Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn |
Tác giả |
Thông điệp |
ThanhBinh HS SaoMai
Ngày tham gia: 30 3 2009 Số bài: 318
|
Gửi: Ba 9 08, 2009 7:05 am Tiêu đề: |
|
|
Về trời kêu bớ ông ơi
Mới ăn mấy miếng răng rơi mô rồi
|
|
Về Đầu Trang |
|
Huynh thi Tuyet Nhung Moderator
Ngày tham gia: 14 8 2008 Số bài: 3657
|
Gửi: Ba 9 08, 2009 7:43 am Tiêu đề: |
|
|
Hé , hé , hé... Thanh Bình hợp ý chị quá !!!
|
|
Về Đầu Trang |
|
HỒNG GAI HS SaoMai
Ngày tham gia: 23 6 2009 Số bài: 292
|
Gửi: Ba 9 08, 2009 9:16 pm Tiêu đề: |
|
|
Tới trời em nhe... lợi cười
Ổng bèn dò hỏi đầu đuôi sự tình.
Trời rằng: răng rụng rung rinh
Như ta thèm cũng làm thinh... bập liền
|
|
Về Đầu Trang |
|
Huynh thi Tuyet Nhung Moderator
Ngày tham gia: 14 8 2008 Số bài: 3657
|
Gửi: Ba 9 08, 2009 11:19 pm Tiêu đề: |
|
|
Hồng Gai thấy thịt mà ghiền
Khác nào bợm nhậu hổng tiền uống hôi
Giữ danh phụ nữ em ôi
Đừng ghiền nó quá chồng thôi , hết đời !!!
|
|
Về Đầu Trang |
|
HỒNG GAI HS SaoMai
Ngày tham gia: 23 6 2009 Số bài: 292
|
Gửi: Năm 9 10, 2009 11:22 pm Tiêu đề: |
|
|
Chị ơi, em bị ám... lời:
"Không ăn cũng uổng, không chơi cũng già"
Đời ngắn ngủn, thoắt ra ma
Thức thời phải sắm chồng mà xơ-cua
Lần khân thôi đã hết mùa!
|
|
Về Đầu Trang |
|
|