Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

MỘT CÕI ĐI VỀ_KH

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Tiếng Đàn Dương Cầm Sao Mai
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
CaHat
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 1970

Bài gửiGửi: Hai 2 28, 2011 6:13 pm    Tiêu đề: MỘT CÕI ĐI VỀ_KH Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Một Cỏi Đi Về

Nhạc & Lời : Trịnh Công Sơn


Link

Tặng Sinh nhật một người....

Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về

Lời nào của cây lời nào cỏ lạ
Một chiều ngồi say một đời thật nhẹ ngày qua
Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ
Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa

Mây che trên đầu và nắng trên vai
Đôi chân ta đi sông còn ở lại
Con tinh yêu thương vô tình chợt gọi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người

Nghe mưa nơi nầy lại nhớ mưa xa
Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ
Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ
Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà

Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy
Một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày xưa
Từng lời tà dương là lời mộ địa
Từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe

Trong khi ta về lại nhớ ta đi
Đi lên non cao đi về biển rộng
Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng
Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì
Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn
Để sớm mai đây lại tiếc xuân thì


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThuSinh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 1027

Bài gửiGửi: Năm 3 03, 2011 12:36 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chị KH đàn hay và cảm động. Đàn vừa xong thì chị lật đật tắt camera làm ThuSinh không kip nhìn rõ mặt. laughing



_________________
Trói gà không chặt!
Nếu không thi đỗ thì chưa hà rầm.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Năm 3 03, 2011 1:33 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chị ơi ! Anh Thư Sinh nớ khen chị đó . DZUI không ?

Em bắt gặp 4 câu thơ ni nè .Hay quá .Gởi tặng Chị - và Các bạn .

Nếu ....một ngày ....Em ....thương ....Anh - thì sao ?
đêm giông tố - hay ngày mưa bão .
trăng vàng úa -hay trăng tàn héo
mặt trời chìm- hay lặn cuối trời xa ??????????

VẬY NHE CHỊ .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThuSinh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 1027

Bài gửiGửi: Năm 3 03, 2011 1:49 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Em à! Anh nghĩ ngày đó bị động đất. rolling on the floor



_________________
Trói gà không chặt!
Nếu không thi đỗ thì chưa hà rầm.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Toc Trang
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1767

Bài gửiGửi: Năm 6 02, 2011 11:56 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



" Không hạnh phúc nào lớn bằng sự yên tịnh của tâm hồn "

Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi...
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt... Hãy ngồi xuống đây ... và hãy tự tặng cho mình những bông hồng tươi thắm...để thấy chung quanh ta còn nhiêu điều tốt đẹp...Chân thiện mỹ...luôn ở trước mặt ta...và đôi lúc cũng cần chia sẻ nỗi niềm riêng cùng cỏ cây hoa lá...bạn ạ !



_________________


Được sửa bởi Toc Trang ngày Sáu 6 03, 2011 9:48 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Ngoc Hai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 9 2009
Số bài: 1789
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: Sáu 6 03, 2011 6:21 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nhân nghe lại "Một cõi đi về" của chị pianist KhanhHoaNhaTrang...
Một cõi đi về của TrinhCongSon là một bản nhạc
nhưng đó cũng là một triết lý..
một triết lý nhân sinh trong tâm hồn của mỗi con người
và cái triết lý đó cũng là triết lý giải thoát tâm linh trong cõi vô thường có liên quan đến ảnh hưởng duy tâm....

NNH xin hân hạnh kính mời anh chị em SMai chúng ta - cần lắng đọng đôi phút trong tâm hồn để thưởng ngoạn về cho một triết lý nhân sinh đó qua:

MỘT CÕI ĐI VỀ (1) TT. THÍCH BỬU CHÁNH Giảng

Link


MỘT CÕI ĐI VỀ (2) TT. THÍCH BỬU CHÁNH Giảng

Link


MỘT CÕI ĐI VỀ (3) TT. THÍCH BỬU CHÁNH Giảng

Link


MỘT CÕI ĐI VỀ (4) TT. THÍCH BỬU CHÁNH Giảng

Link


MỘT CÕI ĐI VỀ (5) TT. THÍCH BỬU CHÁNH Giảng

Link


MỘT CÕI ĐI VỀ (6) TT. THÍCH BỬU CHÁNH Giảng

Link


MỘT CÕI ĐI VỀ (7) TT. THÍCH BỬU CHÁNH Giảng

Link


Kính xin quý anh chị em chúng ta "lắng đọng" một chút thời gian để nghe bài thuyết pháp của Thượng Tọa ThichBuuChanh - rất có ý nghĩa để cho tất cả chúng ta đáng nghĩ suy (cho dù NNH là người Catholic...)

Xin kính mời...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Địa chỉ AIM
Nguyen Ngoc Hai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 9 2009
Số bài: 1789
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: Sáu 6 03, 2011 6:41 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Một cõi đi về
Richard Fuller , Thủy Tiên & Thế Vinh .


Link


(Bài này NNH đã đăng lên dđSM trong bài Hồn Ca....)


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Địa chỉ AIM
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Tiếng Đàn Dương Cầm Sao Mai Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI