Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn |
Tác giả |
Thông điệp |
Hòang Thủy Biển Moderator
Ngày tham gia: 18 1 2010 Số bài: 167
|
Gửi: Năm 1 28, 2010 5:37 pm Tiêu đề: Những Dòng Lục Bát Cũ |
|
|
Tặng Phẩm
Hoàng Thủy Biển
Cho em từng giọt máu hồng,
Vắt ra từ trái tim nồng đam mê.
Giọt kêu van, giọt vỗ về,
Rụng muôn giọt giữa đêm khuya cúi đầu.
Ngày rơi dưới đáy vực sâu,
Trong âm u đã phai mầu thanh xuân.
Cho em, cho rất ân cần,
Tôi còn tôi với một phần trống không.
Đêm Trên Mặt Biển Đông
Hoàng Thủy Biển
Vượt ngàn sóng sóng biển xa,
Sau cuối lái đã quê nhà mù mây.
Lềnh bềnh trôi cái thân này,
Ra đi không hẹn ngày quay gót về.
Đêm dày bóng tối u mê,
Biển vây tôi giữa bốn bề hoang mang.
Sóng sóng dâng lớp lớp hàng,
Thuyền lao đao giữa muôn vàn khả nghi.
Ngậm ngùi cất bước chân đi,
Cam lòng chịu nỗi phân kỳ trăm năm.
Hoàng Thủy Biển
(Đ. Kh., Đất Mới,1980)
Được sửa bởi Hòang Thủy Biển ngày Năm 9 23, 2010 11:41 pm; sửa lần 1. |
|
Về Đầu Trang |
|
THAINGO-A1 Moderator
Ngày tham gia: 08 8 2008 Số bài: 3616
|
Gửi: Sáu 1 29, 2010 3:59 am Tiêu đề: |
|
|
Xin một lần....về lại tuổi ấu thơ
Đi lại con đường hồn nhiên áo trắng .
Này Thầy , bạn ....bảng đen - tay bụi phấn .
Cánh phượng hồng hóa bướm giữa trang thơ .
Xin một lần ....dù chỉ ở trong mơ
Về quê cũ giờ đây xa xôi lắm
Chiều phố lạ , thả hồn trôi thăm thẳm
Nghe mưa buồn vọng nỗi nhớ vào tim ...
|
|
Về Đầu Trang |
|
Huynh thi Tuyet Nhung Moderator
Ngày tham gia: 14 8 2008 Số bài: 3657
|
Gửi: Sáu 1 29, 2010 5:42 pm Tiêu đề: Re: Những Dòng Lục Bát Cũ |
|
|
Tặng Phẩm
cho em từng giọt máu hồng,
vắt ra từ trái tim nồng đam mê.
giọt kêu van, giọt vỗ về
rụng muôn giọt giữa đêm khuya cúi đầu.
ngày rơi dưới đáy vực sâu,
trong âm u đã phai mầu thanh xuân.
cho em, cho rất ân cần,
tôi còn tôi với một phần trống không
Năm 1980 - chị nghĩ Hoàng Thuỷ Biển còn rất trẻ - mà yêu đến vậy ư ?!
|
|
Về Đầu Trang |
|
Hòang Thủy Biển Moderator
Ngày tham gia: 18 1 2010 Số bài: 167
|
Gửi: CN 7 04, 2010 9:51 pm Tiêu đề: |
|
|
Chị Tuyết Nhung,
Vừa lọt lòng mẹ, em đã biết khóc rồi chị ơi.
HTB
|
|
Về Đầu Trang |
|
Huynh thi Tuyet Nhung Moderator
Ngày tham gia: 14 8 2008 Số bài: 3657
|
Gửi: Hai 7 05, 2010 12:01 am Tiêu đề: |
|
|
Vừa lọt lòng,
mẹ cười vui,
sao anh lại khóc !?
có phải chăng
ngày ấy
đã thương xót
cho em
|
|
Về Đầu Trang |
|
Hòang Thủy Biển Moderator
Ngày tham gia: 18 1 2010 Số bài: 167
|
Gửi: Bảy 9 25, 2010 10:33 pm Tiêu đề: |
|
|
Chịu Tang
Hoàng Thủy Biển
Ngực ngậm đinh, tay buông xuôi,
Vai mang thánh giá lên đồi chịu tang.
Ngày lưới vây tôi nguy nan,
Đêm đèn mắt đỏ phán quan luận hình.
Trái tim ngập sâu: vô minh,
Từng giây từng chặng khổ hình, tôi đi.
Ngày mai đến, có bao giờ,
Khi chết tới biết nói gì với không?
Thả Trôi Trên Dòng Sông Louis
Hoàng Thủy Biển
Tôi trôi theo sông đêm trôi,
Vạt câu nằm ngửa ngó trời ngắm trăng.
Bạn bảo tôi: "Vững chỗ ngồi,
Được mất hả? Cá chịu mồi, thế thôi.
Hãy trôi theo đêm sông trôi,
Rồi ngươi sẽ tới những nơi thật thà."
Ừ, mang tôi đi đâu xa,
Chỗ tôi thấy lại chính là tôi đây.
Hoàng Thủy Biển
(1981)
|
|
Về Đầu Trang |
|
Hòang Thủy Biển Moderator
Ngày tham gia: 18 1 2010 Số bài: 167
|
Gửi: Bảy 8 20, 2011 12:43 pm Tiêu đề: |
|
|
Tiếng Nói Từ Ngoài Khơi
Hoàng Thủy Biển
Ngoài khơi treo trăng sao lu,
Sóng gào ghe bỏ bến bờ, thoát ly,
Trôi đi, ghe ơi, trôi đi,
Sông nước này, tôi gối quỳ chắp tay.
Ngoài khơi giăng ngang chân mây,
Thuyền câu đèn thắp chỉ bày lối ra,
Ôi, giang hà! ôi, giang hà!
Xác phơi bờ bãi, hồn ra khơi ngoài.
Ngoài khơi đâu kia xa xôi,
Miền đất nào cột chân đời cỏ hoang,
Trăng sao cao trong mênh mang,
Nghe chăng tiếng nức da vàng Việt Nam.
Hoàng Thủy Biển
(Phan Thiết -- 1979)
|
|
Về Đầu Trang |
|
|