Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

TRĂM NHỚ NGÀN THƯƠNG_KH

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Tiếng Đàn Dương Cầm Sao Mai
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
CaHat
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 1970

Bài gửiGửi: Năm 6 23, 2011 5:42 pm    Tiêu đề: TRĂM NHỚ NGÀN THƯƠNG_KH Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

TRĂM NHỚ NGÀN THƯƠNG

Nhạc và lời:Lam Phương



Link



Thân tặng ... cô Ký Pink-Heart

Mất anh rồi xa anh rồi
Hoa đã tàn nhuỵ đã phai
Chiều hôm nay trời thanh vắng
Em đi về, về với ai

Một người đi, một người sầu
Nhìn hoa úa buồn về mau
Đôi chân mòn tìm dư âm hè phố vắng

Lòng còn thương tình còn nồng
Mà đêm nhớ ngày chờ mong
Bao thu rồi nhìn lá úa rơi ngoài sông

Cánh thư này kỷ niệm này
Ta đã tìm về với nhau
Rồi hôm nay tàn mơ ước em u sầu
Anh ở đâu ?

Chiều nay mây đen giăng sầu đường về
Nhìn hoa rơi não nề, người ơi sao chẳng về
Còn mong chi câu thề giận nhau sao anh không nói
Ra đi không một lời để giá buốt tim tôi

Ai ngờ chim trời vỗ cánh tung bay
Người đi để nhớ cho đời
Làm sao tôi đến bên người
Bao giờ mây hồng đưa bước anh sang
Hay từ đây em dở dang
Tình hỡi chôn vào thiên thu


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mong Hoai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 12 2009
Số bài: 733

Bài gửiGửi: Năm 6 23, 2011 6:17 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nghe bài ni buồn dễ sợ!
Chắc là Cô Ký khóc mất chị CaHat ơi! Sad
rose Chị CaHát chơi đàn hay ghê!
Em thích bài gì mà... rầu rầu vẫn nhớ thương nhau của O LMM post đó . Hôm nào có hứng chị CaHat đánh cho em nghe nha.

Thương mến,

Em Hoài



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Sáu 6 24, 2011 2:41 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ca Hat tặng cho Cô Ký bài hát TRĂM NHỚ NGÀN THƯƠNG đó . Ký có nhận không ???? nếu không thì chuyển cho Thái Ngô em nhe .!!!
Rứa đó .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
CoKy
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 177

Bài gửiGửi: Sáu 6 24, 2011 10:29 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cám ơn CaHat tặng Ký bài nhạc này.

Anh của Ký còn sờ sờ đây.Ký không dám nhận mô. laughing
Ký nhường lại cho TháiNgô đó..


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThieuNu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 4 2011
Số bài: 601

Bài gửiGửi: Bảy 6 25, 2011 2:27 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




LỜI BÀI HÁT

Trăm nhớ ngàn thương (Lam Phương)
ca sĩ : Ý Lan

Mất em rồi xa em rồi
Hoa đã tàn nhuỵ đã phai
Chiều hôm nay trời thanh vắng
Em đi về, về với ai

Một người đi, một người sầu
Nhìn hoa úa buồn về mau
Đôi chân mòn tìm dư âm hè phố vắng

Lòng còn thương tình còn nồng
Mà đêm nhớ ngày chờ mong
Bao thu rồi nhìn lá úa rơi ngoài sông

Cánh thư này kỷ niệm này
Ta đã tìm về với nhau
Rồi hôm nay tàn mơ ước anh u sầu
Em ở đâu ?

Chiều nay mây đen giăng sầu đường về
Nhìn hoa rơi não nề, người ơi sao chẳng về
Còn mong chi câu thề giận nhau sao em không nói
Ra đi không một lời để giá buốt tim tôi

Ai ngờ chim trời vỗ cánh tung bay
Người đi để nhớ cho đời
Làm sao tôi đến bên người
Bao giờ mây hồng đưa bước em sang
Hay từ đây anh dở dang
Tình hỡi chôn vào thiên thu


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
phale
HS SaoMai


Ngày tham gia: 19 7 2008
Số bài: 448

Bài gửiGửi: Ba 8 02, 2011 8:12 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đừng khóc nghe Cô Ký ! ... Cool


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Tiếng Đàn Dương Cầm Sao Mai Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI