trắng nắng trắng vai gấy
Em đi sợi nắng cài lên tóc
Nửa chìm trong áo nửa trong mây
Ta đã thầm theo để nhớ thương
Lá rơi gởi nhớ xuống con đường
Tình ta gởi nhớ theo hương nắng
Nắng đốt phượng hồng gởi khói sương
Ta chép bài thơ lên cánh mây
Câ thơ ngờ nghệch rớt trên mây
Em xa sao chẳng ngày quay lại
Để thấy thơ buồn hóa bướm bay
Em có về không có đợi không
Hàng me phấp phổng đứng như mong
Con đường xưa ấy mờ hun hút
Gió bụi thời gian cứ chất chồng
in hãy dừng chân hỡi tháng năm
Lá rơi trên la` bước âm thầm

Nắng xưa vụn vỡ giờ vương vãi
Mãnh buồn mãnh nhớ mãnh xa xăm

Thanh Trắc Nguyễn Văn


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
vutamnamdinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 16 10 2008
Số bài: 61
Đến từ: Nam Định, Việt Nam

Bài gửiGửi: CN 10 26, 2008 9:22 pm    Tiêu đề: Xin góp thêm mấy dòng Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

HOÀI CỔ

Những người từ Quê đến thành phố ở!
Nhớ về những vất vả nhọc nhằn
Có còn nhớ rơm rạ tuổi thơ không?
Ông trăng sáng đêm trăng rằm vẫn tỏ
Làn mây trắng trên trời cao tít
Rủ bóng xuống những ao, hồ, sông, suối
Vẫn nhớ mãi mùa hoa gạo nở
Cánh hoa rơi lả tả sân chùa
Đàn cò trắng hè về bay thẳng cánh
Tiếng trống trường điểm báo mùa thu sang
Cây bàng rụng lá đã nẩy những chồi non!

26/12/2007
Vũ Tâm



_________________
Hãy sống chậm lại!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Website của thành viên này
Ngu Hanh Son
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 694

Bài gửiGửi: Bảy 11 01, 2008 12:20 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chào Vũ Tâm vào trang Sao Mai Đà Nẵng.

NHS chúc VT vui vẽ như NHS trong lúc dạo chơi ở trang web này. Vào mục đố vui để nối thơ với những nhà thơ nổi tiếng nhe? Thơ con cóc cũng vui lắm. Nhưng VT viết thơ cũng hay lắm!!!

NHS


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sưu Tầm Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI