NguyenMienTinh HS SaoMai

Ngày tham gia: 15 9 2009 Số bài: 681
|
Gửi: Năm 3 06, 2014 4:07 am Tiêu đề: MỘT NGÀY KHÔNG CÓ EM |
|
|
MỘT NGÀY KHÔNG CÓ EM
Một ngà y không có em anh buồn lắm
Nỗi nhớ như kim châm mãi trong lòng
Gá»i tên em mà sao hồn trống vắng
Anh muốn chết Ä‘i để khá»i chá» mong
Một ngà y không có em là vô nghĩa
Cô đơn sẽ gặm nhấm trái tim nà y
BỠmôi anh bỗng dưng nghe mặn đắng
Lá»i yêu em vá»i vợi kể từ đây
Má»™t ngà y không có em dà i bất táºn
Anh âm thầm đếm từng bước lang thang
Chẳng thà anh là m một hòn đá cuội
Lặng lẽ tương tư em dưới nắng và ng
Một ngà y không có em anh khỠdại
Tan và o muôn nghìn hạt bụi bên đưá»ng
Äể chiá»u nay anh lăn tròn má»™ng mị
Trong mắt em là hạt nhớ hạt thương
8/3/2014
Tặng em, ngà y Quốc tế phụ nữ
|
|