Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Trần Vĩnh An-Sao Mai ngôi trường thánh tích

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: Năm 7 30, 2009 9:45 pm    Tiêu đề: Trần VÄ©nh An-Sao Mai ngôi trường thánh tích Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

NGÔI TRƯỜNG THÁNH TÍCH



thơ Trần Vĩnh An




tôi trở về ngổn ngang gạch đá
tôi trở về phố xá phù du
tim đập liên hồi,chân thong thả
hỏi trời rằng nắng có làm sao?


bước nằng nặng sắt tròn buộc lối
đường không còn tên tôi lạc lối về
tháp hư không dựng thành một tối
vỡ tan hoang thành quách u mê


trong hoang vu điêu tàn tim lạnh
nhớ vu vơ nỗi nhớ trong thơ
và kỷ niệm-hào quang lấp lánh
vẫn trường vẫn bè bạn vẫn thầy cô


tôi trở về hoang mang phế tích
bâng khuâng ,lạc lỏng giữa đôi đường
lượm mẫu gỗ khô ngày nao xa tít
về phương nam thờ kỷ vật một phương


lòng lo lắng ngày em trở về lại
biết trường đâu!biết phố cũ còn ai
là phế tích là hào quang xa ngái
vo tròn trái tim chỉ biết ngậm ngùi


chẳng cần nổ tung bằng bom nguyên tử
không sóng thần không động đất cứ tan hoang
kỷ niệm chỉ còn trống trơn thời nguyên thuỷ
ngày hoang sơ thời đồ đá sắp tàn


tôi trở về ngậm im không nói
chỉ lê la phận mõi áo rơm mòn
thật thà chi đời mênh mông sương khói
tôi là trường rồi đổ vỡ hoá thân


thật ra cát bụi lại về với cát bụi
phúc âm buồn lời thánh nhủ cùng tôi
giữ trong tim một ngôi trường vỡ vụn
thánh tích này,thánh địa của ngàn nơi





đà nẵng ngày về cuối tháng bảy.
2009




Được sửa bởi Tran Viet Hung ngày CN 12 13, 2009 11:37 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Sáu 7 31, 2009 6:39 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đọc bài thơ ni của Anh - Ngậm ngùi và ngậm ngùi ....
Thật không có nổi buồn nào hơn .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: CN 12 13, 2009 11:34 pm    Tiêu đề: Trần VÄ©nh An-Phế Tích Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

PHẾ TÍCH


thơ Trần Vĩnh An


trở lại trường một buổi sáng đầu hè
vài tiếng ve râm ran trên hàng phượng còn xanh bên cổ viện
giọng bạn bè lao xao vùng kỷ niệm
trường còn đó !tên còn đâu
con đường độc lập tà áo dài giờ không còn huyền ảo
có như áo em hoa bứơm ngày xưa
trở lại trường chung quanh toàn gạch vụn
hình ảnh ấu thơ biến thành những công trường
trơ trọi lẻ loi trường xưa một bóng
chờ hoá thân theo cát bụi tàn phai
về lại trừơng xưa hồn tôi quanh quẩn
nỗi ám ảnh dân hời muôn thuở lưu vong
đánh mất tên trên tổ quốc cuả chính mình
tay làm dấu thánh
nguyện cầu cho sao mai


con đường xưa lê đình dương từ cổ tích
còn căn nhà nơi hò hẹn thuở vàng son
có quán bánh xèo ngày thơ xuýt xoa cay nước mắm
tấm hình trắng đen trước cửa hiệu em cừơi
ai đi học về cũng liếc mắt nhìn em
giờ hoang phế từng lổ thủng dọc ngang
tất cả em vùi vào trong đống gạch
rồi lần lượt đến nay mai
giữa nắng hanh ngôi trường như ngọn tháp chiêm thành
cứ sừng sững dù chỉ còn phần xác
ngôi đền thiêng sao mai
từ ben kia sông hàn vẫn dõi con mắt ngó
cuối phương nam vò võ nỗi yêu thương
tận cùng bên đại dương tim vẫn nhủ quay về



về lại trường xưa rờ rẫm từng viên gạch
lần cuối cùng đứng trước cổng trường làm một gã lơ ngơ
rất muốn khóc dù tỏ ra cứng rắn
trước sao mai vẫn là đứa học trò
dù biết ngày mai người trở thành phế tích
ta chứng nhân gặp và không bao giờ gặp lại
ngôi đền thiêng-thánh tích cuả một thời
nếu còn chăng?
chỉ trong trái tim em
và trong nỗi nhớ tôi
SAO MAI Æ I!


danang 26-7-09


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: Bảy 12 19, 2009 1:20 am    Tiêu đề: SAO MAI KÝ ỨC THỞ DÀI-Trần VÄ©nh An Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

SAO MAI KÝ ỨC THỞ DÀI


thơ Trần vĩnh An


ta đành mất người mất từ thời loạn lạc
dù người sững sờ đứng ngóng bên sông
vẫn mùi cá tôm chợ Hàn ngai ngái
ướp thâm trầm bờ tường Cổ Viện long đong


người vẫn còn tên người Sao mai đánh mất
ta chơi vơi lưu lạc mảnh linh hồn
đường Độc Lập thở dài ngôi trường ký ức
em xa mất rồi phố chẳng người đông


cõi ngựa xe mơ hồ hồn thiêng ngái ngũ
thủng thẳng đi về ôn tồn ký ức mưa
ướt đẫm ba tầng-hành lang-sân trú
sũng cọng mi già chơm chớp tiếng đò đưa


tiếng búa đập,tiếng cẩu tạt ngang lòng thắt
vỡ vụn miền kỷ niệm rất thiêng liêng
ta muốn hét lên niềm đau réo rắt
từng lóng xương rệu rã rũ bóng người


Sao Mai người mất tên giờ mất bóng
tội tình chi nỗi đau kịp nhân đôi
ta-bạn-em còn ngôi trường nào về trú
cây sứ già vừa trắng xóa xác hoa rơi


chiếc cầu bắc ngang nối đôi bờ lữ thứ
ký ức thở dài phố xá gờn gợn sương
sáng mong manh chuông nhà thờ chính tòa báo tử
chít khăn tang tiễn người về chốn thiên đường.



sai gon 16-12-09
thương nhớ vô cùng trường xưa


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI