Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Họa Thơ
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Đố Vui
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NuSinh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 06 6 2008
Số bài: 300

Bài gửiGửi: Ba 6 10, 2008 11:38 am    Tiêu đề: Họa Thơ Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mấy anh , mấy O sao ơi..mần răng theo nổi tui nè.....

Dơ tay anh bứt cọng Ngò ,
Gai đâm chảy máu.. giã vờ thương em
..

đố các sao Ngò Gai có đâm ai chảy máu kô???? hehehe...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngu Hanh Son
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 694

Bài gửiGửi: Ba 6 10, 2008 12:21 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O ni hỏng dám mô anh
Giả vờ yêu mến? O đành chịu thôi
Ngò gai hỏng nhọn anh ơi
Nhưng O làm nhọn, chơi anh tới cùng


band


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Ba 6 10, 2008 2:09 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đưa tay ra bứt cọng ngò
Thấy ai đứng đó gỉả đò làm lơ
Vắng ai lại ngóng lại chờ
Ngó qua ngó lại xơ rơ đám ngò..... Crying or Very sad hic...hic...

Không biết có ai bị đâm chảy máu hong hén..? Rolling Eyes


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Hac giay
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 237

Bài gửiGửi: Hai 6 23, 2008 10:50 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ngò gai ơi! Bị đánh tơi tả đám ngò rồi hay sao mà không thấy tiếp tục thi xướng vậy nhỉ

Gửi cho anh 1000 con hạc giấy
Để ước mong gặp lại <gia cu de>
Tình yêu ơi xin hãy cứ đi về
Em vẫn đợi , tình còn nguyên cả đấy ????


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ly Toet
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 860

Bài gửiGửi: Ba 6 24, 2008 11:41 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hạc ui Cu de tuổi hơi già
Thấy gái máu dzê lão chẵng tha
Nhìn lão thấy ghê dzì.... ngực lép laughing
Nhìn dzào Cu De thiệt.... muốn la...í... a.....
broken heart


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Gia Cu De
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 6 2008
Số bài: 327

Bài gửiGửi: Ba 6 24, 2008 8:20 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Già tui chỉ thích mấy cô thôi
Hạc giấy, ngò gai cũng đủ rồi
Bà già xưa đó, "í giời ui" ... tui sợ quá
Nóng nảy cay chua ... thấy sợ rồi

Thôi thì già tặng trái tim dê
Vái nàng đừng xoá bỏ tựa đề
Tui già nhưng lòng tui dzui dzẻ
Thích phá thích đuà .... chỉ thích dê


in love



_________________
Già Cú Đế
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Tư 6 25, 2008 6:56 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hehehehe....Ngò Gai nào có tả tơi
Chỉ vì Ai đó.... hơi vơi đám ngò
Hạc giấy chớ có vội lo
Ngò Gai vẫn khõe nay bò vô đây....

laughing

Một con Hạt giấy bay rồi......
Có nàng thi sỉ bồi hồi nhớ ai...?
Ngày qua.... tháng lại..... năm dài
Nàng thi sỉ ấy...........


Qúy vị thêm mấy chử vào câu cuối sao cho hợp vần đi hỉ......



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NuSinh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 06 6 2008
Số bài: 300

Bài gửiGửi: Hai 7 07, 2008 3:28 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ngò ơi ...là Ngò ...hic...hic.....hic.....chông gai lắm lận...

Nàng thi sỹ ấy...cạo đầu ...đi tu...rùi.....huhuhu......


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Ba 7 08, 2008 2:00 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nử Sinh ơi....sao nở vội đi tu

Nử Sinh sao nở vội chê chồng
Vườn thơ nàng đả chọn ai không..?
Này hỉ :
XìTrum hí hửng ai ngoài Tớ
Cú Đế lầm bầm Ấy chớ mong
Lý Toét vê râu thầm dệt mộng
Thư Sinh sốt ruột cứ chờ trông
Bao si tình ấy trao nàng hết......
Nàng biết cho chăng chớ phụ lòng... broken heart



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NuSinh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 06 6 2008
Số bài: 300

Bài gửiGửi: Ba 7 08, 2008 9:50 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nu Sinh không có phụ lòng
Bởi đang chờ đợi Thu Sinh mổi ngày
Tình đời nếu có đổi thay
Tìm anh Lý Toét sum vầy được không ????
Hahaha......


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ly Toet
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 860

Bài gửiGửi: Tư 7 09, 2008 2:22 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Behe..behe...behe…Toét ta mơ thả bầy dê
Lắng nghe ai đó mô tê kêu mình
Thì ra đúng tiếng nử sinh
Trao tình dệt mộng toét này sướng tê
Tối nay chắc ngủ nằm mê
Mơ nàng khăn gói đi về với ta
Họa thơ ai có ghé qua
Trầm trồ chắc lưởi quả là đẹp đôi
Trai tài Gái sắc....đúng rồi……..hehehehe
Tìm đâu hơn nữa mà đòi Thư Sinh....

Thư Sinh tránh ra kẻo đụng hàngnot listening


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ly Toet
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 860

Bài gửiGửi: Tư 7 16, 2008 2:18 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nử Sinh ơi....ời....sao nàng im lặng vậy Toét đây chờ nàng tới
kiếp nào đây..?

Iêu nhau nặng nhẹ cũng rinh
Xa gần cũng lội.... thiên đình cũng thăng
Chỉ e bên đó khó khăn
Toét đây thề đả khăng khăng một lòng
Nử Sinh lấy được tấm chồng
Í là phúc đức chỉ hồng se tơ
Ý nàng đả định đôi bờ
Chờ ngày hai đứa chọn giờ
Bizou

hehehehehe


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Năm 7 17, 2008 12:49 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Lão Toét sao cứ mãi thở than
Thơ phú lão phang tới ngập tràn
Thả dzê, dzê thả lòng hỏi chán
Bao giờ lão mới hết than van....? chạỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳ
car



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Gia Cu De
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 6 2008
Số bài: 327

Bài gửiGửi: Năm 7 17, 2008 1:06 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Lão Toét thở than ở chổ nào?
Mấy nàng làm lão thấy lao đao
Thôi thì cho lão "hun" 1 tí
Lão hết lao đao, miệng phì phào ....

Dzọọọọọt lẹẹẹẹẹẹ theo Ngò Gai ...... puppy bớ Ngò Gai, chờ tui vớiiiiiiiii



_________________
Già Cú Đế
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NuSinh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 06 6 2008
Số bài: 300

Bài gửiGửi: Sáu 7 18, 2008 1:22 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Lý Toét , Cu De.. thở than gì ?
Hai Lão già rồi chả mần ..chi... hic hic ...tội nghiệp..
Em đây đang đợi Thư Sinh đến
Một lòng chung thuỷ ..lệ tràn mi... hu hu ....Thư Sinh ..đâu rồi....


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Đố Vui Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 2 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI