Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Nối Thơ 2
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... , 100, 101, 102  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Đố Vui
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
thien nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 22 10 2011
Số bài: 98

Bài gửiGửi: Ba 7 22, 2014 1:13 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tương phùng sau những bão giông
Bình minh trở lại đông tàn ra đi
Nắng mai rực rỡ xuân thì
Hạ mang thương nhớ đi vào tim ai
Thu về lành lạnh heo may
Để ta trở lại sum vầy bên nhau !


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email
ThieuNu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 4 2011
Số bài: 601

Bài gửiGửi: CN 8 10, 2014 12:29 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Sum vầy bên nhau ngày ba tháng tám
Giáp Ngọ niên, ngựa thẳng tiến về nguồn
Ta bên nhau để nối vòng tay lớn
Tiếng hát ngày xưa Sao Mai vẫn vọng
Này Hoàng Thị một thời anh luyến nhớ
Lẽo đẽo theo sau người con gái dịu dàng
Mặt gặp mặt mắt làm ngơ nơi khác
Thư nhận rồi sao em chẳng hồi âm
Để tình anh cứ vẫn lặng câm
Và yêu mãi
Ngày xưa Hoàng Thị ...




Được sửa bởi ThieuNu ngày Ba 9 02, 2014 4:19 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
thien nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 22 10 2011
Số bài: 98

Bài gửiGửi: Sáu 8 29, 2014 8:44 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ngày xưa Hoàng Thị thời áo trắng
Nắng lung linh phượng thắm sân trường
Đường em đi thẹn thùng chân bước
Anh một mình lững thững theo sau
Bao nhiêu lâu ai hiểu mối tình đầu
Anh ấp ủ những ngày dài thương nhớ ...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email
phale
HS SaoMai


Ngày tham gia: 19 7 2008
Số bài: 448

Bài gửiGửi: Năm 9 11, 2014 1:53 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Ngày dài thương nhớ tình xa
Yêu thương vô vọng tình đà về đâu
Một mai em bước qua cầu
Ru em tình cũ nhạt nhòa hương phai
Thương em chẳng có ngày mai
Thương anh cô quạnh tháng ngày đìu hiu
Chờ nhau tình vẫn còn đau
Bao giờ tình hết tương tư
hỡi người ?




Được sửa bởi phale ngày CN 11 02, 2014 5:23 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThieuNu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 4 2011
Số bài: 601

Bài gửiGửi: CN 10 05, 2014 9:48 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hỡi người về lại chốn xưa
Con tim thổn thức tình đầy hay vơi
Bao ngày tháng cũ hai nơi
Yêu nhau chỉ biết lặng thầm nhớ nhung
Bây giờ gặp gỡ tương phùng
Còn chăng giây phút ngỡ ngàng tình xưa ...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
thien nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 22 10 2011
Số bài: 98

Bài gửiGửi: CN 10 26, 2014 7:24 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tình xưa còn lại trăng buồn
Dấu xưa để lại một thời đã qua






Hai ta đôi ngả cuộc đời
Mong manh dang dở chỉ còn hư vô


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email
Toc Trang
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1767

Bài gửiGửi: Hai 11 17, 2014 7:21 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




Hư vô sắc sắc không không
Đông tàn xuân lại mang màu nắng vương
Về đâu đời vẫn vô thường
Mấy mùa lá rụng mấy mùa hoa rơi
Ai còn ấp ủ tình tôi
Ai còn thương nhớ tháng ngày đã qua ?!?



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThieuNu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 4 2011
Số bài: 601

Bài gửiGửi: Ba 12 02, 2014 8:30 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tháng ngày đã qua dài trong nỗi nhớ
Những yêu thương không khép lại bao giờ
Ngày tháng cũ là thiên đường tuổi ngọc
Biết mộng mơ và biết yêu người
Nay tóc trắng vẫn còn vương vấn mãi
Tình yêu xưa vụng dại nụ hôn đầu...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Toc Trang
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1767

Bài gửiGửi: Ba 12 16, 2014 10:27 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nụ hôn đầu thương về dĩ vãng
Có ai còn tưởng nhớ đến tình sâu ?
Chông chênh quá mình em một phía
Phút ngỡ ngàng tìm lại dấu chân xưa



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
phale
HS SaoMai


Ngày tham gia: 19 7 2008
Số bài: 448

Bài gửiGửi: Ba 12 23, 2014 9:42 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Dấu chân xưa đã theo dòng nước xoáy
Thuở yêu người xa lắm dấu chân xưa

Thương yêu đó chỉ còn ta một nửa
Sớm nắng mưa chiều vẫn phải đa đoan
Giữa chợ đời sao tim ta hiu quạnh
Nhớ thương người nơi đó có cô đơn
Sao để lại những nỗi buồn xa vắng ...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThieuNu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 4 2011
Số bài: 601

Bài gửiGửi: Hai 1 26, 2015 7:59 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nỗi buồn xa vắng mãi trong ta
Một chút tình xưa đã nhạt nhòa
Yêu thương ấp ủ tàn năm tháng
Thuyền đã xa rồi một bến mơ ...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Hai 1 26, 2015 10:49 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Một bến mơ nào ta dã qua ,
Bỏ quên lại một ánh trăng tà ,
Để rồi xa nhau trong nỗi nhớ ,
Nay về ta tìm lại ánh trăng xưa ...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThieuNu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 4 2011
Số bài: 601

Bài gửiGửi: Tư 1 28, 2015 8:28 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Ngoc Hai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 9 2009
Số bài: 1789
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: Tư 1 28, 2015 8:51 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cái chị Thiếu Nữ ui - làm hình rứa thì mần răng mà bung thơ cho được chứ - Cái chị này thiệt ........... hjhjhjhjhjhj.........

Hồng kia nở ngát hương trời
Chơi vơi chi nữa để rồi thương đau
Một đời tìm thấy có nhau
Hương xưa nhạt nhẽo về đâu chốn nào


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Địa chỉ AIM
ThieuNu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 4 2011
Số bài: 601

Bài gửiGửi: Tư 1 28, 2015 10:04 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chốn nào đã nhạt hương xưa
Mây đi lạc lối, hoa về tàn phai
Bây giờ ta có trách ai
Trách chi lạc lối níu gì mây qua !


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Đố Vui Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... , 100, 101, 102  Trang kế
Trang 101 trong tổng số 102 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI