Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn |
Tác giả |
Thông điệp |
Huynh thi Tuyet Nhung Moderator
Ngày tham gia: 14 8 2008 Số bài: 3657
|
Gửi: Năm 12 31, 2009 3:52 am Tiêu đề: TIỆC THƠ ĐÓN MỪNG NĂM MỚI 2010 |
|
|
Các sao ơi ! để đón mừng năm mới 2010 ,
TuyếtNhung đề nghị như ri- TuyếtNhung sẽ làm một bài thơ tứ tuyệt
và chỉ định người làm tiếp - chủ đề nào cũng được - chỉ bốn câu thôi -
người kế tiếp sau khi làm xong có quyền chỉ định người tiếp theo-
cứ tiếp tục như thế...
Mong các sao tham gia nhiệt tình để vườn thơ có một bữa tiệc thơ tứ tuyệt đón mừng năm mới 2010-
chừ ta làm đây :
Rong chơi
chiều nay mặc áo tím than
vông vang guốc mộc xuống ngang giữa đời
dăm ba đứa bạn rong chơi
lông nhông khắp phố thấy đời còn vui...
Xin mời O Ngò Gai tiếp tục
|
|
Về Đầu Trang |
|
Ngò Gai Moderator
Ngày tham gia: 10 6 2008 Số bài: 288
|
|
Về Đầu Trang |
|
lmm Moderator
Ngày tham gia: 16 8 2008 Số bài: 5900
|
|
Về Đầu Trang |
|
Lanet Moderator
Ngày tham gia: 15 8 2008 Số bài: 203
|
Gửi: Sáu 1 01, 2010 1:14 am Tiêu đề: |
|
|
Phong Vân
Đứng trên Thạch Động Phong Vân
Không gian tỉnh mịch mơ gần bên nhau.
Em đang ở tận nơi đâu?
Nhớ em nhìn khắp nơi nào Tô Châu?
Mời TieuThu tiếp theo
|
|
Về Đầu Trang |
|
TieuThu HS SaoMai
Ngày tham gia: 10 6 2008 Số bài: 1044
|
Gửi: Sáu 1 01, 2010 1:46 am Tiêu đề: |
|
|
CHỢT ...
Sáng nay em ngắm vườn thơ
Bổng nghe như tiếng ai qua vườn hồng
Tâm hồn em chợt nhớ mong
Cầu sao anh mãi thật lòng yêu em
Hy vọng O PTH giúp để tiếp tục
_________________ Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
|
|
Về Đầu Trang |
|
PTH Moderator
Ngày tham gia: 12 6 2008 Số bài: 3606
|
Gửi: Sáu 1 01, 2010 5:21 am Tiêu đề: |
|
|
ĐÓN XUÂN
Hoa đào rụng thắm trời mơ
Mùa Xuân cánh bướm nhởn nhơ khắp vườn
Ai mang áo mới tình thương
Sưởi lên hơi ấm cho hường môi em
Xin mời O Tulip
_________________ _____________________________________
|
|
Về Đầu Trang |
|
Tulip HS SaoMai
Ngày tham gia: 17 8 2008 Số bài: 1925
|
Gửi: Sáu 1 01, 2010 6:31 am Tiêu đề: |
|
|
Chúc Mừng
Gió tây nguyên , mừng xuân mới
Lắt lay hạnh phúc xa rời niềm đau
Tình yêu , xin chớ ,, xa nhau,,
Để cho cơn gió thay màu nhớ thương...
O ThaiNgo mô rồi ...tiếp đi
|
|
Về Đầu Trang |
|
THAINGO-A1 Moderator
Ngày tham gia: 08 8 2008 Số bài: 3616
|
Gửi: Sáu 1 01, 2010 7:29 pm Tiêu đề: |
|
|
Trùng trùng điệp điệp ngàn thông
Cao nguyên tĩnh mịch soãi trong nắng chiều
Quanh đây vắng tiếng em yêu
Chia tay thuở ấy còn nhiều vấn vương...
Ha ha ha !
Mời anh Thư Sinh tiếp tục.
|
|
Về Đầu Trang |
|
ThuSinh Moderator
Ngày tham gia: 09 6 2008 Số bài: 1027
|
|
Về Đầu Trang |
|
ThanhBinh HS SaoMai
Ngày tham gia: 30 3 2009 Số bài: 318
|
Gửi: Bảy 1 02, 2010 7:16 am Tiêu đề: |
|
|
Tuyết Nhung đang ở trên trời.
Ngày mai xuống đất sẽ vời vào đây
Bây giờ Bình rỗi ngứa tay
Xông vào gáy đỡ...bay bay vài lời.
Tiếp tục xin mời Ôn Vi...
|
|
Về Đầu Trang |
|
Vi Tieu Bao HS SaoMai
Ngày tham gia: 17 7 2008 Số bài: 235
|
Gửi: CN 1 03, 2010 12:56 am Tiêu đề: |
|
|
Mơ
Vẫn hoài mong nhớ ngày qua
Tình yêu dẫu có chia xa cũng còn
Năm muơi tuổi vẫn là son
Anh đây cứ mãi mơ màng đến em
Xin mời huynh trưởng Trần Việt Hùng
|
|
Về Đầu Trang |
|
Tran Viet Hung Moderator
Ngày tham gia: 05 8 2008 Số bài: 171 Đến từ: Saigon
|
Gửi: CN 1 03, 2010 2:45 am Tiêu đề: thơ TVA |
|
|
ĐÔI ĐŨA
thơ Trần Vĩnh An
đũa cơi bếp lửa nhà quê
đũa lùa một chén cơm cà cá kho
tình làng cỗ dọn mâm cao
vắng vài đôi đũa lao xao hội hè
saigon12-8-08
thân mời Lê Lộc
|
|
Về Đầu Trang |
|
Mong Hoai Moderator
Ngày tham gia: 16 12 2009 Số bài: 733
|
|
Về Đầu Trang |
|
Huynh thi Tuyet Nhung Moderator
Ngày tham gia: 14 8 2008 Số bài: 3657
|
Gửi: Hai 1 04, 2010 12:31 am Tiêu đề: |
|
|
Bữa đó ngồi trên máy bay nghe Thư Sinh gọi tên cứ hắc xì hoài, tới nhà định ngâm mấy câu nhưng lại bị O Thanh Bình phổng tay trên, nay đợi anh Lê Lộc hơi bị lâu , TuyếtNhung mần trước rồi tới phiên anh Lê Lộc nha
nắng quê
quê nhà đang độ tháng giêng
nắng vàng mấy sợi bên hiên - nắng về
thấy thương một nửa xa quê
sao không theo sợi nắng về thăm ai
mời anh Lê Lộc tiếp tục
|
|
Về Đầu Trang |
|
LÊ LỘC HS SaoMai
Ngày tham gia: 29 10 2009 Số bài: 268 Đến từ: VN
|
Gửi: Hai 1 04, 2010 9:18 am Tiêu đề: |
|
|
KHOAI LANG KHÔ
Vẫn thèm cơm ghế ( * ) khoai khô
Ngọt bùi quê cũ, thơm tho hương đồng
Mười lăm năm, phố lạnh lùng
Hồn quê ủ ấm nỗi lòng ly hương.
LÊ LỘC
_____________________________________
( * ) Từ địa phương, như từ độn.
|
|
Về Đầu Trang |
|
|