Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

CHO MỘT NGƯỜI ĐÃ XA .
Chuyển đến trang 1, 2, 3  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Nhỏ To Tâm Sá»±
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Mộc Miên
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 2 2010
Số bài: 149

Bài gửiGửi: Năm 3 22, 2012 8:52 pm    Tiêu đề: CHO MỘT NGƯỜI ĐÃ XA . Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hi ...Chào bà con trong nhà . lâu quá Mộc Miên mới trở lại ....
Xin Chúc cả nhà Thân Tâm An Lạc .

Và - xin gởi đến O LMM - một bài thơ của Hoa Mộc Miên tháng 3 nè .!!!!!

CHO MỘT NGƯỜI ĐÃ XA .

Em một mình lang thang trên bờ sông .
Một mình . Không có anh bên cạnh
Bao nhớ thương, giận hờn , hoài niệm...
Anh thấy không trong gio ngút ngàn xanh .

Em đến với sông một ngày chẳng có anh .
Sông cũng hiểu- sóng vỗ đau bờ cát
Những mảnh sò nằm phơi mình bạc
Sóng nhọc lòng nhặt ghép một lời yêu .

Em gởi buồn vào sông- sông gởi vào chiều
Cho gió tím lối cát về vời vợi
Chút nắng cuối ngảy vương đầy tiếc nuối
Thương nhớ một thời đã quá xa xăm.

Nỗi đớn đau còn hằn vết tháng năm .
Sông bền bỉ đắp bồi Tình yêu cũ
Kỷ niệm xưa mênh mông chiều sóng phủ
Còn không anh- che lạnh phia vai gầy ????

rứa đó !!!!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Năm 3 22, 2012 10:33 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Chào MM (Mộc Miên)
Một người nhờ post bài này riêng tặng em gái MM nè
Cám ơn người ta đi nhé

NHỚ!

Nhớ năm đó, trên con đường mòn của thời thơ mộng, tôi thờ thẩn từng bước một, rải bộ với bao nhiêu kỷ niệm tràn đầy trong ký ức ngây thơ. Đã hơn mấy mươi năm trôi qua. Giờ đây mình đâu còn có dịp quay trở lại, mọi người, mọi khung cảnh và tất cả đều trở nên rất xa lạ đối với tôi.

Sao cứ nhắc những chuyện tình yêu cũ
Cứ vui lên trong những áng mây mù
Em cứ đợi anh về thăm lối nhỏ
Nhưng lối ấy hỏng còn dáng em đây

Sao cứ nhắc kỷ niệm vui thưở nhỏ
Xa xa rồi làm sao nhớ tuổi thơ
Nắng ban trưa hay chiếu xuống trong lòng
Áo trắng thưở nào, là một giấc mơ?

Sao cứ nhớ một người tình trong mộng
Để tỉnh rồi không có dáng chờ mong
Em cứ buồn cứ nhớ cứ hoài mong
Rồi mộng vỡ để lòng nhiều cay đắng

Sao cứ để cho lòng buồn ủ rủ
Để hoa tàn hoa nở mấy mùa thu
Sao cứ nghĩ mình buồn vì thương nhớ
Cứ nghĩ rằng em nhớ cuộc tình ngu!

Nhưng riêng nơi đây, chốn này thì không có gì thay đổi. Hởi ơi, chân tôi dừng bước, thở dài, nhắm mắt và…. Anh ơi ... chỗ này ... anh và tôi ... cũng là mùa hè năm ấy ...

...

"Em Yến ơi, em đâu rồi?"

Tiếng anh gọi tôi kèm theo với những tiếng chân chạy dồn dập của anh đang cố đuổi kịp theo tôi. Nhưng tôi vẫn cắm cúi đi thẳng. Đi được thêm vài bước thì một sức mạnh nào đó đã giựt tay tôi lại.

"Sao em kỳ cục vậy? Sao em lại giận anh??"

Anh nói với tôi như hờn dỗi, như sợ sệt. Mắt anh đầy lo lắng và chờ đợi. Nhưng tôi như bất cần. Anh đâu biết anh đã đối sử ác độc với tôi như thế nào, tôi đã bắt gặp anh với người ta. Tôi nở một nụ cười mỉa mai rồi hất tay anh ra. Tôi tiếp tục bước đi, nhưng anh đã đứng trước mặt tôi, nhìn tôi một cách đắm đíu nhưng rồi tôi bổng thấy một áo trắng thướt tha bay hững hờ trong từng làn gió, trước mắt tôi, làm tôi giận thêm…

Mái tóc anh bay theo làn gió bên bờ sông Hàn đã ghìm chặt ánh mắt của tôi. Mắt tôi nhìn mắt anh không chớp. Tôi cố gắng chậm chạp rãi gỡ ánh mắt của anh ra. Khi tôi đã thoát ra khỏi cái ánh mắt buồn bả của anh, thì tôi hình như không còn giận hờn của anh nữa. Nó muốn nói tôi hãy quay đi và đừng nuối tiếc rồi quay lại với anh, đến nỗi tôi thấy được niềm đau dâng lên trong mắt anh. Tôi đau, nhưng tôi vẫn để tâm hồn mình như bị ghiền nát trong tầm mắt của anh. Nhưng cái đau này làm sao có thể so sánh với cái đau anh đã gây ra cho tôi? Tại sao tôi không vùng ra? Tại sao lúc nào tôi cũng có thể thông cảm cho anh? Từ những chuyện buồn của học hành và chung quanh mình... tôi đều có thể thông cảm cho anh. Nhưng cái quan trọng nhất mà tôi không muốn tha thứ, tôi cần tình yêu của anh, nhưng khi tình yêu đã bay xa thì làm sao kéo lại được phải không anh?!

Tôi muốn hét lớn là tôi hận anh, tôi ghét anh, tôi sẽ căm thù anh suốt cả cuộc đời, nhưng tôi quay lại khi anh hét lớn lên:

"Anh yêu em!!"

Anh ôm chặt tôi vào lòng và lập đi lập lại, "anh yêu em ... anh yêu em thật đó..." Tôi đứng yên để anh ôm tôi, và tôi cũng đứng yên khi anh cuồng nhiệt ghì lên đôi môi tôi với một nụ hôn nồng cháy, một nụ hôn đầy ắp bao nhiêu tình cảm mà tôi đã đè nén đã bao nhiêu năm nay. "Anh yêu em ... em có biết không hả Yến?"

Lúc đó tôi giật mình tỉnh giất, cửa sổ của tâm hồn tôi bây giờ mở to và dường như đóng chặt lại cứng. Tôi không thể để mình chìm sâu và một cuộc tình chỉ có 1 chiều mà không thể chia làm 2 lối.

Tôi vội vã bước đi thật nhanh, nhưng cũng không quên quay lại nói “em hận anh!”. Chỉ ba chữ, rồi tôi đã bước ra khỏi cuộc tình mấy năm trung học giữa anh và tôi ... khỏi cuộc đời anh mãi mãi.

….

Tà áo trắng xa xa của ai đó đã làm cho tôi nghĩ lại tôi ….và một cuộc tình mơ màng, yêu người nhưng chẳng được gì và cũng đưa tôi tới một nơi xa xôi lắm, một nơi mà tôi không bao giờ có thể kéo lại được.

Hình như tôi chưa quên được anh nhưng ở nơi này, tôi vẫn gọi thầm tên anh ... vẫn đợi chờ anh ... anh có biết ... là tôi vẫn còn yêu anh không?

Em đang say hay là em đang tỉnh?
Say tình nồng hay duyên thắm tình anh?
Lá ủ rủ, lá rơi bao chiều hướng
Gió thở dài, em vẫn mộng ...yêu đương




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mộc Miên
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 2 2010
Số bài: 149

Bài gửiGửi: Sáu 3 23, 2012 12:41 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mộc Miên cám ơn O LMM đã post bài dùm ai đó để tặng MMien .
Còn nói cám ơn '' người ta '' thì - không - Vì có biết ai mô mà cám ơn ....

Rứa đó !!!!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cq
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 931

Bài gửiGửi: Sáu 3 23, 2012 5:16 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tìm về Đà Thành trong nỗi nhớ .
Lá vàng rơi ,giọt đắng bờ môi .
Lần theo dấu Ai...Tìm hương sắc
Bước chân buồn phố vắng đìu hiu .
Anh xa rồi ...mưa cài thăm thẳm
Thấm vào tim khắc khoải nỗi chờ mong
Chuyện ngày ấy ! bây giờ như gió thoảng
Mù sương tắt lối ,,ngẫn ngơ chiều ....

Tui cũng rứa đó ... ...
Cq tháng 7. 2011



l


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: CN 3 25, 2012 2:21 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Kỷ niệm xưa mênh mông chiều sóng phủ .
Còn không anh che lạnh phía vai gầy ????

Hay quá Hoa Mộc Miên thảng 3 ơi !!!!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cq
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 931

Bài gửiGửi: Hai 3 26, 2012 8:36 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

....................
Ghế đá xưa vẫn chơ vơ chờ đợi
Liễu rủ buồn như tóc xõa bờ vai
.....................CQtháng 7/2011


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mộc Miên
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 2 2010
Số bài: 149

Bài gửiGửi: Hai 3 26, 2012 3:01 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ừ , thì hai đứa mình đã có duyên .
Gặp gỡ nhau như an bài định mệnh.
Nhưng có lẽ chúng mình không mắc nợ .
Nên gặp rồi ....duyên ...lặng lẻ ra đi ....

Rứa đó !!!

HoaMocmien tháng 3 gởi O Cung Quảng và Các bạn một bài ni nè - đọc đi nhen.
Hỏng có ngủ được ....Bây chừ là gần 3 giờ sáng đó . hihihi - em lại đang bệnh ....mọi người đi thăm ...Vậy mà...biết nói sao được ...


Giá có thể ngủ giấc trăm năm .
Khi tỉnh dậy chẳng còn biết mình là ai nũa .
Không lo âu -không có chi phải nhớ
Để thản nhiên sống với chính mình thôi ...

Giá có thể đừng mơ ước xa xôi
những chuyện viễn vông ngoài tầm tay với
Tháng năm trôi đi mùa không còn đợi
cứ lặng lẽ đi qua nửa cuối cuộc đời .

Giá có thể xin một lần thôi
Người đi qua ta và ...dừng lại
Để khúc ca yêu thương
trong tim ta ngân mãi
Bên vai người - ta tìm thấy ....BÌNH YÊN !!!!!!!

hoamocmien tháng 3.

Chừ thì đi ngủ thôi -phải cố mà dỗ giấc ngủ chứ - bệnh nặng hơn thì cũng thui thủi một mình ta thôi mà . đã dặn lòng - CỐ LÊN và CỐ LÊN ...

Rứa đó !!!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mộc Miên
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 2 2010
Số bài: 149

Bài gửiGửi: Hai 4 30, 2012 9:49 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hi ... xin chào cả nhà .
Mộc Miên lại đến với diễn đàn nè . đi xa mấy ngày ....
VŨ NHƯ CẨN - NỔI BUỒN MUÔN THUỞ ...

Gởi đến mọi người vài dòng đọc dùm cho em nhẹ lòng -

Thật đó ! Em van Anh ...

Xin đừng tìm về em
Hãy để kỷ niệm ngủ yên trong quá khứ .
Dẫu chiều nay bất ngờ anh nhớ
Một người ngày xưa -một thuở xưa ....

Nếu có gặp em - đường về ướt mưa
Cũng đùng đến bên em - Người nhé !
Trong cô đơn trái tim mềm yếu thế .
Nổi đau bao giờ mới nguôi ?????

Cứ để em một mình với em thôi
Em sẽ không khóc đâu - thật đấy .
Ngày sẽ qua và thời vụng dại
Mãi bình yên trong nơi tim em .

Hãy cứ ngang qua như thể không quen
Nếu bất chợt gặp em nơi chốn cũ
Chỉ vô tình thôi - chắc chi lòng em nhớ
Đừng chạnh buồn vì một chuyện không đâu .

Em đã quen - rằng - mình đã xa nhau .
Sau bao ngày trái tim ngập tràn giông bão
Thật khó khăn để - bình yên trở lại
Xin đừng về đánh thức giấc mơ xưa !!!!!

Hoa Mộc Miên .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Hai 4 30, 2012 10:12 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thiệt hở O MM? TT cũng mới đi xa về mà không làm được câu thơ mô hết!!

Nhưng mà TT lại muốn:
Anh à, hãy tìm em nha anh!!
Em muốn mình tạo thật nhiều kỷ niệm
bên nhau
Êm đềm
Thấm thiết

Mình sẽ đưa nhau vào mộng mị
Thật .... nha anh!!!

Embarassed




_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mộc Miên
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 2 2010
Số bài: 149

Bài gửiGửi: Ba Tháng 5 01, 2012 6:52 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Xin chào O Tiểu Thư -định gỏ vài chữ trả lời O -rứa mà ....ngủ quên - đi xa về - qua là mệt- mong O hiểu cho ....
O đọc đi nhe !

Thế là hết chẳng còn chi tiếc nữa .
Người đã xa - mùa cũ cũng xa .
Em khép cửa Tình Yêu cho khỏi gió .
Giọt sương rơi trên mi mắt vỡ òa .

Nắng hạ đốt nững tình thư năm ấy
Tro tàn bay hoang -con nắng phai màu .
Triền đê nhớ một chiều chờ mỏi mệt .
Trong tim buồn còn nhen nhúm niềm đau .

Hạnh phúc ngọt ngào theo năm tháng qua mau .
Em chậm bước giữa ngày thường lặng lẽ
Con đường quen giờ chia đôi ngả rẽ .
Ngả rẽ nào dành lại riêng em ?????

Khẽ ngước nhìn lên thăm thẳm đêm đen .
Một vì sao cô đơn cuối trời ..lặng sáng .
Ngày mai khi bình minh vừa rạng
Phía chân trời có nồng ấm thương yêu ???????

Hoamocmien thang3.

Rứa đó !!!!!!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Ba Tháng 5 01, 2012 7:27 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O MM ơi, TT đọc thơ của O mấy lần, hình như O có 1 tâm sự buồn, nhưng mà nắng Hạ buồn không đốt được những tình thơ mô O nợ!!!

Hãy vui đi cho trời thêm nắng ấm
Đốt muộn phiền bằng những nụ cười tươi
Hạnh phúc thời thuở hai mươi
Em ôm giữ kỷ không ai kéo về

TT chưa khỏe nên không viết thơ tặng O được, thôi đành đọc thơ bậy bạ ni O hỉ?





_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Tư Tháng 5 02, 2012 6:27 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mộc Miên ơi! chừ thì Ọ Nga ni biết vì răng O nớ thích mấy câu thơ của Ọ ni rồi!!!
NHỚ CỨ TIẾP NỐI NHỚ
THƯƠNG VẪN CHẤT CHỒNG THƯƠNG
MỘT ĐỜI TÔI NHỚ,TÔI THƯƠNG
MỘT ĐỜI TÔI MÃI ,KHÓI SƯƠNG MỘT ĐỜI

Nhưng dù răng đi nữa MM cũng phải nhớ hai chữ CHẮC CHI của Huyền tôn nữ để cân bằng TÌNH CẢM của mình nghe O nớ



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mộc Miên
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 2 2010
Số bài: 149

Bài gửiGửi: Tư Tháng 5 02, 2012 7:11 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

OK . O Huế nớ ơi .
Em nhớ mãi - một buổi sáng tại cà phê Cây Khế -nước mắt rưng rưng - nghe O Huế nớ và Huyền tôn nữ -...
.Lòng dặn lòng - " chắc chi "....
Thôi , ta cứ ....an nhiên ....
Rứa đó !!!!!
Tình thân .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Năm Tháng 5 03, 2012 1:20 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hê - Mộc Miên ơi ! Nghe nè -

Nhà Thơ Lưu Trọng Lư đã viết :

......Xin để gối nằm im chỗ cũ .
Hãy lịm người trong thú đau thương .
Giờ đây ta đốt nén hương .
Trên tay ta buộc ....dải tang.... cho tình ...

Chẳng có chi mà băn khoăn - ray rứt .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Năm Tháng 5 03, 2012 11:07 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O MM OI! Dễ thương qua.cảm ơn O nhiều nhiều nghe.O ni hứa sẽ làm HDV DL.ĐI SUỐT MỘT ĐỜI,KHÔNG HẾT MỘT DÒNG HƯƠNG.. Khiếp chưa?!!!



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Nhỏ To Tâm Sá»± Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang 1, 2, 3  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 3 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI