Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

GẶP LẠI NHAU

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: CN 10 11, 2009 9:19 pm    Tiêu đề: GẶP LẠI NHAU Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

GẶP LẠI NHAU


Khác với mấy o
tóc dài thuỳ mị
em tóc đờ mi
cũng e cũng ấp


Qua đệ nhị cấp
em vẫn kiêu sa
bao chàng trai đã
làm thơ tỏ tình


Em vẫn lặng thinh
một ngày hai buổi
áo dài trắng tinh
cắp sách đến trường


Tháng ba tang thương
mỗi người mỗi ngã
em bây chừ đã
cuộc đời sang trang


Bẳng đi thời gian
bữa ni gặp lại
anh chị lớp trên
bạn bè ngang lứa


Chẳng như ngày xưa
tóc ai cũng nhạt
bạc theo năm tháng
chuyện trò chẳng khác
lũ quỹ ngày xưa



kỷ niệm ngày họp măt 11/10/2009 tại nhà O Thái


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN 10 11, 2009 9:47 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CHUÁ NHẬT BUỒN

Hôm nay chủ nhật buồn
Mây xám dăng mờ lối
Một mình em chờ đợi
Một mình em mơ xa

Gió heo mây hối hả
Làm lòng mình tê dại
Làm con tim nhớ ai
Rồi mưa xuống dăng mờ

Cũng một mình phố nhỏ
Đôi mắt ngắm mưa rơi
Để lòng buồn vời vợi
Để chiều mưa cô đơn

Em bước vào mênh mang
Không có người thương nhớ
Nên mưa rơi khốn khổ
Giọt buồn mưa rơi nhanh

Có ai nhớ mình không?
Hay là cười vòng vọng
Chỉ ăn và chỉ nói
Hông có nhớ ai đây!!!

HU HU .... hic ... hic ... hic ...


.....


Ở xa bạn bè mà cứ nghĩ cái diã vả trộn với đậu phộng rang ... nghe mà thơm ơi là thơm!!




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Moc Kiem Binh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 18 9 2008
Số bài: 143

Bài gửiGửi: Tư 10 14, 2009 11:17 pm    Tiêu đề: MẤT NHAU Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

MẤT NHAU



Bờ kia sông Hàn
ngó qua bên nớ
anh ở kia bờ
mơ chi quận một


Ngôi trường em học
cổng ngó sông Hàn
anh theo phà ngang
qua sông tới lớp


Em lớp mười một
anh học lớp trên
phòng anh kế bên
dõi theo em bước


Anh như hiền triết
mãi miết làm thơ
chuông reo hết giờ
trao em nỗi nhớ


Rồi năm bảy bữa
em chẳng tới trường
bỏ anh giữa đường
về nhà người lạ


Anh nghe răng lạ
mất nhau rồi ư
đây còn phong thư
lòng anh mới ngỏ


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Vi Tieu Bao
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 7 2008
Số bài: 235

Bài gửiGửi: Sáu 10 16, 2009 1:18 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Dzợ của Qua càng ngày mần thơ càng hay applause applause


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Moc Kiem Binh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 18 9 2008
Số bài: 143

Bài gửiGửi: Sáu 10 16, 2009 4:55 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Lão gia ui!
Bữa ni noái chiện với Bình
Lão gia cũng phải trắc bằng đó nhe


Embarassed Embarassed Embarassed


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Sáu 10 16, 2009 9:43 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mắc cười ghê ! Mới lên đời một chút là đã .....chảnh rồi !!!!!!
Nói chiện chứ có phải làm thơ mô mà bằng với trắc .
Mà Mộc Kiếm Bình có phải là người HUẾ chính tông không ????
Mấy em bé gốc Huế nỏ có biết bằng trắc chi mà cũng thành thơ đó .

....Mệ ơi ! bán cho con hai đồng mắm ...ruốc .. .


....Mệ nội mi ! mua mắm...ruốc mà mi cũng làm ...thơ ....

Đó , Mộc Kiếm Bình thử đọc hai câu tui vừa nói ở trên - kéo hơi dài một tí , O sẽ thấy ...Tuyệt vời ...




Được sửa bởi THAINGO-A1 ngày Năm 10 22, 2009 5:53 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Moc Kiem Binh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 18 9 2008
Số bài: 143

Bài gửiGửi: Sáu 10 16, 2009 9:57 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thaingô ui ! Để ngộ loái chiện bằng thơ cho lị nghe nì

Muội ể bên tàu
Muội mới sang qua
Muội được lão gia
Khen thơ hay quá
Ngộ phổng mũi ra
Cớ chi Thái gia
Lại kêu ngộ chảnh
Từ rày ngộ cạch
Chẳng dám mần thơ

Ngộ giận lị dồi ló


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Sáu 10 16, 2009 8:38 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CÂY VÀ CỎ


Cỏ cứ ngỡ

bạn bè ở xung quanh
cũng hồn nhiên như cỏ
nào ngờ bên cỏ dại
cây cũng có nhiều gai

rồi một buổi sớm mai
cây hỏi cỏ nhớ ai
cỏ nhẹ nhàng khẽ nói
nhớ chẳng thiếu một ai...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Sáu 10 16, 2009 10:32 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đời không như là mơ .
Nên đời thường giết chết ...mộng mơ !

Em muốn hồn nhiên như lá cỏ .
Em sẽ hồn nhiên như lá cỏ - mặc mưa ( TVH ).


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Moc Kiem Binh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 18 9 2008
Số bài: 143

Bài gửiGửi: Sáu 10 16, 2009 11:08 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

ƯỚC

Em cứ ước
đời là mơ
giấc mơ đẹp
chẳng phai mờ

em cứ muốn
mãi yêu thơ
thơ với đời
đẹp như mơ


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI