Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Sư huynh Nguyễn văn Châu-ẤM ÁP TÌNH XUÂN

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Những Buổi Họp Mặt
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
CaHat
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 1970

Bài gửiGửi: Tư 1 11, 2012 5:39 pm    Tiêu đề: Sư huynh Nguyễn văn Châu-ẤM ÁP TÌNH XUÂN Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Anh Nguyễn văn Châu,lớp 12B nk 68-69 SMĐN mong được gặp lại các Thầy Cô,bạn cũ và các em Sao mai thân thương mà anh hằng ấp ủ bấy lâu nay.

Một cuộc gặp mặt nhỏ,rất ấm áp trong không khí giá rét của những ngày cuối năm.



Quán café Trúc Lâm Viên.



Tọa lạc tại số 8 đường Trần Quý Cáp,Đà Nẵng.



Đón tiếp



Hai Cô Cháu (Phan thị Sanh và PGH)



Chị Sanh,anh Đỗ Phú Lạng,anh Nguyễn văn Châu (cùng lớp 12,nk 68-69)



Thầy Liêu và học trò cũ.



Cảnh trong sân vườn quán café

.




Cựu hoa khôi Sao Mai.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
CaHat
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 1970

Bài gửiGửi: Tư 1 11, 2012 5:52 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Anh Nguyễn văn Châu,hiện đang công tác tại Quảng Ninh.Là phu quân của O ThaiNgo (lơp 12,nk74-75).



Anh Châu và anh Võ Hoàng Kim vưa gặp lại sau hơn 42 năm xa cách.





Phần giới thiệu.





Và tặng quà Tết cho các Thầy.



Trước tiên anh Châu tặng hoa cám ơn hai em KH và PGH đã tạo điều kiện để có buổi gặp gỡ này.

















Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
CaHat
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 1970

Bài gửiGửi: Tư 1 11, 2012 6:47 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Thầy Liêu phát biểu.



Thưởng thức đặc sản quê hương : Mỳ quảng



Miến cua



Vợ chồng Thủy Hương (lớp của ThaiNgo) và anh Võ Hoàng Kim (Lớp anh Châu,sau hơn 42 năm gặp lại)



Chị Phan thị Sanh,học cùng lớp với anh Châu.Gặp lại sau hơn 42 năm.



Quảng cùng lớp với Thủy Hương.









Anh Châu và các em nk73-74 (Bồng –Quản-Khánh Hòa)



Các sư huynh:Đỗ Phú Lạng-Nguyễn văn Châu-Võ Hoàng Kim.



Anh Châu và các em cùng lớp của Thái.
(Quảng-Xí –Yến-Liên Chi-Xuân Mùi-Xuân Mai)







Anh Châu Uyên(Bút danh nhà thơ của anh Châu) đọc tặng các Thầy ,các bạn và các em bài thơ “Mẹ quê”



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
CaHat
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 1970

Bài gửiGửi: Tư 1 11, 2012 7:35 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này





Thầy Lợi phát biểu.



Anh Châu nói lời cám ơn đến buổi gặp mặt này.


Ra về.

Thầy Lợi –Thầy Sanh-Thầy Thôi.



Thầy Pháp và Xuân Mùi.



Thầy Liêu và Thầy Ngọc



Thầy Tu và Bùi thị Quản.



Thủy Hương và Lê thị Xí (Xí Muội)



Bùi thị Quản và KH



Thầy Lợi và 2 học trò cũ.



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 1 11, 2012 8:09 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


NHỊP CẦU


(Tặng các em Phan Gia Hiền, Phan Thị Khánh Hoà, Lê Minh Mộng, Thiên Hương)

Tôi thẩn thờ trên con phố cũ
Dâu bể nhạt nhoà đâu dấu chân em ?
Sông Hàn cuối đông phù sa đỏ rực
Mãi miết đời tôi vẫn mãi đi tìm...

Ta lạc nhau từ thời đạn lữa
Gót sen hồng dan díu bụi trầm luân
Khuê các tung bay theo đời giông bão
Em nơi đâu lạc lõng cõi vô thường

Trái tim dần khô một đời rỉ máu
Rung động đầu đời vết cứa trong tôi
Tà áo tung bay trong chiều nhạt nắng
Ôi dáng yêu kiều một thưở khôn nguôi

Tôi cám ơn em cầu xưa nối nhịp
Tôi ngược dòng thách đố cả trùng dương
Bóng dáng em chừ vẫn xa hun hút
Nhân ảnh người xưa vọng cõi mong tìm

Tôi cám ơn em đường xưa kết nối
Lối cũ ta về rộng mở đường bay
Rồi sẽ có ngày người về chốn cũ
Chỉ nghĩ mà lòng như có men say...

Đà Nẵng 12/01/2012
Phan Nguyễn Châu Uyên

Anh Châu gửi qua email cho M đây! WOW, vậy thì SaoMai mình càng ngày càng tìm thêm bạn, vui quá là vui. Chúc mừng anh Châu đã tìm nhiều người bạn học cũ.





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Tư 1 11, 2012 9:05 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Trời ơi ! Vui quá , Sao Mai của Chúng ta thật là tuyệt vời , cám ơn Anh Châu đã gửi tặng bài thơ , và đây vài dòng thơ Anh Châu đã tặng Thiên Hương và Thanh Tú qua tin nhắn của Anh

Em là Chim sơn ca
Bay vút trời mây
Bay đi tìm mộng ảo
Giữa cuộc đời dâu bể hư hao
Giữa cuộc đời em ngỡ giấc chiêm bao
Ta gầm vang trong đêm dài rừng thẳm
Ta tung hoành với nỗi nhớ mênh mông
Dăm trường mưu sinh ta khắc khoải trong lòng
Đời rất thực ...Ôi đời là mộng mị...

.
Phan nguyễn Châu Uyên


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Tư 1 11, 2012 9:41 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Thủy Hương vẫn đẹp đằm thắm như thưở xưa. Nhớ mi lắm đó


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Những Buổi Họp Mặt Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI