Hai Yen HS SaoMai
Ngày tham gia: 06 7 2008 Số bài: 46
|
Gửi: CN 7 06, 2008 7:06 pm Tiêu đề: Mười Khúc Tình Ca |
|
|
MƯỜI KHÚC TÌNH CA
1. BỖNG DƯNG
Bỗng dưng nhớ phố nhớ phường
Nhớ nhan sắc cũ nhớ trường lớp xưa
Em vê nghiêng nón che mưa
Cố tìm con nước ngày xưa dưới cầu
2. ĐỔ QUÁN XIÊU ĐÌNH
Em về áo mỏng chiều mưa
Qua cầu nước đọng gió lùa khỏa thân
Tóc tung mù cõi phù vân
Chao ơi nhan sắc tuyệt trần thế sao!
3. VÀO THU
Bây giờ nắng lọc như sương
Mùa thu vê bỗng nỗi buồn xôn xao
Tình yêu em như trời cao
Tôi con én nhỏ lạc vào mùa đông
4. CHIÊM BAO
Mắt em con nước vỡ bờ
Tôi con cá nhỏ dật dờ mất tăm
Đêm đêm trăng xuống chiếu nằm
Thấy bao nhiêu cuộc tình thành chiêm bao
5. TÌNH BUỒN
Cho nhau một chút tình buồn
Trời bây giờ đã mù sương lâu rồi
Mùa xuân nào thỏang như hơi
Em cho nước mắt đê tôi bập bềnh
6. THẦM LẶNG
Tay mân mê mái tóc mình
Anh bao nhiêu tuổi mà thành bao nhiêu
Ai cho anh sợi muối tiêu
Để yêu đương cũng ra điều già nua
7. THƯƠNG HÒAI NGÀN NĂM
Đã cho nhau hết cuộc đời
Thôi em đừng nói những lời bẻ bai
Đêm nằm se sợi tóc mai
Sợi ngắn cũng nhớ sợi dài cũng thương
8. TRỘM HOA
Vào vườn trộm đóa hồng xuân
Ngắt cành lộc biếc bẻ nhành mẫu đơn
Bỗng nghe lòng muốn dỗi hờn
Sao tình yêu đó cứ buồn giữa xuân
9. NGẬM NGÙI
Con ve ngậm ngùi trên cành cây cao
Con chim đứng buồn bên dưới cội đào
Em bỗng hờn một lòai mây trắng
Cứ dẫn em về mòn mỏi chiêm bao
10. CŨNG ĐÀNH
Một chút heo may trên đầu ngọn cỏ
Đối với anh cũng bao táp phong ba
Hơi thở nào cũng thương mến thiết tha
Nên với em làm sao em hiểu được
~ Trần Hoan Trinh
_________________ Hải Yến
|
|