Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn |
Tác giả |
Thông điệp |
Moc Kiem Binh HS SaoMai
Ngày tham gia: 18 9 2008 Số bài: 143
|
Gửi: Tư 9 16, 2009 11:26 pm Tiêu đề: |
|
|
Hổng hiểu tại răng O Thái và O Tulip khoái rồi dữ dzậy, mới có hai câu mà đã rồi
Rồi đây sẽ mở cuộc tranh tài
Ai dám làm giám khảo chấm đây
Mộc Bình thơ văn hay số một (Xỉn mà kể vô )
Giám khảo thiên vị sẽ... biết tay
|
|
Về Đầu Trang |
|
TieuThu HS SaoMai
Ngày tham gia: 10 6 2008 Số bài: 1044
|
Gửi: Tư 9 16, 2009 11:39 pm Tiêu đề: |
|
|
Thôi mà sao nỡ chia tay?
Vầng thơ em viết chưá đầy luyến thương
Mây hồng tràn ngập yêu đương
Đan thành kỷ niệm, vấn vương tâm hồn
TT hỏng muốn thi đua mô hỉ, chỉ thích gợi tâm hồn thành thơ thôi ...
_________________ Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
|
|
Về Đầu Trang |
|
Huynh thi Tuyet Nhung Moderator
Ngày tham gia: 14 8 2008 Số bài: 3657
|
Gửi: Năm 9 17, 2009 6:37 pm Tiêu đề: |
|
|
Từ khi lưu lạc Sài Gòn
Hồn tôi hoá đá chẳng còn vấn vương
Ngày xưa nhớ lúc tan trường
Từng thương từng nhớ con đường nhà ai
Bây chừ theo tháng năm phai
Cho tôi gởi lại tình ai nghĩa dài
|
|
Về Đầu Trang |
|
Ly Toet Moderator
Ngày tham gia: 12 6 2008 Số bài: 860
|
Gửi: Sáu 9 18, 2009 4:32 am Tiêu đề: |
|
|
Tình nghĩa đôi ta chỉ là mơ...???
Vậy mà wa cứ mãi dại khờ
Lặng dạ ưu tư mong người củ
Chao lòng ngơ ngẫn nhớ ngày thơ
Xót tình dang dở đời trai trẻ...hic..hic..
Tiếc mộng không thành duyên tóc tơ
Ai hởi...đừng quên xưa kỷ niệm
Chớ để cho wa mãi đợi chờ
_________________ Lý Toét
|
|
Về Đầu Trang |
|
ThanhBinh HS SaoMai
Ngày tham gia: 30 3 2009 Số bài: 318
|
Gửi: Bảy 9 19, 2009 12:35 am Tiêu đề: |
|
|
Chờ Anh chờ đến bao giờ
Nhớ thương Người ... cũng xa mờ
Thời gian trôi mãi như mơ
Dù sao kỷ niệm từng giờ trong tim
Người ơi," bảy nổi ba chìm "
Người đi đi mãi...không tìm ngày xưa
Tôi về ngơ ngẩn sớm trưa
Tìm trong kỷ niệm...dối lừa chính tôi...
|
|
Về Đầu Trang |
|
lmm Moderator
Ngày tham gia: 16 8 2008 Số bài: 5900
|
|
Về Đầu Trang |
|
Huynh thi Tuyet Nhung Moderator
Ngày tham gia: 14 8 2008 Số bài: 3657
|
Gửi: Bảy 9 19, 2009 9:17 pm Tiêu đề: |
|
|
Nhớ thương kỷ niệm ngày xưa
Ngôi trường yêu dấu vãn chưa nhạt nhoà
Chiều vàng nắng cứ hiền hoà
Hẹn nhau Cổ viện năm ba đứa ngồi
Nhặt từng hoa sứ rụng rơi
Để dành trong cặp giờ chơi lại nhìn...
|
|
Về Đầu Trang |
|
Gia Cu De HS SaoMai
Ngày tham gia: 15 6 2008 Số bài: 327
|
Gửi: Bảy 9 19, 2009 9:22 pm Tiêu đề: |
|
|
Nhìn lại thân tui thấy buồn rồi
Không nhà - không áo - cũng không ai
Ngày ngày đi cầy đi kiếm vải
Tối về chờ đợi - bóng người ta!!
_________________ Già Cú Đế
|
|
Về Đầu Trang |
|
Ngu Hanh Son HS SaoMai
Ngày tham gia: 10 6 2008 Số bài: 694
|
Gửi: Bảy 9 19, 2009 9:40 pm Tiêu đề: |
|
|
Ta về ta tắm ao ta,
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.
Ao nhà ấy vậy mà hơn
Không buồn không kẻ giận hờn đắng cay
Web vui bạn cũng sum vầy
Mình vui vườn nở nhiều bầy bướm non
Hoa về gửi gấm mầm non
Bạn về đem lại vết mòn tình xưa
_________________ Học mà không suy nghĩ thì luôn luôn u tối
Suy nghĩ mà không học thì luôn luôn nghi ngờ
|
|
Về Đầu Trang |
|
td HS SaoMai
Ngày tham gia: 20 9 2008 Số bài: 185
|
Gửi: CN 9 20, 2009 12:02 am Tiêu đề: |
|
|
Mối tình kia đã trở thành kỷ niệm
Để hồn về lưu luyến bến bờ xưa.
Ta về đón lá đong đưa
Người về gom những cơn mưa gợi tình
|
|
Về Đầu Trang |
|
Mong Hoai Khách viếng thăm
|
Gửi: CN 9 20, 2009 4:09 am Tiêu đề: |
|
|
Tinh chi dep khi con dang do,
Doi mat vui khi ven cau the
|
|
Về Đầu Trang |
|
Ngò Gai Moderator
Ngày tham gia: 10 6 2008 Số bài: 288
|
|
Về Đầu Trang |
|
Huynh thi Tuyet Nhung Moderator
Ngày tham gia: 14 8 2008 Số bài: 3657
|
Gửi: Tư 9 23, 2009 7:07 pm Tiêu đề: |
|
|
Tàn cuộc rượu đã mềm môi
Bước chân về cũng chơi vơi muộn phiền
Lặng chờ ai dưới mái hiên
Chờ hoài tay ấm , phận duyên cũng hoài
|
|
Về Đầu Trang |
|
TieuThu HS SaoMai
Ngày tham gia: 10 6 2008 Số bài: 1044
|
Gửi: Tư 9 23, 2009 7:21 pm Tiêu đề: |
|
|
....
Khóc hoài trong nỗi nhớ
Có phải em thật khờ?
Rơi nước mắt trong mơ
Chắc là anh cũng biết
Em vẫn mộng về anh?
....
_________________ Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
|
|
Về Đầu Trang |
|
ThanhBinh HS SaoMai
Ngày tham gia: 30 3 2009 Số bài: 318
|
Gửi: Sáu 9 25, 2009 6:10 pm Tiêu đề: |
|
|
Anh ơi ! Tuổi đã về chiều
Còn đâu bóng dáng yêu kiều ngày xưa
Thẩn thờ mong ngóng sớm trưa
Người xưa còn đó ,tiếng mưa bên thềm...
Bao nhiêu kỉ niệm êm đềm
Ru em tình cũ ...dịu êm ...thẫn thờ...
|
|
Về Đầu Trang |
|
|