Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

HƯ HAO

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Tiếu Lâm
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Xỉn
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 3 2009
Số bài: 412

Bài gửiGửi: Sáu 1 29, 2010 9:02 am    Tiêu đề: HƯ HAO Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

HÃY COI TRÁI TIM TÔI





HƯ HAO


tôi từng có trái tim
đê mê và cháy bỏng
yêu em tràn ngập lòng
mà tim nào thổ lộ


qua bao nhiêu ngày khổ
mấy cuộc tình xanh xao
tim bây giờ hư hao
biết khi nào lành lại ?!


ThaiNgo - Thanh Bình - Tuyết Nhung ơi ... cứu anh ...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Sáu 1 29, 2010 9:42 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đêm khuya có một gã khơ ơ huyền khờ .
Uống trăng ...rồi khóc
trang thơ đời mình .
Uống thơ....rồi khóc
cuộc tình
Uống tình ... rồi khóc
một mình
ở ....dưới trăng ...


Trái tim rỉ máu như vậy - SAO CỨU ĐƯỢC .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Sáu 1 29, 2010 10:54 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Yêu anh em cũng rất muốn vô
Cứ sợ mấy cô bồ , cứ sợ ... mụ Thái Ngô

Yêu nhiều thì ốm mất thôi !!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThanhBinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 30 3 2009
Số bài: 318

Bài gửiGửi: Bảy 1 30, 2010 12:49 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Yêu sao khổ thế hở Anh.
Tình kia Anh gởi trăng thanh gió ngàn.
Tim Anh nhức nhối bàng hoàng.
Tình em gởi trọn bên chàng...dấu yêu.
Mai sau tóc dẫu phai màu.
Tình chàng ...em giữ, mãi hoài trong tim...

Vừa ý chưa Anh Xỉn... Embarassed Embarassed Embarassed


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Xỉn
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 3 2009
Số bài: 412

Bài gửiGửi: Bảy 1 30, 2010 12:56 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ha ha ha ...Thanh Bình... tình yêu của anh
trong ba nàng có lẻ ta yêu em nhất

Yêu em như biển yêu bờ
Nhớ em sóng cứ xô bờ tìm em


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThanhBinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 30 3 2009
Số bài: 318

Bài gửiGửi: Bảy 1 30, 2010 2:38 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tim Anh chắp vá hư hao.
Hồn Anh hoài mãi lao đao cuộc tình.
Dù Anh trải mấy mối tình.
Tim em vẫn cứ ... chình ình ...bên Anh...

Sung sướng nhé...Anh Xỉn... Rolling Eyes Laughing Rolling Eyes Laughing


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Xỉn
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 3 2009
Số bài: 412

Bài gửiGửi: Bảy 1 30, 2010 3:26 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ui chu choa ...sướng ...

Bình ơi - Nhung - Thái - chẳng cần
Có em - anh sướng như gần cõi tiên


He....He ...He...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThanhBinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 30 3 2009
Số bài: 318

Bài gửiGửi: Bảy 1 30, 2010 4:08 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đời là bể khổ trầm luân.
Nhưng yêu "ở trển" khó thuần được Anh.
Mau mau hạ giới nghe chàng.
Tay trong tay nhé...chúng mình có đôi...


Ha ha ha ... Shocked Razz Embarassed Laughing


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Xỉn
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 3 2009
Số bài: 412

Bài gửiGửi: Bảy 1 30, 2010 5:27 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Anh ở cõi trên lại xuống đây
Cùng em đắm đuối mộng đêm ngày
Yêu - anh yêu như bờ yêu biển
Nguyện mãi cùng em hương đắm say


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ly Toet
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 860

Bài gửiGửi: Bảy 1 30, 2010 10:54 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

HƯ HAO II

Tóc bạc da nhăn qúa nửa đường
Cuộc đời đen bạc chẳng người thương
Đường tình vấp ngã tim khô héo
Ngu ngơ... ngớ ngẫn bởi iêu đương
Cố thóat lưới tình nhưng chẳng được
Chun đầu mắc bẫy thật thê lương
Duyên phần lận đận vô phương tránh
Nghỉ tới đời tui thiệt chán chường...hic..hic.. Crying or Very sad



_________________
Lý Toét
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Moc Kiem Binh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 18 9 2008
Số bài: 143

Bài gửiGửi: Bảy 1 30, 2010 8:46 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tóc bạc da nhăn chẳng đường hoàng
Ra đường mắt cứ liếc dọc ngang
Cơm nhà chê dở đòi bún phở
Vợ hiền con dại cũng chẳng màng

Làm thân gái mười hai bến nước
Trong nhờ đục chạy chớ đeo mang
Gặp phải tấm chồng như Lý Toét
Bái bai tạm biệt khỏe đôi đàng


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ly Toet
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 860

Bài gửiGửi: Bảy 2 06, 2010 5:05 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

HƯ HAO III

Bình ui...xin đừng trách...wa mà...
Đứng ngồi thơ thẩn một mình wa
Đêm mõi mòn đêm sầu lẻ bạn
Xí quách lung lay tuổi xế già
Côi cút im lìm khi sáng sớm
Bơ vơ quạnh vắng buổi chiều tà
Dzợ wa nay đả sang thuyền khác...hic...hic...
Mộng vỡ tan tành...chẵng dám la



_________________
Lý Toét
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Tiếu Lâm Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI