Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn |
Tác giả |
Thông điệp |
ThanhBinh HS SaoMai
Ngày tham gia: 30 3 2009 Số bài: 318
|
Gửi: Bảy 6 28, 2014 11:19 pm Tiêu đề: |
|
|
Phượng đỏ nở bừng mùa hạ đến,
Cánh hoa bay lòng nhớ thương Người,
Kỉ niệm cũ tràn về tâm tưởng,
Áng mây trôi lòng mãi u hoài.
Tình một thuở nuôi dài nỗi nhớ,
Áo ai phai... một thoáng mơ hồng,
Tình vụng dại , tình hoài hư ảo,
Chuyện nhân gian...em vội lãng quên Người.
|
|
Về Đầu Trang |
|
lmm Moderator
Ngày tham gia: 16 8 2008 Số bài: 5900
|
|
Về Đầu Trang |
|
ThanhBinh HS SaoMai
Ngày tham gia: 30 3 2009 Số bài: 318
|
Gửi: CN 6 29, 2014 8:09 am Tiêu đề: |
|
|
Đợi chờ dù thời gian qua mất,
Nỗi nhớ thương đeo đẳng bên lòng...
Tình yêu - dù có lãng quên,
Mà trong tâm tưởng vẫn trông vẫn chờ.
Chờ Anh năm tháng ngu ngơ,
Chơ Anh em thấy bơ vơ... u hoài.
|
|
Về Đầu Trang |
|
lmm Moderator
Ngày tham gia: 16 8 2008 Số bài: 5900
|
|
Về Đầu Trang |
|
ThanhBinh HS SaoMai
Ngày tham gia: 30 3 2009 Số bài: 318
|
Gửi: CN 6 29, 2014 7:53 pm Tiêu đề: |
|
|
Tình ta đẹp tựa bài thơ,
Tình ta như áng mây hồng ban mai.
Tình ta theo gió cuốn bay,
Tình ta lỗi hẹn ...lá lay tình đời.
Cuộc sống nghiệt ngã tơi bời,
Cuốn tình ta đó đời đời...viễn du ...
|
|
Về Đầu Trang |
|
BaBop HS SaoMai
Ngày tham gia: 17 6 2008 Số bài: 297
|
Gửi: Năm 7 03, 2014 12:45 pm Tiêu đề: |
|
|
Viễn du điên đảo tình người
Sống trong thế giới lạc loài yêu thương
Đời sinh hai chữ vô thường
Đạo kia lẽ sống chuyển dần trong tim
Viễn du một kiếp sầu riêng
Chạy theo mộng ảo một đời viễn du
_________________ Ba Bớp
|
|
Về Đầu Trang |
|
ThanhBinh HS SaoMai
Ngày tham gia: 30 3 2009 Số bài: 318
|
Gửi: Năm 7 03, 2014 7:09 pm Tiêu đề: |
|
|
Viễn du năm tháng mù khơi,
Tình yêu theo gió buông rơi tuổi hồng.
Bây giờ em đã có chồng,
Con đàn cháu đống...hết trông gặp Người.
Ngày thơ em vốn hay cười,
Năm qua tháng lại em lười...nhớ Ai.
Giật mình nhìn nét xuân phai,
Tóc đen hoá trắng ...tái lai cuộc tình???
|
|
Về Đầu Trang |
|
thien nga HS SaoMai
Ngày tham gia: 22 10 2011 Số bài: 98
|
Gửi: Tư 7 09, 2014 10:51 pm Tiêu đề: |
|
|
Cuộc tình xưa đã đi vào dĩ vãng
Cho yêu thương giữ trọn một nỗi niềm
Thoáng tình đầu còn đọng trên mi mắt
Nét yêu kiều dậy sóng mãi không thôi !
|
|
Về Đầu Trang |
|
ThanhBinh HS SaoMai
Ngày tham gia: 30 3 2009 Số bài: 318
|
Gửi: Năm 7 10, 2014 11:42 pm Tiêu đề: |
|
|
Mãi không thôi - mối tình thơ dại,
Ngày xưa hoài trôi mãi ...thời gian,
Đâu rồi ...tình ấy đâu rồi ???
Tình theo năm tháng...tình thôi mơ màng !!!
|
|
Về Đầu Trang |
|
phale HS SaoMai
Ngày tham gia: 19 7 2008 Số bài: 448
|
Gửi: Sáu 7 11, 2014 3:55 am Tiêu đề: |
|
|
Tình thôi mơ màng tình về thực tại
Có ai hờn hay oán trách gì đâu
Yêu là chẳng bao giờ rất tiếc
Dù cuộc đời có lắm bể dâu
Dù cuộc đời có lắm vết thương sâu
Ta vẫn ngẩng cao đầu vang tiếng hát
Sống như thế sống không mòn mỏi
Sống chân tình và sống thật lòng nhau
|
|
Về Đầu Trang |
|
thien nga HS SaoMai
Ngày tham gia: 22 10 2011 Số bài: 98
|
Gửi: Bảy 7 12, 2014 6:03 pm Tiêu đề: |
|
|
Sống thật lòng nhau bài ca em hát
Nắng lên rồi nắng trải xuống bình minh
Thương yêu quá một mối tình tìm lại
Không hững hờ không đau xót bơ vơ !
|
|
Về Đầu Trang |
|
ThanhBinh HS SaoMai
Ngày tham gia: 30 3 2009 Số bài: 318
|
Gửi: Bảy 7 12, 2014 11:32 pm Tiêu đề: |
|
|
Không đau xót bơ vơ,anh nhỉ !
Chuyện tình mình như gió thoảng qua.
Ai cũng có cuộc đời phía trước.
Em hân hoan đón gió xoay chiều.
Nhớ những lúc mình cùng chung bước,
Nào hay đâu sự thế xoay vần.
Em vụng dại tìm vào quên lãng.
Ân tình xưa ... ghi nhớ một thời...
|
|
Về Đầu Trang |
|
ThieuNu HS SaoMai
Ngày tham gia: 02 4 2011 Số bài: 601
|
|
Về Đầu Trang |
|
ThanhBinh HS SaoMai
Ngày tham gia: 30 3 2009 Số bài: 318
|
Gửi: Sáu 7 18, 2014 5:13 pm Tiêu đề: |
|
|
Lãng du - tình đã bay xa,
Tình theo ngày tháng tình đà lãng quên.
Em về hát bản tình ca...
Vùi chôn kỉ niệm ngân nga nỗi buồn.
Mơ một ngày người về trong mộng.
Mảnh trăng xưa hoài vọng chân trời.
Ngày nối ngày - tình ta xa mãi.
Người ở đâu ??? Giây phút tương phùng ???
|
|
Về Đầu Trang |
|
thien nga HS SaoMai
Ngày tham gia: 22 10 2011 Số bài: 98
|
Gửi: Sáu 7 18, 2014 7:43 pm Tiêu đề: |
|
|
Tương phùng hai chữ xa xôi
Ngàn thu câm lặng làm sao tương phùng ?
|
|
Về Đầu Trang |
|
|