Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn |
Tác giả |
Thông điệp |
cq Moderator
Ngày tham gia: 09 6 2008 Số bài: 931
|
Gửi: Bảy 6 11, 2011 3:59 am Tiêu đề: TÌM TRONG KÝ ỨC. |
|
|
TÌM TRONG KÝ ỨC
Anh lục tìm trong ký ức
Câu nói nào em nói với riêng anh
Mà hôm đó lá rờn xanh như ngọc
Bầy chim non thánh thót hót muôn cành
Anh lục tìm trong ký ức
Ánh mắt nào em muốn gửi trao anh
Mà hôm đó khi trống trường tan học
Ngôi sao chiều chợt hiện sáng long lanh
Anh lục tìm trong ký ức
Bàn tay nào em muốn nắm tay anh
Mà hôm đó nhánh bàng khô run rẩy
Nắng vàng rơi trên vai áo lặng thinh
Ôi dĩ vãng thương yêu và trong trắng
Bỗng hiện lên như một áng mây buồn
Rồi lặng lẽ tan dần vào xa vắng
Tay anh cầm một ảo giác cô đơn
Giá hồi ấy anh biết rằng em đã
Và lòng anh đừng vờ vĩnh ngây thơ
Thì có phải giờ đây anh đỡ khổ
Đi tìm em trong ký ức vu vơ...
Võ Văn Trực
( RỨA ĐÓ...)
Được sửa bởi cq ngày Bảy 6 11, 2011 4:23 am; sửa lần 1. |
|
Về Đầu Trang |
|
cq Moderator
Ngày tham gia: 09 6 2008 Số bài: 931
|
|
Về Đầu Trang |
|
Mộc Miên HS SaoMai
Ngày tham gia: 26 2 2010 Số bài: 149
|
Gửi: Bảy 6 11, 2011 3:30 pm Tiêu đề: |
|
|
Hê ...Người mô mà đẹp lạ đẹp lùng ...
|
|
Về Đầu Trang |
|
cq Moderator
Ngày tham gia: 09 6 2008 Số bài: 931
|
Gửi: CN 6 12, 2011 2:26 am Tiêu đề: |
|
|
lúc đó ,<người ta >đang là cô bé năm thứ nhất trường sư phạm đó ...đầy mơ mộng và suy tư... còn o Mộc Miên lúc đó đã tay bế tay bồng rồi .. : Nhưng bây giờ o được sướng rồi nhừng đứa con đã yên bề gia thất thành đạt ... tuổi già còn lại của o là xách hành trang đi du lịch .. hôm ni ghé chổ ni mai ghé chỗ nọ ... được gặp bạn bè vui vẻ tán gẫu .Bạn bè luôn ở bên cạnh o . Như vậy cũng hạnh phúc rồi ... o hãy tin vào cuộc sống đi nhe .. thương .
|
|
Về Đầu Trang |
|
THAINGO-A1 Moderator
Ngày tham gia: 08 8 2008 Số bài: 3616
|
|
Về Đầu Trang |
|
Tulip HS SaoMai
Ngày tham gia: 17 8 2008 Số bài: 1925
|
|
Về Đầu Trang |
|
THAINGO-A1 Moderator
Ngày tham gia: 08 8 2008 Số bài: 3616
|
|
Về Đầu Trang |
|
Mộc Miên HS SaoMai
Ngày tham gia: 26 2 2010 Số bài: 149
|
Gửi: Tư 6 22, 2011 7:04 pm Tiêu đề: |
|
|
Hình như xe bị ....xẹp lốp ...
|
|
Về Đầu Trang |
|
ThieuNu HS SaoMai
Ngày tham gia: 02 4 2011 Số bài: 601
|
|
Về Đầu Trang |
|
cq Moderator
Ngày tham gia: 09 6 2008 Số bài: 931
|
Gửi: Hai 6 27, 2011 7:48 am Tiêu đề: |
|
|
Thiếu Nữ ơi ... phỏng theo hình ảnh trên Cq trich thơ của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng người Quãng ngãi đọc thơ A mình rất thích ... hy vọng cùng đồng cảm với O .
CHIỀU MUỘN
Thôi anh hãy về đi .
Giọt nắng cuối ngày yếu ớt nhường kia
Làm sao đỡ mặt trời đang rụng xuống
những lời yêu khôn cạn mắt lệ đìa ....
Một bước cũng xa hai bước cũng lìa
Chậm cách mấy cũng đôi người đôi ngã
Một vài phút giây nấn ná
Chỉ thêm dài hun hút lối anh về ...
Bóng tối tràn qua cõi đam mê
Thắp sao nối vầng trăng hạnh phúc
thôi anh hãy về đi anh hãy về đi .....
Chỉ là ngang tấc
Tình là muôn trượng
Bổn phận còn cao hơn một bậc
Đã muộn rồi ?Đã muộn lắm rồi Anh ơi ...
|
|
Về Đầu Trang |
|
ThieuNu HS SaoMai
Ngày tham gia: 02 4 2011 Số bài: 601
|
|
Về Đầu Trang |
|
lmm Moderator
Ngày tham gia: 16 8 2008 Số bài: 5900
|
|
Về Đầu Trang |
|
cq Moderator
Ngày tham gia: 09 6 2008 Số bài: 931
|
Gửi: Ba 6 28, 2011 10:27 am Tiêu đề: |
|
|
Có nhà thơ đã viết ;
Nỗi u hoài như những chiếc lá khô
Xin em chớ vịn cành thu úa muộn
hãy để cho ta nhẹ nhàng rơi xuống
mẹ đất bao giờ cũng thật bao dung
Và có một ngày ;
Mọi khoảng cách trở nên dài vô tận
Chừng như có một bàn tay bí ẩn
Đang lặng thầm xóa sạch đời ta????
Và chợt hiểu không chỉ là cơn bệnh
Cái giết người chính là nỗi cô đơn ......
Như trăng ấy ... không bao giờ với tới
Để ta héo trong nỗi chờ nỗi đợi ......
Để ta buồn như một chiếc lá khô
Có phải vậy không hở O M M ??????
Được sửa bởi cq ngày Năm 7 28, 2011 11:20 am; sửa lần 1. |
|
Về Đầu Trang |
|
THAINGO-A1 Moderator
Ngày tham gia: 08 8 2008 Số bài: 3616
|
Gửi: Năm 6 30, 2011 8:41 am Tiêu đề: |
|
|
Chu choa ơi !
Cái máy của em trở chứng -
Mới mấy ngày mà em thấy dài dằng dặc ....
Phần thì có việc nhà rất rất ...quan trọng .
Bây chừ thì ổn rồi .
Dzô lại - nói chuyện với cq một chút nè -
" Như trăng ấy ...không bao giờ với tới .
Để ta héo trong nỗi chờ , nỗi đợi...
Để ta buồn như một chiếc lá khô..."
ĐỪNG BUỒN NỮA NHE . Tặng O mấy chữ ni nè .
Chờ một chút nhe !
|
|
Về Đầu Trang |
|
THAINGO-A1 Moderator
Ngày tham gia: 08 8 2008 Số bài: 3616
|
|
Về Đầu Trang |
|
|