Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

HÌNH NHƯ .
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Ba 9 08, 2009 6:03 am    Tiêu đề: HÃŒNH NHƯ . Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



HÌNH NHƯ 1

Hình như em đi lạc .
Trên cõi đời ...bơ vơ .
Hỏi thăm từng hạt cát .
Đường nào đi vào thơ ?

Hỡi mùa thu rưng lá .
Em lầm tưởng là sương .
Kéo khăn em che tóc .
Ai ngờ ...mưa bụi vương .

Hình như ...
Em đã khóc .
Khi trời chiều ngả bóng .
Khi mây về muôn phương .

( Tui đó ).


.




Được sửa bởi THAINGO-A1 ngày Tư 10 21, 2009 7:43 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: Tư 9 09, 2009 12:23 am    Tiêu đề: Hình như 2-thÆ¡ TVA Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

HÌNH NHƯ 2


thơ của "tui"
tặng cho O Thái,nhớ là phải vui hơn lời thơ


hình như xếp lại ngày xưa
tai nhớ nắng,mắt nhớ mưa một thời
bồi hồi chân lộn lên tay
dò cây thay lá ướm đồi tím sim


saigon 9-9-09


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: Năm 9 10, 2009 12:36 am    Tiêu đề: Hình như 3 Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Sáng nay họp mặt bạn bè,hình như..rất vui và hình như..rất buồn.Sài Gòn giống như những người bạn thân yêu quanh đây,thế là có HÌNH NHƯ 3 ...




HÌNH NHƯ 3


thơ Trần Vĩnh An


sáng nay sài gòn khóc
thổn thức hồn ngày xưa
nếu chiều sài gòn nắng
đong đưa nụ cười vừa


mưa chi làm em chạnh
ngậm chút cười vỡ tan
đằng sau lưng bóng nắng
một vệt đơn côi vàng


sài gòn mưa răng lạ
thổn thức ..ngậm ngùi..giăng
buông chùng tiếng nhạc rơi
hình như..hình như..buồn



saigon 10-9-09


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Năm 9 10, 2009 1:14 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

HÌNH NHƯ 4

Hình như trời chợt nắng
Làm mắt em mơ màng
Trên xứ người đơn độc
Em ngở ngàng hoang mang

Thêm một ngày chờ đợi
Khơi lại mối tình si
Cuộc tình đã xa vời
Mang theo nỗi sầu bi

Yêu ai buồn cuộc sống
Thêm một đời vương mang
Anh như hình với bóng
Dắt dìu nhau lang thang

Muốn quên nhưng vẫn nhớ
Hận người rồi muốn quên
Thêm một lần từ giã
Cho chuyện tình không tên

Hình như em thôi nhớ
Hình như em thôi yêu ....


Tặng nàng NTT



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
kimanh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 25 8 2008
Số bài: 498
Đến từ: Quang Nam

Bài gửiGửi: Năm 9 10, 2009 1:17 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

(Hình như... trong ngoặc đơn)


Hình như Trần Vĩnh An
Đưa tay vào túi áo
Xoè ra ở trên bàn:
Là Thơ, mực chưa ráo.


___________________

Xin lỗi nhà thơ TVA, nếu KA đã chen ngang dòng cảm xúc giữa Hình như 3 và... Hình như 4.



_________________
"BẠN CHO RA BẠN CŨNG LÀ TRĂM NĂM" (nvt)
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Năm 9 10, 2009 5:54 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

HÌNH NHƯ 5

Hình như có
Hình như không
Hình như nắng
Hình như mưa

Em đi về phía nắng mưa...
dặm trường
Tàn rồi cơn mộng...

Đêm chơi vơi
Tỉnh ra mới biết...
Em - đa đoan - TÌNH




Được sửa bởi THAINGO-A1 ngày Sáu 9 11, 2009 7:03 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Năm 9 10, 2009 7:15 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

HÌNH NHƯ 6

Sài Gòn nắng , Sài Gòn mưa
Chiều ni trời cũng lưa thưa nắng về
Có người ra lại ngoài tê
Hình như nắng cũng muốn về cho vui


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Sáu 9 11, 2009 3:50 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hình Như 7

Hình như trời đã hết mưa
Cho mùi nắng mới còn chưa thơm nồng
Hình như gió đã se đông
Để người không lạnh còn mong ngày về
Sài gòn nắng , mưa Ban mê
Mùi hoa quỳ dã.. tái tê chút lòng..


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Sáu 9 11, 2009 6:59 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hình như 8 :

Hình như -em gục xuống ...
trên lời ru số phận .
hoàng hôn đổ dài
chiếc bóng - cuối mùa yêu ...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Moc Kiem Binh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 18 9 2008
Số bài: 143

Bài gửiGửi: Sáu 9 11, 2009 8:39 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

HÌNH NHƯ 9

Hình như em đứng vững
Sau một lần té đau
Sắm sửa mâm cau trầu
Một câu chuyện đã lâu
bây chừ em muốn nói


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Sáu 9 11, 2009 5:04 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

HÌNH NHƯ 10

Hình như em đã gặp người
Bên đường Độc Lập em cười thật xinh
Hình như anh trở thành hình
Làm người yêu dấu tỏ tình dưới mưa
Để rồi chuông đổ ngân đưa
Chạnh lòng nhớ lại thu xưa năm nào
Đưa tay em hứng hoa đào
Tâm hồn dịu mát dạt dào bâng khuâng
Anh đem tình đến thật gần
Hình như anh đã một lần tặng em

Có phải hôn????




_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mong Hoai
Khách viếng thăm





Bài gửiGửi: Bảy 9 12, 2009 2:05 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

HÌNH NHƯ...không đề!!!

Hình như... mong
Hình như... quên
Hình như... vui
Hình như... nhớ
Hình như... tủi
hình như... hờn
hình như ...buồn
hình như... khóc
hình như... giận
hình như ...lơ
hình như... có
hình như... không
hình như buồn... ngũ...H ơi!!!
sleepy sleepy sleepy sleepy


Về Đầu Trang
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Bảy 9 12, 2009 4:43 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hoan hô O Mộng Hoài mần thơ bá chấy luôn !!!
Vo Tay


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mong Hoai
Khách viếng thăm





Bài gửiGửi: Bảy 9 12, 2009 8:48 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hình như...mắc cở...trốn thôi!!!Rolling Eyes


Về Đầu Trang
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: CN 9 13, 2009 5:39 am    Tiêu đề: Hình như ....không biết... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hôm nay 13-9-09 tưởng rằng không họp mặt mà vẫn có họp mặt.Nhất là sau bao nhiêu năm TVH gặp lại XHẠ(anh O Hoài),gặp lại một đàn anh-anh N.N .Hải tặng rất nhiều món quà ý nghĩa...nên hình như......


chỉ cần chút gió thoảng qua
trăm lần vô định không hư hao tình
ngạc nhiên chưa?Cỏ rập rình
phải chăng là đoá hướng dương ngẩng đầu
tình em xuôi ngược chiếc cầu
nụ cười vỡ tiếng eo xèo mặt sông
thôi đành chịu một cơn giông
em đan thơ ấu nên phên ngăn giòng
hay mưa chút gió ấm lòng
cám ơn đời những đục trong dãi dầu



HÌNH NHƯ...????
thơ TVA


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 2 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI