Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

HẠ BUỒN

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
HaNguyen
HS SaoMai


Ngày tham gia: 20 8 2009
Số bài: 105

Bài gửiGửi: Năm 10 01, 2009 7:34 pm    Tiêu đề: HẠ BUỒN Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Một mùa hạ chưa bao giờ dài thế
Chờ tựu trường hai đứa gặp lại nhau
Phượng đã tàn nhưng thu chưa về tới
Nên bây giờ hai đứa vẫn xa nhau

Ngày chia tay sân trường đầy hoa phượng
Vần thơ trao đầy ắp những yêu thương
Nhặt cánh hoa ép vào trang lưu bút
Xếp phượng thành cánh bướm ngọt tình vương

Một mùa hạ chưa bao giờ buồn thế
Từng cánh rơi hoa phượng xé lòng đau
Đêm từng đêm mơ về ngôi trường cũ
Vẫn rộn ràng hai đứa vẫn còn nhau.

HN, 09/26/09


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: Năm 10 01, 2009 9:55 pm    Tiêu đề: Ngày xưa ơi ! Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thân chào HANGUYEN!
Nghe giong thơ của bạn rất quen,hình như TVA đã đọc ở mô đó rồi.HN cũng như An và như các O,các Ôn trong vườn thơ này:SAOMAI là kỷ niệm sâu lắng của một thời áo trắng.Hy vọng O HN.vui khi tung tăng trên web này.
TVA(TVH)





CỐ NHÂN

thơ Trần Vĩnh An


ngày xưa ơi.Ngày xưa ơi.
vàng trong sân.Nắng bên trời đu đưa.
chợt nghe lạ.Ngóng mình ta.
ngang sông.Luỵ gió.Tiên sa lạc trần.
về đi.Cánh hạc bâng khuâng.
mang trà núi.Ướp vào trong cuộc chờ.
chừng nào môi chạm bài thơ.
đường về trường cũ.Mơ hồ cố nhân.
dẫu ráng quên.Nhớ thất thần.



saigon2008


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Năm 10 01, 2009 11:20 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Răng anh Hùng biết HaNguyen là con gái mà kêu bằng O rứa hè


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Sáu 10 02, 2009 12:19 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Đọc những lời thơ nhẹ nhàng và rất là dễ thương nói về Hạ Buồn, M nhớ hạ xưa, nhất là muà hạ cuối cùng vào năm 1975, năm đó không có ghi vào trang nhật ký cho ai hết và cũng không có những lời từ giả và hẹn gặp lại ... hic hic .... Hạ năm đó đúng là muà Hạ thật buồn và cô đơn ....



Hạ đem phượng đỏ tươi màu
Đón mùa thu tới dạt dào thân thương
Gió về ghi chút vấn vương
Trên cành phượng đỏ giọt sương còn đầy...



Nhưng vào năm cuối cùng đó:
Tháng Hai năm đó hạ đến rồi
Bạn bè không gặp để hạ trôi
Tháng Tư trôi dạt qua xứ lạ
Bây giờ nghĩ lại vẫn chưa phai







_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Sáu 10 02, 2009 6:00 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CHỈ CÒN TRONG KÝ ỨC

Phượng đỏ gợi lòng bao nhớ thương
Ngày xưa hai đứa học chung trường
Chỉ biết nhìn nhau rồi thẳng bước
Đêm về gối mộng để lòng vương

Hỏi có còn chi giấc mộng tình
Chỉ còn anh hỉ..? nụ cười xinh
Bao năm tình mãi hoài che dấu
Dấu mãi trong tim một bóng hình

Mộng mơ ..mơ mộng ... thưở dại khờ
Giờ đây tìm lại ở vần thơ
Tương tư anh giử còn hay mất
Áo trắng ngày xưa có nhạt mờ..?

Cái thưở ban đầu có khắc sâu..?
Bao nhiêu kỷ niệm bấy nhiêu sầu
Quay về ký ức hồn lưu luyến
Hạ về khơi lại nổi niềm đau




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI