Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

lại thêm một ngày qua

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Văn Hoàng Thủy Biển
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Hòang Thủy Biển
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 18 1 2010
Số bài: 167

Bài gửiGửi: Bảy 4 09, 2011 12:03 am    Tiêu đề: lại thêm một ngày qua Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

lại thêm một ngày qua

ngày lu rải mặt phố
hoa trà nở đỏ cả vườn sau
cây cỏ mừng hôn lễ

đèn nháy mắt đưa tình
quán khuya em loã thể sự thật
dáng đi loài rắn rết

tiếng còi tàu réo riết
gió rét cào cấu vào nỗi người
hơ tay hồng bếp lửa

em cánh cửa khép hờ
dòng sông ngọn triều lên ray rứt
người chờ người góc phố

tôi cuối ngày phiên chợ
chuông giáo đường nhắc nhở nguyện cầu
con chiên hoang ở đợ

vợ chồng xong mệt thở
buồn thay phiên về trám chỗ ngồi
ngoài vườn sau cúc nở

dọc theo đường kẽ hỡ
nhớ quên quên nhớ mầu trắng đen
đường chia như vĩ tuyến

hạnh ngộ và tống biệt
hai mặt của một đồng tiền ken
có nhau như cần thiết

em mở rộng lòng ra
tôi thấy tôi trong xó đời xa lạ
lơ mơ một ngày qua

tôi mất mùi hương quen
thoa dầu xanh thay thế

Hoàng Thủy Biển

(09.IV, 2011)


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Hai 4 11, 2011 9:56 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Lâu quá mới gặp lại nhà thơ HTB , sao cứ ray rứt hoài rứa ...hãy cứ vui như mọi ngày nhé ...mổi tấm hồn của mổi nhà thơ đều có mổi đăc trưng riêng , thật khó mà hiểu... cho nên ...chúc HTB lúc nào cũng vui...sống thoải mái ...bởi " cuộc đời có bao lâu mà hững hờ " ...Thân


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Ba 4 12, 2011 12:47 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hahaha - đây rồi .
Phải vậy chứ .
Chào Ôn Hoàng Thủy Biển . Lâu quá mới gặp .
Mong Ôn luôn dzui - khỏe .
Rứa thôi !


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: Sáu Tháng 5 13, 2011 1:51 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

HTB ơi, lâu qúa không được thưởng thức thơ của HTB, nhà thơ lớn đi mô rồi..???

H và các bạn rất mong đọc được những giòng thơ mới của ôn đó.

Thân mến



_________________
_____________________________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Văn Hoàng Thủy Biển Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI