Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Riêng Một Góc Trời - Khánh Hòa

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Tiếng Đàn Dương Cầm Sao Mai
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
CaHat
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 1970

Bài gửiGửi: Ba 1 11, 2011 5:36 pm    Tiêu đề: Riêng Một Góc Trời - Khánh Hòa Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

RIÊNG MỘT GÓC TRỜI

Nhạc & lời: Ngô Thụy Miên



Link


Thân tặng các Bạn.

Tình yêu như nắng nắng đưa em về bên giòng suối mơ
Nhẹ vương theo gió gió mang câu thề xa rời chốn xưa
Tình như lá úa rơi buồn trong nỗi nhớ
Mưa vẫn mưa rơi mây vẫn mây trôi hắt hiu tình tôi

Người vui bên ấy xót xa nơi này thương hình dáng ai
Vòng tay tiếc nuối bước chân âm thầm nghe giọt nắng phai
Đời như sương khói mơ hồ trong bóng tối
Em đã xa xôi tôi vẫn chơi vơi riêng một góc trời

Người yêu dấu người yêu dấu
Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây
Nụ hôn đã mơ say bờ môi ướt mi cay
Nay còn đâu ...

Tìm đâu thấy tìm đâu thấy nữa
Khi mùa đông về theo cánh chim bay
Là chia cách đôi nơi là hạnh phúc rã rời
Người ơi

Một mai em nhé có nghe thu về trên hàng lá khô
Ngàn sao lấp lánh hát câu mong chờ em về lối xưa
Hạ còn nắng ấm thấy lòng sao buốt giá
Gọi tên em mãi trong cơn mê này mình nhớ thương nhau



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThuSinh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 1027

Bài gửiGửi: Bảy 1 29, 2011 1:00 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cahat chơi bản " Riêng một góc giường "nghe cảm động quá! laughing



_________________
Trói gà không chặt!
Nếu không thi đỗ thì chưa hà rầm.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Toc Trang
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1767

Bài gửiGửi: Sáu 6 03, 2011 12:24 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Trong mỗi chúng ta...ai cũng có một khoảng trời riêng cần được trân trọng và giữ gìn phải không bạn ?



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mong Hoai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 12 2009
Số bài: 733

Bài gửiGửi: Bảy 6 04, 2011 9:56 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

rose Tuyệt quá chị Khánh Hoà ơi applause Thank You CamOn Chị nhiều.



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThieuNu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 4 2011
Số bài: 601

Bài gửiGửi: Ba 10 18, 2011 12:07 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Góc trời riêng của em ...







Lặng lẽ tiếng dương cầm


Nguyễn Ánh 9

Xa vắng tiếng dương cầm
Dịu dàng một nỗi nhớ mong
Sâu lắng khúc nhạc buồn
Nhẹ nhàng trong đêm lắng buông
Có một thời đã qua, đã muôn trùng cách xa
Tiếng dương cầm thiết tha nhẹ ru tiếng hát bay xa
Như cánh hoa mai vàng
Tàn xuân nhạt phai sắc hương
Tiếng hát với cung đàn
Chỉ còn dư âm vấn vương
Lắng sâu vào bóng đêm những kỉ niệm ấm êm
Tiếng dương cầm xót xa chìm trong quên lãng nhạt nhòa
Người hỡi, người hỡi đành thôi
Đành quên, đành quên hết tình tôi
Lặng lẽ một tiếng đàn buông lơi
Một tiếng đàn chơi vơi về nơi đâu người hỡi
Tình đến, tình đến rồi đi
Sầu trách, sầu trách mà chi
Lặng lẽ một tiếng đàn trong đêm
Một nỗi buồn không tên, một tình yêu đâu dễ quên


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
phale
HS SaoMai


Ngày tham gia: 19 7 2008
Số bài: 448

Bài gửiGửi: Hai 9 03, 2012 9:09 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Dương cầm lạnh (Dương Tường, Việt Nam)

Chờ em đường dương cầm xanh
dậy thì nõn dương cầm phố

Chờ em đường dương cầm sương
chúm chím nụ dương cầm biếc

Chờ em đường dương cầm sim
vằng vặc nụ dương cầm trinh

Chờ em đường dương cầm khuya
ôi cái im đêm thơm mộng

Chờ em đường dương cầm trăng
ứa nhụy, lạnh dương cầm xuân

Chờ em đường dương cầm mưa
giọt giọt lá buồn dạ khúc

...Xào xạc lòng tay khuya
Anh về lối dương cầm lạnh



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Tiếng Đàn Dương Cầm Sao Mai Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI