Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Tiếng Chim Ngoài Cửa Lớp
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Văn Trần Hoan Trinh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 8 23, 2008 11:38 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




MƠ DUYÊN

Lạy trời cho chóng thu sang
Cho con ô thước bắt ngang cầu kiều
Cho bươm bướm rõ thật nhiều
Cho người thiếu nữ mỗi chiều làm thơ
Nắng trong suối mắt huyền mơ
Nắng trên mái tóc hững hờ gió đan
Cho hoa cúc nở thật vàng
Để sợ muộn màng nàng nhớ thương tôi
Một con bướm đậu bờ môi
Trăng gió hôn hờ nàng sợ tôi ghen
Có muôn sao sáng thay đèn
Hôn mái tóc huyền nàng thẹn không ưng
Mai tôi may áo màu sim
Sẵn cau Nam Phổ về Dinh mua trầu
Cưới nàng tôi cưới thật giàu
Rượu ché khăn màu có ngỗng hai con
Cưới đêm có đốm đưa đường
Trăng gió hoa đèn là họ nhà trai
Cỏ thơm đẹp bước trang đài
Đón rước càng dài càng đẹp tình duyên
Về nhà vừa lúc nửa đêm
Gió thổi tắt đèn mình trọn ước mong !

~Trần Hoan Trinh



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 8 23, 2008 11:39 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




MÙA ĐÔNG

Không còn gì
Những ngày những tháng những năm
Những tình yêu
Và tuổi trẻ qua nhanh
Còn lại anh trong niềm nuối tiếc
Góc phố ly cà phê đầy
Tiếng hát lênh đênh

Còn lại gì
Dư vị những bờ môi nóng bỏng
Còn lại gì
Âm vang những lời yêu say sưa
Ân ái ấy tan đi như ảo ảnh
Thời gian mông mênh xóa dấu tích chân người

Còn lại gì thân xác này rời rạc
Hồn đớn đau vữa thối chết dần mòn
Gió đầy trời thổi tóc bay xơ xác
Từng đêm về úp mặt khóc cô đơn

Giờ thành phố này chỉ còn một mình anh lang thang
Buồn như con đường mùa đông cây cúi xuống hai hàng
Nhìn những người yêu nhau từng đôi sóng bước
Ngước nhìn trời nhìn mây tan mây tan

Này giờ bờ sông riêng một mình anh
Ghế đá rất dài anh ngồi một mình
Tay đón mưa bay mắt đầy bóng nước
Tuổi trẻ tình yêu bóng vỡ tan tành

~Trần Hoan Trinh



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 8 23, 2008 11:39 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




SÀI GÒN
-Tặng Thuyết và Duận

Bỡi nhớ vô cùng nên anh trở về
Đứng giữa Bến Thành nhìn người qua lại
Sài gòn ơi ! Dòng đời mê mãi
Có ai vô tình chợt thấy anh không ?
Thuở ra đi lặng lẽ âm thầm
Không lời giả từ , không người đưa tiễn
Bỏ lại đó một trời kỷ niệm
Để miên man nhớ chết cả lòng
Nhớ từng con đường, thương từng bước chân
Nhớ từng ngã tư , thương từng ngã bảy
Vỉa hè Brodard những chiều nắng cháy
Ly cà phê đen đá lạnh mát lòng
Tao Đàn hai hàng cây cao song song
Vòng tay ấm tình thứ năm chúa nhật
Chợ Lớn rộn ràng quán ăn tấp nập
Những tòa nhà san sát che trời
Những giảng đường ríu rít tiếng cười
Aùo đỏ Văn khoa , áo xanh Khoa học
Tan trường về tay nghiêng mái tóc
Cơn mưa chiều quấn quít bước chân
Biệt thự vườn ai hoa tím rụng bâng khuâng
Làm ngơ ngẩn hồn người thành phố
Sài Gòn ơi ! Mênh mông đại lộ
Nên mênh mông ngay ở trong lòng
Nguyễn Huệ, Hàm Nghi, Lê Lợi, Bạch Đằng
Phố cũ đường xưa nghe chân hóa đá
Đứng một mình giữa dòng người hối hả
Rất thân quen nhưng cũng lạ vô cùng !
Sài Gòn ơi ! Có ai nhớ anh không ?

~Trần Hoan Trinh



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 8 23, 2008 11:40 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




CÔ HỌC TRÒ NHỎ

Cô học trò nho nhỏ
Sáng đi học một mình
Chân tung tăn đường cỏ
Lòng rộn ràng tiếng chim

Cô học trò nho nhỏ
Có má lúm đồng tiền
Mơ màng bên cửa lớp
Xinh như một nàng tiên

Cô học trò nho nhỏ
Đôi mắt đẹp buồn buồn
Môi như hoa hồng đỏ
Trông sao mà dễ thương

Cô học trò nho nhỏ
Mái tóc xõa dài dài
Thả bay theo chiều gió
Cho sân trường liêu trai

Cô học trò nho nhỏ
Chiều qua phố một mình
Thương ai mà giận dỗi
Cứ làm hòai mặt nghiêm

Cô học trò nhỏ ơi
Thơ tôi không đủ lời
Em là vầng trăng tỏ
Giữa mênh mông cuộc đời

~Trần Hoan Trinh



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 8 23, 2008 11:40 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




TỪ HẢI

Anh hùng hảo hán trong thiên hạ
Bỗng một chiều chết giữa mắt xanh
Dọc ngang bốn biển nghiêng trời đất
Cũng không sao thóat khỏi chữ tình

Nước mắt ai dài bên gối chăn
Tỉ tê làm nhụt chí tang bồng
Quẳng gươm xuống ngựa xin hàng tướng
Để giữa trận tiền đứng chết trân

Đã biết hồng nhan lòng yếu mềm
Nam nhi sao cũng hám công danh ?
Ví như một cõi chia thiên hạ
Có phảo oai lừng trai Việt Đông.

Ta cũng vì ngươi tức tối thay
Anh hùng mạt vận phải chia tay
Kiều nhi nếu hiểu lòng tri kỷ
Thì đã lầu xanh hết đọa đày

~Trần Hoan Trinh



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 8 23, 2008 11:41 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




RỒI MỘT NGÀY TRỞ LẠI


Rồi có một ngày anh trở lại
Đứng bên cổng cũ ngắm trường xưa
Cây sao già ấy vừa thay lá
Đã nhận ra người tóc trắng chưa ?

Rồi có một ngày anh trở lại
Đứng trên thềm cũ gọi mùa xuân
Hỏi ai một thuở sân trường đó
Có nhớ ngày xưa áo trắng không?

Rồi có một ngày anh trở lại
Ngồi bên gốc phượng rụng đầy hoa
Rũ con ve cũ kêu mùa hạ
Trả nắng về cho tuổi học trò .

Rồi có một ngày anh trở lại
Vào ngồi trong lớp đợi giờ chơi
Hình như bụi phấn bay đầy mắt
Nên cứ mắt mình dụi mãi thôi

Rồi có một ngày anh trở lại
Aâm thầm từng bước nhỏ hành lang
Mùa xuân như đã về đâu đó
Nên cuối lòng nghe cứ lá vàng !

~Trần Hoan Trinh



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 8 23, 2008 11:41 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




TIẾNG VẠC KÊU SƯƠNG

Cứ dật dờ trăn trở đêm thâu
Thấy xa xa tít một tinh cầu
Nghe trong tiền kiếp cuồng mê đó
Tiếng vạc kêu sương đến não nề !

~Trần Hoan Trinh



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 8 23, 2008 11:41 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




TỰ KHÚC


Ta đến hai tay không
Ta về hai tay trắng
Chẳng có gì mang theo
Ngòai chút tình nghĩa nặng .

Ta một đời chôn chân
Sân trường và lớp học
Như một gã si tình
Quên cả ngày bạc tóc!

Tiếng giảng bài tan đi
Vào hư vô tĩnh lặng
Ta nghe cuối đáy lòng
Nỗi cô đơn cay đắng

Nghĩ lại chẳng còn gì
Ngòai học trò dăm đứa
Gặp thầy cũ hỏi chào
Dăm ba câu khách khứa

Kìa ngôi trường ta yêu
Bốn mươi năm gắn bó
Về thăm lại một chiều
Như người dưng đứng đó!

Ơi hành lang ta đi
Ơi bậc thềm ta ngồi
Ta như bài học cũ
Đã xóa đi mất rồi !

Một mình bên lớp vắng
Thương thời gian đổi thay
Ta như viên phấn vụn
Bỏ quên dưới bục thầy !

~Trần Hoan Trinh



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 8 23, 2008 11:42 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




DƯ ÂM

Thôi kỷ niệm đã thành thơ cay đắng
Anh hoang vu như cây cỏ trong rừng
Chiều hôm nay bên hành lang vắng lặng
Nghe con ve buồn gọi nắng trên sân .

~Trần Hoan Trinh



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 8 23, 2008 11:42 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




THÌ THẦM BUỔI SÁNG

Cho tôi xin một sớm bình yên
Nằm dưới cội tùng nghe lời chim hót
Nghe từng giọt sương rơi thánh thót
Trên từng lá xanh trên mỗi đài hoa
Nhìn mặt trời hồng chân mây xa
Đuổi tiếng côn trùng chìm vào giấc ngủ
Nhìn từng lộc non nẩy mầm hé nụ
Gió ban mai thổi ngọn cỏ rì rào
Mây rất xanh trên bầu trời cao
Hồn mênh mông vô cùng vô tận
Bao cay đắng muộn phiền hờn giận
Bao lo toan tan biến hư vô
Rất đổi ngọt ngào rất đổi trẻ thơ
Lòng tươi sáng một vầng nguyệt bạch
Nhẹ như nõn, mềm như tơ , trong như ngọc
Rất hồn nhiên thuở tuổi lên mười
Trong không gian văng vẳng tiếng cười
Ríu rít yêu thương ,dịu dàng hoa mộng
Đầu gối cỏ nhìn đất trời chuyển động
Thời gian bâng khuâng non nước nhiệm mầu
Hồn ngất ngây như nụ hôn đầu .

~Trần Hoan Trinh



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 8 23, 2008 11:42 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




BÀI CA BẺ KIẾM

Ta một đời ôm mộng Hàm Dương
Chẻ núi lấp sông dựng lấy ngai vàng
Tráng sĩ thất thời anh hùng mạt vận
Tóc bạc trắng đầu tiếc một đường gươm

~Trần Hoan Trinh



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 8 23, 2008 11:43 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




LÝ LONG ĐONG

Tôi vẫn thường trăn trở nhiều đêm
Không biết sao thiên hạ giàu chi lạ
Một sớm một chiều từ manh áo vá
Đã thênh thang biệt thự nhà lầu
Mới hôm nào còn thiếu trước hụt sau
Ngỏanh mặt lại đã bạc vàng rủng rỉnh
Chồng lượn xe con, vợ lên xe xịn
Tiền ở đâu mà phung phá thẳng tay
Chơi một đêm người ta kiếm vạn ngày
Tiêu một phút mình phải làm suốt tháng
Tiền đãi anh em, tiền khao bè bạn
Rượu ly con trả bạc triệu là thường
Tiền ở đâu như rác đổ bên đường!

Tôi cũng thường thao thức nhiều đêm
Không biết sao mình cứ nghèo chi lạ
Cả một đời ngược xuôi vất vả
Chỉ đủ tiền nuôi vợ nuôi con
Dạy sáng dạy chiều dạy tối dạy đêm
Chỉ thêm được dăm ba đồng dằn túi
Có chắt chiu chơi biêu chơi hụi
Cũng không ngòai sửa cửa sửa nhà
Cơn mưa chiều nước nhỏ giọt khắp nhà
Ướt đẫm cả giường màn chăn chiếu
Sáng cà phê đã thấy mình quá điệu
Chai bia chiều rất đổi đế vương!
Điếu thuốc thơm mua quán cóc bên đường …..
Nuôi mơ ước có một ngày trúng số
Để đổi đời với bàn dân thiên hạ
Cũng như ai biệt thự nhà lầu !
Ngồi rung đùi tay lơ đểnh vuốt râu.

.......................................................................................3.2000

~Trần Hoan Trinh



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 8 23, 2008 11:43 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




BỎ LỚP MÀ ĐI

Tháng trước gọi em lên bảng
Người học trò nhỏ ngây thơ
Em bước chân lên bục giảng
Run run trong bụi phấn mờ

Ngoan hiền tinh khôi áo trắng
Tóc thề vừa chấm tầm vai
Mắt tròn môi tươi xinh xắn
Thấy em yếu đuối mảnh mai

Hai tuần nay em vắng mặt
Ghế bàn để ngã để nghiêng
Tôi tìm tên em trong sổ
Ngậm ngùi như nhớ nàng tiên

Hỏi ra em đà bỏ học
Lấy chồng tận một phương xa
Áo trắng cất đi chẳng mặc
Em về mặc lấy áo hoa

Vội chi em làm người lớn
Bỏ đi một thời nữ sinh
Tuổi em mộng hồng hơn hớn
Mê say chi chuyện ái tình

Tôi đứng tựa mình cửa lớp
Tiếc ngơ ngẩn một thiên đường
Ơi người học trò bé bỏng
Mắt thầy như có mù sương

~Trần Hoan Trinh



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 8 23, 2008 11:43 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




BẾN BỜ BÌNH YÊN

Mình về thành phố mù sương
Đem theo tất cả nỗi buồn trả em
Chợt mùa thu động trước thềm
Thì ra con sóng chưa yên một dòng
Mình về bỏ hết long đong
Đứng thao thức nhớ bên hoàng thành xưa
Nghe con nước vuốt ve bờ
Nghe hồn hoa cỏ thẩn thờ dưới chân
Nghe con phố cũ thì thầm
Những lời yêu những tháng năm ngọt ngào
Mình về chợt lại chiêm bao
Những xao xuyến những khát khao một thời
Nhìn tơ trắng quyện lưng trời
Đón lồng lộng gió trên đồi cỏ xanh
Nghe tình chợt lại xuân xanh
Nghe lòng bỗng được dỗ dành như xưa
Tâm hồn bỗng lặng như tờ….

~Trần Hoan Trinh



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 8 23, 2008 11:43 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




HỒNG TRẦN

Ào ào gió cuốn
Cuộn cuộn mưa tuông
Đá lăn đất trườn
Cuồng cuồng nộ nộ

Ta đứng giữa thác ngàn gầm đổ
Ta đứng bên vực thẳm dốc nghiệng
Mà đắm chìm nhan sắc truền miên
Mà điên đảo phù hoa hào nhóang

Gió giục mây vần
Thời gian thấp thóang
Mới tóc xanh nay đã bạc phơ phơ
Thân lạc nghiệp mòn
Trần thế bơ vơ
Đứng ngơ ngác mơ mơ thực thực
Nhìn bốn phương cát bay gió giựt
Chẳng tri âm
Chẳng ai để tri âm
Nốc rượu say cho gan ruột tím bầm
Cho tơi tả xác thân
Cho điên rồ tâm trí
Đau đớn tâm can
Bẻ bai tri kỷ
Chán trần gian chỉ mủ áo cân đai
Ngán trần gian cứ đổi đổi thay thay
Bạc phếch nhân tình
Trẻn trơ thế thái
Ta đứng bên đời
Điên điên dại dại
Nhìn trước hoang vu
Nhìn sau quan tái
Chỉ mây trắng bạc đầu đỉnh núi
Chỉ sương lam mù mịt chân trời
Ta lạc lòai giữa vô tận mù khơi
Nhỏ bé
Cô đơn
Bơ vơ
Buồn bã
Giữa cuồng phong
Và mưa xối xả
La thất thanh rồi chạy trốn điên cuồng
Sấm đuổi chớp vờn
Gió xé mưa tuôn
Ta gục ngã nằm dài trên triền đá !

Bỗng bình yên bên cỏ cây xa lạ
Giữa hồng trần khói tỏa bốn bề
Nghe nước nguồn đổ xuống lòng khe….

~Trần Hoan Trinh



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Văn Trần Hoan Trinh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang kế
Trang 5 trong tổng số 6 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI