Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn |
Tác giả |
Thông điệp |
cq Moderator
Ngày tham gia: 09 6 2008 Số bài: 931
|
Gửi: Tư 10 05, 2011 4:43 am Tiêu đề: BÀI HÁT VỀ NĂM CHIẾC LÁ <Dạ Thảo Phương> |
|
|
Hạnh phúc là một chiếc lá
Âm thầm nẫy lộc đêm đông
Buồn đau là một chiếc lá
Rụng trong nhựa úa mai hồng
Nhớ mong là một chiếc lá ,
Run vô cớ giữa lặng không
Hờn ghen là một chiếc lá
Vờ đã tắt gió trong lòng
Cô đơn là một chiếc lá
Lay lắc mãi giữa cành không
Tình yêu chỉ năm chiếc lá
Mà làm thành cơn giông
|
|
Về Đầu Trang |
|
THAINGO-A1 Moderator
Ngày tham gia: 08 8 2008 Số bài: 3616
|
Gửi: Sáu 10 07, 2011 8:24 pm Tiêu đề: |
|
|
cq ơi ! Mùa Thu là mùa ....
Chẳng biết từ bao giờ ....TA yêu ...HÀ NỘI .
Sắp kỷ niệm " một năm " ngày đi Hà Nội - tìm cái đẹp rồi đó !!!!
Hoài thu .
Thu đã về từ cơn gió heo may
Trời tháng tám biếc xanh như màu mực
Ánh trăng kia phải chăng còn thao thức
Chú dế buồn đã lặng lẽ ngủ yên
Em còn nhớ những góc phố không tên
Xao xác lá và ngạt ngào hoa sữa
Mùa thu ấy anh không còn nhớ nữa
Hai đứa mình chung bước dưới mưa khuya.
Chẳng phải chuyện tình lãng mạn của Sếch- pia
Nên hai đứa chia tay mỗi người một ngả
Chỉ còn lại con đường vẹn nguyên hai sắc lá
Và hoa sữa thơm nhức nhối mỗi thu về
Hoa sữa ngọt ngào nhưng cũng thật tái tê
Nhắc kỉ niệm mùa thu nào thuở trước
Con đường xưa có đôi mình chung bước
Theo thời gian vẫn xào xạc lá bay
Thu lại về từ cơn gió heo may
Trời tháng tám vẫn xanh như màu mực
Ngoài trời khuya ngôi sao anh vẫn thức
Nhớ về em nhớ cả những mùa thu.
Nhà thơ: Katana
Tác giả: Linh Juvent
MÙA THU Ở NGA - qua bài MÙA LÁ RỤNG .
Mùa thu ở Mátxcơva người ta thường treo những tấm biển trên các đại lộ, với dòng chữ: “Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng”
Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả.
Matxcơva lại đã thu rồi!
Bao khu vườn như lửa chói ngời,
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
Những tấm biển treo dọc trên đại lộ
Nhắc ai đi ngang dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
“Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng”
Ôi trái tim, trái tim một mình tôi
Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
Khẽ rung lên bên khung cửa sổ sáng đèn
Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình?
Tôi có thể yêu ai? Ai làm tôi vui sướng?
“Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng” -
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!
Nếu không có gì ao ước nữa trong tôi
Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất
Anh từng ở đây, từng là người thân nhất
Sao phút này làm người bạn cũng không?
Tôi chẳng hiểu vì sao cứ ngùi ngẫm trong lòng
Rằng sẽ phải xa anh vĩnh viễn
Anh – con người không vui, con người bất hạnh
Con người đi đơn độc quá trong đời
Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
Thôi, hãy biết kiên tâm, mọi điều đều phải đợi
Diu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi!
Mưa thầm thì rơi mãi lúc chia ly
Mưa tối rầm nhưng ấm áp nhường kia
Mưa run rẩy trong sáng ngời chớp loá…
Anh hãy cố vui lên dù con đường hai ngả
Tìm hạnh phúc bình yên trong ấm áp cơn mưa!…
Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
Một mình với mình thôi, chẳng cần ai tiễn biệt
Tôi không thể nói cùng anh đến hết
Và bây giờ còn biết nói gì thêm!
Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
Những tấm biển dọc đường càng thấy trống:
“Tránh đừng động vào cây,
mùa lá rụng…”
-Olga Bergon-
|
|
Về Đầu Trang |
|
cq Moderator
Ngày tham gia: 09 6 2008 Số bài: 931
|
Gửi: Bảy 10 08, 2011 11:18 pm Tiêu đề: |
|
|
Có phải mùa vàng lá củ
Còn vương lối nhỏ đâu đây ?
Có phải hoa tàn mùa cũ
Mùi hương phảng phất đâu đây?
|
|
Về Đầu Trang |
|
THAINGO-A1 Moderator
Ngày tham gia: 08 8 2008 Số bài: 3616
|
Gửi: Hai 10 10, 2011 9:03 pm Tiêu đề: |
|
|
cq ơi !
Tình là hư không .
Hạnh phúc là viễn ảnh
Chỉ nỗi nhớ Anh
Là thật đến ....không ngờ ....
Gởi đến cq và '' bà con trong nhà '' - thơ của HOA MỘC MIÊN tháng 3 nè .
Sao lại gặp em .
Khi anh đã không thuộc về em được nữa .
Đời muôn nẻo .
Sao dừng lại nơi em .
Sao lại bắt em quen
Nỗi thiếu vắng anh - khi em cần anh nhất .
Sao đẩy em vào
Trò '' được , mất '' của Tình Yêu ?????
Trong trái tim em -
ngổn ngang bao điều
Yêu thương .
Nhớ mong .
Giận hờn ....
Anh nào đâu biết .
để đêm về - cứ lặng thầm nước mắt
khóc riêng cho em ....
Làm sao để em quên
Những kỷ niệm ngọt ngào
Làm sao để em quên
Những phút giây hạnh phúc
Làm sao để em có được
MỘT NGÀY BÌNH YÊN
KHI EM ĐÃ TRÓT " YÊU AI " ...
|
|
Về Đầu Trang |
|
THAINGO-A1 Moderator
Ngày tham gia: 08 8 2008 Số bài: 3616
|
|
Về Đầu Trang |
|
THAINGO-A1 Moderator
Ngày tham gia: 08 8 2008 Số bài: 3616
|
|
Về Đầu Trang |
|
phale HS SaoMai
Ngày tham gia: 19 7 2008 Số bài: 448
|
Gửi: Năm 10 20, 2011 3:23 am Tiêu đề: |
|
|
Nằm Đêm Anh Cứ Thương Em
Nằm đêm anh cứ thương em
Rơi nghiêng nước mắt một bên gối nằm.
Thế này cho hết trăm năm
Đến muốn năm vẫn âm thầm thương em.
Mượn mấy câu thơ của Xuân Diệu gửi đến em ...
|
|
Về Đầu Trang |
|
THAINGO-A1 Moderator
Ngày tham gia: 08 8 2008 Số bài: 3616
|
|
Về Đầu Trang |
|
THAINGO-A1 Moderator
Ngày tham gia: 08 8 2008 Số bài: 3616
|
|
Về Đầu Trang |
|
THAINGO-A1 Moderator
Ngày tham gia: 08 8 2008 Số bài: 3616
|
|
Về Đầu Trang |
|
Thanh Tu HS SaoMai
Ngày tham gia: 28 11 2010 Số bài: 927
|
Gửi: Hai 10 24, 2011 11:35 pm Tiêu đề: |
|
|
" Chắt chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh Anh để bây chừ cho Em ..."
O Thái ơi ! O mượn thơ Xuân Quỳnh thay cho lời muốn nói...
Rứa rồi sau đó ...người bạn lớn của O nói răng ???
|
|
Về Đầu Trang |
|
THAINGO-A1 Moderator
Ngày tham gia: 08 8 2008 Số bài: 3616
|
Gửi: Hai 10 24, 2011 11:57 pm Tiêu đề: |
|
|
Ái chà ! O TTu ni giỏi thiệt đó - Thái Ngô cũng đang chờ ai đó hỏi -để " nhỏ , to " một chút vậy mà .. .
Biết sao không ? - thật bất ngờ khi nhìn Thái Ngô viết - ' người nớ ' cầm xem - trầm ngâm - rồi nói -
HAY THẬT EM .
Thật tình - tui chẳng biết - HAY THẬT EM - ở đây là khen ý tưởng " thay lời muốn nói ' của tui - hay là khen thơ của Xuân Quỳnh ...??????
Dù thế nào đi nữa - tui cũng thấy ....rất ....rất ...nhẹ lòng - vì - mình đã nói được điều mình muốn nói .
Rứa đó !!!!
Khi ra về - đi cùng nhau một đoạn đường ( như hôm đi ăn PHỞ HÒA )....
Cuối cùng - người nớ - thật nhỏ nhẹ - Cám ơn em nhiều lắm -nhưng - Vướng vào Anh - Em ...sẽ ...
Về , cứ nghĩ suy ...
" Nghiêng một chút cho đời thêm hương sắc .
Chông chênh nầy , em mặc kệ ngày sau ...."
|
|
Về Đầu Trang |
|
Thanh Tu HS SaoMai
Ngày tham gia: 28 11 2010 Số bài: 927
|
Gửi: Ba 10 25, 2011 12:52 am Tiêu đề: |
|
|
" Nghiêng một chút cho đời thêm hương sắc
Chông chênh này, Em mặc kệ ngày sau ..."
Nì O tê ! Tui thấy dao ni O" mặn " lắm rùi đó nghen ...
|
|
Về Đầu Trang |
|
Tulip HS SaoMai
Ngày tham gia: 17 8 2008 Số bài: 1925
|
|
Về Đầu Trang |
|
THAINGO-A1 Moderator
Ngày tham gia: 08 8 2008 Số bài: 3616
|
Gửi: Ba 10 25, 2011 6:57 am Tiêu đề: |
|
|
Hi ...hi ...Cám ơn TTu và TuLip .
- Không răng mô - cũng vẫn chỉ là giềng mối thân quen - cao hơn mức bình thường một chút thôi mà ...Vẫn có điểm dừng .
Nhưng mà - cẩn thận hơn - cho thêm chút đường cát như TuLip nói cũng tốt - không nên - mặn quá . CAO HUYẾT ÁP ...SẼ DZÔ BỆNH DZIỆN .
|
|
Về Đầu Trang |
|
|