Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Nối Thơ
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4 ... 97, 98, 99  Trang kế
 
Gửi bài mới   Chủ đề này đã bị khóa, bạn không thể sửa hay trả lời    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Đố Vui
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Ngu Hanh Son
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 694

Bài gửiGửi: CN 7 20, 2008 11:25 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

VuiChoi

ThuSinh làm thơ hay quá !!! SaoBang


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngu Hanh Son
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 694

Bài gửiGửi: CN 7 20, 2008 11:36 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Trời ơi, cũng là chữ nhau!!!! Laughing

Nhau nặng nhậu

nailbiting

Đầy ly ta cũng cứ say
Cạn ly ta vẫn còn say vì tình
Chỉ còn nổi nhớ mỏng manh
Tình trong hư ảo ... một mình yêu anh?

applause applause


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
phale
HS SaoMai


Ngày tham gia: 19 7 2008
Số bài: 448

Bài gửiGửi: CN 7 20, 2008 11:42 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Anh say anh xỉn tối ngày,
Em chạy mất dép mất giày vì anh !!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngu Hanh Son
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 694

Bài gửiGửi: CN 7 20, 2008 11:46 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

hahaha ..... LOL

Anh ơi anh chạy hướng mô?
Anh đi hướng bắc em vồ hướng nam
Hướng bắc có mụ "tầm xàm"
Hướng nam có gã "lèm nhèm" cả đêm

silly


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Toc Trang
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1767

Bài gửiGửi: CN 7 20, 2008 11:57 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đêm qua trời đầysao
Lòng em thấy nao nao
Đêm nay trời không sao
Lòng em cũng chẳng sao
(hihihihi)



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngu Hanh Son
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 694

Bài gửiGửi: CN 7 20, 2008 12:04 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Sao tình lại biến thành mơ
Giữa thật giữa vờ thơ hởi thơ ơi

Giởn qua giởn lại cho vui
Vui cửa vui nhà, bố nó cũng vui

Nói tóm lại, vui cười là một gói thuốc tốt nhất cho cuộc sống hàng ngày ... hehehe

rolling on the floor


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
BaBop
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 6 2008
Số bài: 297

Bài gửiGửi: CN 7 20, 2008 12:22 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ơi người con gái ta yêu ! ,
Ta đây muốn nói bao điều cùng em.
Bên ta hạnh phúc sớm chiều,
Tháng năm xây đắp tình yêu ngọt ngào !
Em là một bài thơ muôn thửơ,
Để anh ngâm anh hát khúc tình say!.



_________________
Ba Bớp
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: CN 7 20, 2008 2:30 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Say đắm tình yêu say đắm say
Tình ta nồng thắm mấy ai hay
Mơ màng anh đến lòng bỡ ngỡ
Sóng nước mây xanh ngập tràn đầy

Bướm ơi hãy đến vui với ta
Hãy bay hãy hút mật đậm đà
Rồi báo cho hoa, luôn cả gió
Tất cả mọi người, vui với ta!



in love



_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngu Hanh Son
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 694

Bài gửiGửi: CN 7 20, 2008 11:24 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Ta đi dựng một lâu đài
Hẹn người mình sẽ trọn đời bên nhau
Tình ta mãi mãi dài lâu
Là hoa là bướm muôn màu dấu yêu


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Hai 7 21, 2008 3:56 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Yêu... ghét.... hay là em đả thương
Lời thơ ngoắt nghéo quẩn quanh đường
Từ chương trải ý hờn... duyên số
Ẩn ngữ tròn câu giận... sắc hương
Nỗi nhớ chia ly sầu vạn kỷ
Niềm riêng trắc trở động miên trường
Tình xa nối mộng mềm môi mắt
Lệ ngấn mi huyền lệ vấn vương



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
XiTrum Co Nuong
HS SaoMai


Ngày tham gia: 19 6 2008
Số bài: 286

Bài gửiGửi: Hai 7 21, 2008 10:23 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Vương vấn đôi tay chùm bóng nguyệt
Tình xa nhưng ngỡ vẫn còn đây...
Hương xưa sao còn trong mái tóc
Để gió đến rồi gió kéo đi



_________________
Xì Trum Cô Nương
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Xi Trum Mong Mo
HS SaoMai


Ngày tham gia: 22 6 2008
Số bài: 91

Bài gửiGửi: Ba 7 22, 2008 4:08 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đi lang thang nắng vàng nhẹ trải
Cỏ non mềm nương gót chân son
Cánh hoa lay chiều xuống nỉ non
Côn trùng khóc mỗi mùa ly biệt

Ánh sao trời hằng đêm ai dệt
Những lời yêu nương gió cùng mây
Nghe dư âm ngày cũ còn đây...
Nơi khung cửa vùng trời thương nhớ


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Toc Trang
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1767

Bài gửiGửi: Ba 7 22, 2008 11:23 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nhớ thương ai nối dài năm tháng,
Nhớ thương người hạt nắng,hạt mưa.
Yêu ai chẳng ngại trời mưa nắng,
Chỉ biết nặng lòng thương nhớ thôi.



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Ba 7 22, 2008 11:06 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thôi thì cứ đợi cứ chờ
Cứ thương cứ nhớ giấc mơ xa vời
Tìm ai trong gió chơi vơi.
Hư vô vẫn nở nụ cười viễn vông.


Bây giờ là chữ VÔNG, nối tiếp đi ....
Laughing Laughing Laughing



_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Toc Trang
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1767

Bài gửiGửi: Tư 7 23, 2008 12:28 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Vông đây là một loại cây,
Dùng để chống giặc của ngày xa xưa.
Cây vông cho gậy tầm vông
Cho cả tấm lòng yêu nước yêu non.

HIHIHI!!!....



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Chủ đề này đã bị khóa, bạn không thể sửa hay trả lời    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Đố Vui Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4 ... 97, 98, 99  Trang kế
Trang 3 trong tổng số 99 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI