Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Nối Thơ
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... 97, 98, 99
 
Gửi bài mới   Chủ đề này đã bị khóa, bạn không thể sửa hay trả lời    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Đố Vui
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Ngu Hanh Son
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 694

Bài gửiGửi: Sáu 9 25, 2009 10:22 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ngày thẫn thờ còn đêm thì dệt mộng
Thương ngàn năm nhưng tình mãi như không
Kiếp yêu đương làm sao cho người biết?
Mộng làm gì cho tình khổ đợi mong?





_________________
Học mà không suy nghĩ thì luôn luôn u tối
Suy nghĩ mà không học thì luôn luôn nghi ngờ
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: CN 9 27, 2009 5:02 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mong đợi lòng em nặng trĩu sầu
Buồn vui mấy bận hỏi vì đâu
Mãi nhớ mãi thương là mãi khổ
Thôi chờ thôi đợi sẻ thôi đau
Vạn kiếp thề nguyền hay mấy nổi
Trăm năm đả lở mối duyên đầu
Tình duyên ngắn ngủi âu vài đoạn
Nào trách ông tơ chẵng bắt cầu



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN 9 27, 2009 9:38 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cầu cho tình mãi ngọt ngào
Để mình vẩn mãi bên nhau trọn đời
Ngoài vườn hoa bướm thật tươi
Hình như bông nở cho người dấu yêu
Tặng anh màu tím yêu kiều
Tím màu chung thuỷ như chiều hôm nay
Tơ trời lơ lửng nền mây
Mắt nhìn hồn kéo vơi đầy mùi hoa
Bên em nước chảy hiền hòa
Nhẹ nhàng em hát bài ca ngập lòng
Mây xanh gió thổi cành hồng
Yêu ai muôn vạn trông mong nguyện cầu
Nếu cho mình được kiếp sau
Chỉ mong tình được chung nhau vẹn toàn




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mong Hoai
Khách viếng thăm





Bài gửiGửi: Hai 9 28, 2009 12:15 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Toàn là chuyện gì đâu không hà! Người ta đang thi phú tự dưng phỏng...tay !!! Huhuhu...Hichic... Rolling Eyes Ai dzậy ta??? Đã bớt rát chưa M? Là bàn tay búp măng...bị phỏng ...đó!

Dù không phải thơ...nối! hihi nhưng vô đây cũng phải theo luật nối ...đít...đầu cũng phải tô đậm đầu & đít cho các thi nhân khỏi mất ...hứng đó! Rolling Eyes Sorry nha mấy bồ.


Về Đầu Trang
Ly Toet
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 860

Bài gửiGửi: Hai 9 28, 2009 3:37 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bồ bịch mà chi khổ thế ni
Khi thương cứ ngở nó thần kỳ
Mong mong... gặp gặp.... mờ con mắt
Đêm nhớ âu sầu thấm đỏ mi
Trao lời luyến ái như chàng ngố
Thể xác bất an bởi chử si
Trong đời nếu thiếu buồn bi thiết
Mấy thưở ai mà dại bỏ đi



_________________
Lý Toét
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Gia Cu De
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 6 2008
Số bài: 327

Bài gửiGửi: Hai 9 28, 2009 9:11 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Ông đi coi bói chục năm rồi
Tưởng rằng coi mặt biết người thôi
Bây giờ suy nghĩ buồn bi thiết?
Không dè yêu quá, trở mù đui?




_________________
Già Cú Đế
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Chủ đề này đã bị khóa, bạn không thể sửa hay trả lời    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Đố Vui Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... 97, 98, 99
Trang 99 trong tổng số 99 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI