Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Đêm trăng Thị Nở

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Tiếu Lâm
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Thị Nở
HS SaoMai


Ngày tham gia: 08 2 2010
Số bài: 19

Bài gửiGửi: Tư 2 10, 2010 2:27 am    Tiêu đề: Đêm trăng Thị Nở Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đêm trăng Thị Nở

Bến nằm suông gió mơn man
Bóng trăng rón rén buông màn nhẹ êm
Làng này mấy kẻ như em
Chẳng nhan sắc vẫn nồng men đàn bà
Thế gian mâm ngọc đũa ngà
Hai ta xít lại cũng là một đôi
“Quỷ ma” thây kệ miệng đời
Đêm nay ta rất con người với nhau…
Chẳng cần rào trước đón sau
Không e lòng dạ sông sâu đắm chìm
Cơn say đã ngủ lặng im
Để tình yêu thức trong tim chúng mình
Bao năm đơn bóng lẻ hình
Đời sinh anh Chí nay dành riêng em
Đêm nay… mới thật là đêm …

ST


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Kim Vui
HS SaoMai


Ngày tham gia: 27 1 2013
Số bài: 80

Bài gửiGửi: Tư 6 26, 2013 8:17 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đêm nay mới thật ...là đêm
Bóng trăng mười sáu chênh vênh trên trời
Như đang mở tiệc gọi mời
Động phòng hoa chúc ở đời mấy khi
Thế gian tiếng bất tiếng chì
Phòng the yếm thắm có bì được không


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Tư 6 26, 2013 11:14 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Đêm nay mới thật...là đêm
Ai mang Thị Nở ướp mềm bóng trăng



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Thị Nở
HS SaoMai


Ngày tham gia: 08 2 2010
Số bài: 19

Bài gửiGửi: Năm 6 27, 2013 2:09 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đêm trăng Thị Nở

Bến nằm suông gió mơn man
Bóng trăng rón rén buông màn nhẹ êm
Làng này mấy kẻ như em
Chẳng nhan sắc vẫn nồng men đàn bà
Thế gian mâm ngọc đũa ngà
Hai ta xít lại cũng là một đôi
“Quỷ ma” thây kệ miệng đời
Đêm nay ta rất con người với nhau…
Chẳng cần rào trước đón sau
Không e lòng dạ sông sâu đắm chìm
Cơn say đã ngủ lặng im
Để tình yêu thức trong tim chúng mình
Bao năm đơn bóng lẻ hình
Đời sinh anh Chí nay dành riêng em
Đêm nay… mới thật là đêm …

Đêm nay mới thật...là đêm
Ai mang Thị Nở ướp mềm bóng trăng

Nhớ Phèo chẳng biết làm răng
Ngày ăn, đêm ngủ tròn bằng cái lu
Laughing


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Tiếu Lâm Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI