Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Dòng Hóa Thân

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Văn Hoàng Thủy Biển
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Hòang Thủy Biển
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 18 1 2010
Số bài: 167

Bài gửiGửi: Ba 1 25, 2011 11:05 pm    Tiêu đề: Dòng Hóa Thân Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Dòng Hóa Thân
Hoàng Thủy Biển

Đôi khi muốn tôi hóa thành
nón lá,
đội lên đầu em vương miện trăm năm,
và che em ngày mưa như ngày nắng;
che em qua
bao mưa nắng hồng trần.

Đôi khi muốn bàn tay tôi là
lược,
đùa tóc em, lang thang như chơi khuya;
muời ngón tay khô đuối trong nghìn sợi,
cho tóc xanh
óng ả mãi xuân về.

Đôi khi muốn tôi hoá thân thành
kẹp,
buộc tóc em, không thả lỏng buông lơi,
phòng khi gió chướng bất ngờ xuống,
tóc em bay bay
gây bối rối tôi.

Và tôi muốn làm một vật như thể,
giầy da hay guốc gỗ
ôm chân
em đi đâu, tôi theo cùng với
chốn vui xa lẫn
chỗ buồn gần.

Đôi khi thấy tôi vàng khô lá,
em đi giầy cao gót
dẫm lên;
để nghe dưới mặt đất,
tiếng thở,
tiếng mùa thu tôi xào xạc lên.

Tôi muốn làm một vật như thể
áo ngực hay yếm
ôm ấp em;
tôi nằm sát chỗ trái tim em đập,
lắng nghe em
có tên gọi lạ quen?

Tôi muốn làm những vật như thể,
một phần tôi trong mỗi phần em;
một cộng một thành ra nên những,
hoa ngũ sắc nở rộ trong vườn.

Hoàng Thủy Biển
(25-Giêng-2011)


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Năm 2 03, 2011 6:33 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hoàng Thủy Biển ơi,

Đôi khi thấy tôi vàng khô lá,
em đi giầy cao gót
dẫm lên;
để nghe dưới mặt đất,
tiếng thở,
tiếng mùa thu tôi xào xạc lên.


Khổ thơ ni răng mà hay quá, cho TN được họa theo nha ,

Mỗi mùa thu tới lá vàng rơi,
Một mình lặng bước nghe chơi vơi.
Lòng chẳng muốn mang giầy cao gót,
Sợ vô tình dẫm - khiến lá đau...

Đọc lại bài thơ ni nghe lòng xao xuyến lạ! Bài thơ rất hay và dạt dào tình cảm...
Tân niên ,Tuyết Nhung xin được chúc Hoàng Thủy Biển thật nhiều sức khỏe để làm thơ - làm thơ - làm thơ và làm thơ nha !

Thân mến,
Tuyết Nhung


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: Sáu 2 11, 2011 7:56 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

HTB Thân.

Lâu qúa không được thưởng thức thơ mới của HTB, H và các bạn
đang chờ đợi sáng tác mới cũa HTB .

Năm mới H chúc HTB.

VẠN SỰ NHƯ Ý
TỈ SỰ NHƯ MƠ
CỐ GẮNG LÀM THƠ
CHO BẠN BÈ ĐƯỢC THƯỞNG THỨC



_________________
_____________________________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThanhBinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 30 3 2009
Số bài: 318

Bài gửiGửi: Sáu 2 11, 2011 9:20 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Anh Hoàng Thủy Biển ơi !

Anh ăn Tết kỹ quá đó nhe , chẳng đăng bài thơ mới mô để lì xì cả-
nhớ thơ của Anh lắm lắm rồi đó ( không tin Anh hỏi mấy chị kia đi ).

Hôm ni mồng 9 - chưa hết mồng là vẫn còn Tết -
Thanh Bình chúc Anh : NĂM MỚI VẠN SỰ NHƯ Ý nha.

Thân mến
Thanh Bình


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Sáu 2 11, 2011 7:51 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chào Anh Hoàng Thủy Biển !
THAI NGÔ Tui cũng như mấy O nớ - cứ ' théc méc '' và hơi lo lo - là không biết răng mà BIỂN đi mô mất tiêu ???
Thấy Anh tui mới Chúc Tết -Chờ lâu quá -thôi , tui cứ Chúc đây -
CHÚC HOÀNG THỦY BIỂN luôn dồi dào sức khỏe .
VẠN SỰ NHƯ Ý .
ĐĂNG THƠ NHE .
Tình thân .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Sáu 2 11, 2011 8:41 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cho Tuyết Nhung réo với...

Hai năm rồi không thấy hồn Hoàng Thủy Biển - cho TN hỏi :

Đông xứ lạnh trời chắc lắm mù sương ?
Tết về có nhớ nắng quê hương ?
Từng đêm trãi lòng cùng thơ phú ?
Quê nhà - bằng hữu vẫn nhớ thương ??
?


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Văn Hoàng Thủy Biển Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI