Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

CHÚT QUÀ EM GỬI ANH
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Ba 12 22, 2009 8:39 pm    Tiêu đề: CHÚT QUÀ EM GỬI ANH Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CHÚT QUÀ EM GỬI ANH



em gửi anh vạt nắng thơm saigon
nhờ hơi thở qua đường dây em nói
nơi quê người mùa đông ùa rét tới
nắng quê hương mong sưởi ấm hồn người


đêm bên em, ban ngày anh bên ấy
thuyền chung vui băng biển lớn đi xa
niềm hoan lạc trong em vừa lớn dậy
hân hoan anh vơi nỗi nhớ quê nhà


gửi cho anh quả trên cành chín tới
quả ngọt ngào hương vị của môi hôn
tình yêu tới không bao giờ tới muộn
bao nhiêu năm xanh cỏ vẫn trong hồn


giọt nước mắt em nhiều năm cất giấu
nay vỡ oà lăn xuống má mắt môi
khi anh hôn em qua đường dây nói
đam mê em vừa về lại trong đời



saigon 23.12.2009


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Ba 12 22, 2009 9:11 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hihihi

Có sự thay đổi lớn ở người ni rồi

Hình như vừa mới biết yêu
Hình như vừa thấy tim mình rung rinh

Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Ba 12 22, 2009 9:41 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ui chao ơi ! Ngạc nhiên quá - Từ bao giờ mà O ni " tiến bộ vượt bực " như ri hè .

Sắp thành " nhà thơ lớn " rồi đó nhe .

CHÚC MỪNG - CHÚC MỪNG .

O vui là tui được vui theo ...Cám ơn hỉ .

Cho tui chép bài ni dzô sổ tay nhen .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Ba 12 22, 2009 11:43 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

IÊU ....

Tình yêu là nỗi sầu và nỗi nhớ
Một khi yêu đời lại thấy bơ vơ
Chiều hoàng hôn đem lại buổi mong chờ
Khi yêu tới, tình trong thơ cũng thức

Yêu ai kia chỉ còn trong tiềm thức
Kỹ niệm xưa nay mộng ước bờ môi
Người yêu hởi hãy cho lòng ước muốn
Để chuyện tình theo ngàn giọt sương rơi


hihihi... Khi iêu tới, tình trong thơ cũng thức ... mà




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Tư 12 23, 2009 6:59 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O QUẢNG NÔM ơi ! Gởi O mấy dòng nè :

Như ánh sáng xuyên qua màn đêm - niềm tin đâm chồi từ nghịch cảnh là niềm tin mãnh liệt nhất .
Hãy cứ vui đi mà sống ...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Sáu 12 25, 2009 7:31 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O TN nớ ơi ! đã nhiều lần tui nói - THAI NGÔ tui không biết làm thơ ( chỉ thỉnh thoảng thôi )- nhưng - bù lại , tui thuộc rất nhiều thơ - nhất là những bài thơ tui ...thích .
Rứa mà lạ nghe - từ khi biết " chút chút " về "Nhà thơ nớ " của O - bỗng dưng .....tui ....tắt đài .
A ....mà không - hình như , hình như nó đang lóe sáng . Rồi .....có rồi .
Tặng O nè -

Có gì đó thật lạ lùng xui khiến .
Nơi muốn dừng chân ....
chẳng dừng được bao giờ .
Thường vẫn thế
chuyến xe đời vội vã
đưa ta đi -
trong luyến tiếc , sửng sờ ....


CHÚC VUI .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Sáu 12 25, 2009 9:14 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tuyết Nhung ơi ! ...mụ ni làm ta cũng rộn ràng thơ , dẫu trăm ngàn việc bao quanh nhưng ta chịu không nổi , tăng O đây nè !.


Hãy vui đi dù tình yêu đến muộn
Lá dẫu vàng Hoa vẫn đẩm mùi hương
Người xưa ơi , tình cũ vẫn vô thường
Bao đêm trắng , làm hồn thơ tỉnh giấc

Đông bên ấy , mùa bên ni gió bấc
Lạnh se lòng , bên ấy có buồn không ?
Trời thì cao và Biển cứ mênh mông
Cầu Ô thước.. xin gửi lòng tôi với....


( TH 26/12/2009 )


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Sáu 12 25, 2009 11:01 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Còn TT thì cũng có 1 tí ..... kỉ niệm ...

TÌNH XƯA


Tình ta lẳng lặng đi rồi
Người ta chẳng nhớ một thời yêu nhau
Xa xa biển sóng thét gào
Một mình thầm nghĩ dạt dào tim ai

Anh về chốn ấy đơn côi
Trái tim sóng dội bồi hồi nhớ thương
Bên này gió thổi vấn vương
Êm đềm lá rụng che dòng tương tư

Hôm nay trời lạnh gió nhiều
Mà sao hồn vẫn nhớ nhiều về anh
Mây buồn, trời chẳng lung linh
Anh còn có nhớ cuộc tình năm xưa?




_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Sáu 12 25, 2009 11:19 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Người xa lạ kia ơi !

O Tuyết Nhung nớ là cô bạn thân thiết của tui đó - O nớ noái với tui ri nè :

em không mơ nữa một cơ đồ
không ước nhà cao
giấc mộng sang
người về
người về
người về...
xin một hồn đơn chiếc
một thoáng bên nhau những ngọc ngà


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Sáu 12 25, 2009 11:30 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Người xa lạ nớ là ai rưá hở chị Thái?

Những ta hổng mơ một cơ đồ?
....
Chỉ xin một hồn đơn chiếc?


Chắc là một mái nhà tranh ... và..... 2 trái tim vàng?

Hình như người vẫn còn trong tim đó
Mặc dầu xa, anh vẫn mãi thương O
Hoa thương nhớ, hoa thường ngơ ngẩn lắm
Chỉ tương tư, chờ đợi bóng người về





_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Bảy 12 26, 2009 12:52 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ha ha ha
Bà con ơi ! Tui dzị quá ,,cuối năm việc ngập đầu nên tui lộn hồn , lộn vía xuất khẩu thành thơ vì O TN , không ngờ lại lộn mấy câu bên bài Ký ức biển ..thiệt là .....quê hết sức ...nhưng mà tui không xoá mô ..để cho quý vị xem ...Tui là vậy đó không như O kia chỉ có tấm hình xâu là bắt người ta xoá nhanh....ThaiNgo ui...Ha Ha Ha ....


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mong Hoai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 12 2009
Số bài: 733

Bài gửiGửi: Bảy 12 26, 2009 4:11 pm    Tiêu đề: Re: CHÚT QUÀ EM GỬI ANH Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Huynh thi Tuyet Nhung đã viết :
CHÚT QUÀ EM GỬI ANH



em gửi anh vạt nắng thơm saigon
nhờ hơi thở qua đường dây em nói
nơi quê người mùa đông ùa rét tới
nắng quê hương mong sưởi ấm hồn người


đêm bên em, ban ngày anh bên ấy
thuyền chung vui băng biển lớn đi xa
niềm hoan lạc trong em vừa lớn dậy
hân hoan anh vơi nỗi nhớ quê nhà


gửi cho anh quả trên cành chín tới
quả ngọt ngào hương vị của môi hôn
tình yêu tới không bao giờ tới muộn
bao nhiêu năm xanh cỏ vẫn trong hồn


giọt nước mắt em nhiều năm cất giấu
nay vỡ oà lăn xuống má mắt môi
khi anh hôn em qua đường dây nói
đam mê em vừa về lại trong đời



saigon 23.12.2009

MH thích bài thơ ni lắm TN à. Thơ tuyệt lắm!!!
Very Happy cheer Victory applause rose



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: CN 12 27, 2009 9:18 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nè O nớ

Bỗng muốn khóc cho một thời xa lắc .
Nước mắt giờ không chảy được sông ơi !


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Ba 12 29, 2009 4:59 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tặng O TN

LỜI TÌNH TRAO

Cám ơn đời đã trao bao mộng đẹp
Trong ân tình mình tìm được hương mơ
Cho không gian còn lại phút đợi chờ
Cho thế giới đau thương thành nồng thắm

Lời tình thơ em mang niềm say đắm
Thật êm đềm dịu ngọt chẳng buồn đau
Nay trong em thôi mang những giọt sầu
Lời dấu ái trao nhau toàn ngọt lịm

Kể nhau nghe những nỗi niềm thầm kín
Tình chúng minh gói trọn chẵng hể hay
Để những lần trong những phút đắm say
Anh gởi nhẹ nụ hôn trên dây nói



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThuSinh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 1027

Bài gửiGửi: Tư 12 30, 2009 3:11 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cách hôn trên dây nói
Nếu muốn hôn tưởng tượng người bên kia dây nói. Ta làm theo các bước sau:
_Cầm ống nghe áp sát vào tai
_ Cặp mắt hơi lim dim nghĩ về đối tuợng đang ở bên kia đuờng dây.
_ Miệng cách ống nói khoảng chừng 3 cm.
_ Nín thở trong vài giây
_ Cuối cùng thì bật ra tiếng Chụt". (Tùy theo nụ hôn nặng hoặc nhẹ mà phát ra tiếng chụt lớn hoặc chụt nhỏ).
Xạo có sách! rolling on the floor



_________________
Trói gà không chặt!
Nếu không thi đỗ thì chưa hà rầm.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 2 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI