Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Xa Anh

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Mộng-Huyền
HS SaoMai


Ngày tham gia: 21 4 2010
Số bài: 553

Bài gửiGửi: Hai Tháng 5 24, 2010 10:49 pm    Tiêu đề: Xa Anh Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Xa Anh!

Sương mù giăng mắc lối đi.
Gió vi vu thổi thì thầm bên tai.
Nổi buồn đè nặng trên vai.
Sao đôi ta mãi chia xa thế này!
Sương rơi...rớt ướt vai gầy.
Gió se sắt lạnh..lòng em rối bời.
Anh ơi, anh hởi...đâu rồi?
Sao không chia sớt nổi lòng cùng em!!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Le Nguyen Ha Vy
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010
Số bài: 51

Bài gửiGửi: Ba Tháng 5 25, 2010 3:22 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đối thơ
Lê Nguyễn Hà Vy

( Cảm tác khi đọc bài thơ Xa Anh của Mộng Huyền, nhưng rất tiếc chẳng biết Mộng Huyền là ai?)

Ca-li chẳng có sương mù
Có chăng những lớp xe tràn lối đi
Nhớ thương chuyện cũ mà chi
Hợp tan, tan hợp có gì lạ đâu ?

Tội gì để mắt quầng sâu
Cho vai thêm lạnh, cho sầu thêm cao
Cuộc đời…là giấc chiêm bao
Tình yêu cũng vậy, đã bao nhiêu lần

Thương nhau nghìn dặm cũng gần
Ghét nhau rồi để nợ nần cho nhau
Hồn anh vui với trăng sao
Thế gian đã chết hôm nào còn đâu


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Ba Tháng 5 25, 2010 10:10 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


MỘT CUỘC TÌNH


Bởi vì anh Hà Vy và chị Mộng Huyền làm thơ hay quá, M muốn tiếp tục, thơ này không vì ai và cũng chẵng vì mình ...





Cuối tuần thiếu bóng anh
Mưa ngâu giăng mờ lối
Ai âm thầm đứng đợi
Một bóng người xa xa.

Từng cơn gió thoảng qua
Tâm hồn tê tái lạnh
Chắc tại em nhớ anh
Hay là anh nhớ em?

Ai một mình êm đềm
Gieo tình vào mưa ngâu
Cho lòng bớt u sầu
Chiều không anh đơn lẻ?

Ai kia đừng nhắc nữa
Những năm tháng hoài mong
Ngày chúng mình thân ái
Giờ phận mình long đong

Thôi ta đừng luyến tiếc.
Một chuyện tình ngày xưa
Ai thương ai nhớ mãi.
Nợ duyên tình đã qua

Thôi nha, thôi đừng nhớ
Một mối tình lãng quên
Cho đau lòng đôi lưá
Đào sâu nỗi muộn phiền




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mộng-Huyền
HS SaoMai


Ngày tham gia: 21 4 2010
Số bài: 553

Bài gửiGửi: Ba Tháng 5 25, 2010 11:30 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cám ơn sự cảm tác của Lê Nguyễn Hà Vy.

"Thế gian đã chết hôm nào còn đâu"!
Sao trời làm mãi mưa ngâu?
Xe duyên nên nợ để sầu cho ai.
Tình yêu có lắm chông gai.
Thương thương, nhớ nhớ, ghét, xa rồi buồn.
Thế gian là một tấn tuồng.
Có yêu có giận...mọi người phải qua.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Le Nguyen Ha Vy
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010
Số bài: 51

Bài gửiGửi: Tư Tháng 5 26, 2010 9:59 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Viết cho người không quen
(Tiếp nối bài thơ của Mộng Huyền)

Cho nên đã biết vậy mà
Yêu làm chi để âu sầu tấm thân
Chẳng qua một kiếp phong trần
Đời người chiếc bóng lẻ loi bên mình
Khổ đau cũng một chữ tình
Cho nên ta đã giã từ thế gian
Giờ đây vui với bạn vàng
Trăng sao mây nước cuộc đời ung dung.

( ha ha ha…)


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mộng-Huyền
HS SaoMai


Ngày tham gia: 21 4 2010
Số bài: 553

Bài gửiGửi: Tư Tháng 5 26, 2010 10:35 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cám ơn sự chia sẻ của LNHV.

"Trăng sao mây nước cuộc đời ung dung"?
Nhưng rồi suy nghĩ cho cùng.
Có ai tránh khỏi âu sầu suy tư.
Không ai có thể khư khư.
Cho rằng ta đã gĩa từ thế gian.
Cuộc đời lắm nỗi gian nan.
Làm sao vui với trăng sao bạn vàng.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Le Nguyen Ha Vy
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010
Số bài: 51

Bài gửiGửi: Tư Tháng 5 26, 2010 1:47 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Giải thoát khổ đau
Chình vì lắm nỗi gian nan
Cho nên qúy xuống ăn năn tội mình
Xin Cha một Đấng nhân lành
Quyền năng giải thóat cuộc đời tối tăm.
Trong Ngài hạnh phúc nghìn năm
Trong Ngài chẳng có khổ đau bao giờ
Huyền ơi ! Tiếng gọi đang chờ
Hãy dâng lên Chúa tháng ngày nổi trôi.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mộng-Huyền
HS SaoMai


Ngày tham gia: 21 4 2010
Số bài: 553

Bài gửiGửi: Tư Tháng 5 26, 2010 10:19 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cám ơn lời của Hạ Vy
Đắng cay nghìn khổ sẽ dâng lên Ngài.
Nhưng sao tim cứ mệt nhòai.
Yêu người cũng khổ, xa người lại đau
Tôi mong sẽ được mau mau.
Quên đi tất cả khổ đau cuộc đời.
Tim tôi sẽ được sáng ngời.
Tình thương của Đấng tối cao trên trời.



Một lần nửa cám ơn sự chia sẽ của LNHV


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI