Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn |
Tác giả |
Thông điệp |
kimanh Moderator
Ngày tham gia: 25 8 2008 Số bài: 498 Đến từ: Quang Nam
|
Gửi: Năm 8 13, 2009 10:00 pm Tiêu đề: NẾU... |
|
|
NẾU...
Nếu trên đời không có đàn ông
Mấy tỷ cô em hổng có... chồng.
Phấn son để mốc không thèm đụng,
Mỹ viện buồn tênh cảnh vắng không
Nếu trên đời không có đàn ông
Phụ nữ làm sao biết mùi... chồng?
Thơ tình thi sĩ buồn sáng tác,
Vườn hoa ong bướm cũng trống không!
Nếu trên đời không có đàn ông
Rượu bia, thuốc lá cũng bỏ không,
Quán nhậu, bia ôm, cà phê... tối,
Biết sẽ ra sao giữa phố đông?
Nếu trên đời không có đàn ông
Mấy tỷ cô em hổng có... chồng,
Kéo lên thiên đình tìm Thượng đế.
Hỏi tội ông Trời sao bất công?
THƯỜNG ĐOÀN
(Theo Phụ Nữ Online)
_________________ "BẠN CHO RA BẠN CŨNG LÀ TRĂM NĂM" (nvt)
Được sửa bởi kimanh ngày Năm 9 03, 2009 8:51 am; sửa lần 1. |
|
Về Đầu Trang |
|
Gia Cu De HS SaoMai
Ngày tham gia: 15 6 2008 Số bài: 327
|
|
Về Đầu Trang |
|
HỒNG GAI HS SaoMai
Ngày tham gia: 23 6 2009 Số bài: 292
|
Gửi: Hai 8 24, 2009 3:15 am Tiêu đề: |
|
|
Nếu trên đời không có đàn bà
Bia ôm cóc có, chán thấy bà!
Chẳng lẽ ôm chai, rồi ôm cốc
Trời ơi! Địa ngục! Bớ đàn bà..!
Nếu trên đời không có đàn bà
Lấy ai cùng nhảy lambada
Lắc lư, đú đởn cùng đực rựa?
Trời ơi! Âm phủ! Bớ đàn bà...!
Nếu trên đời không có đàn bà
Đàn ông lần lượt nổi cơn tà
Gào, la, cười, khóc... rân trời đất
Đại chiến thứ 3...! Bớ đàn bà...!
Nếu trên đời không có đàn bà
Đàn ông vờ vật như bóng ma
Héo hắt, quắt queo, khô rồi... rụi
Tắt thở còn rên: “Bớ đàn bà...!”
HỐNG GAI
|
|
Về Đầu Trang |
|
Mong Hoai Khách viếng thăm
|
|
Về Đầu Trang |
|
HỒNG GAI HS SaoMai
Ngày tham gia: 23 6 2009 Số bài: 292
|
Gửi: Ba 9 01, 2009 8:26 am Tiêu đề: |
|
|
Nếu trên đời chỉ có đàn ông
Thợ dệt chẳng cần, may cũng không
Đậy che chi nữa mà quần áo
Lớn nhỏ, giàu nghèo, đều phơi… mông!
HỒNG GAI
|
|
Về Đầu Trang |
|
Huynh thi Tuyet Nhung Moderator
Ngày tham gia: 14 8 2008 Số bài: 3657
|
Gửi: Ba 9 01, 2009 8:01 pm Tiêu đề: |
|
|
Nếu trần gian thiếu bóng đàn bà
Đàn ông chẳng cơ hội làm cha
Chẳng phát tiền quà vào mỗi sáng
Chẳng Cún, chẳng Tèo gọi ba ba
|
|
Về Đầu Trang |
|
HỒNG GAI HS SaoMai
Ngày tham gia: 23 6 2009 Số bài: 292
|
Gửi: Năm 9 03, 2009 8:56 am Tiêu đề: |
|
|
Nếu trên đời chỉ có đàn ông
Lễ hội ngày đêm cứ quay vòng
Cờ bạc, số đề, rồi cá độ,
Nhậu nhẹt… linh đình, rợp pháo bông!
HỒNG GAI
|
|
Về Đầu Trang |
|
Huynh thi Tuyet Nhung Moderator
Ngày tham gia: 14 8 2008 Số bài: 3657
|
Gửi: Năm 9 03, 2009 6:40 pm Tiêu đề: |
|
|
Trần gian cần phải có đàn bà
Duy trì nòi giống ông cha ta
Cái cún, thằng cu rồi cu , cún
Con con cái cái cả một nhà
|
|
Về Đầu Trang |
|
HỒNG GAI HS SaoMai
Ngày tham gia: 23 6 2009 Số bài: 292
|
Gửi: Hai 9 07, 2009 2:15 am Tiêu đề: |
|
|
Nếu trên đời chỉ có đàn bà
Ngực tóp, mông teo, vẫn tà tà
Ba vòng thẳng trớn suông đuồng đuột
Bơm, độn hay nâng, coi như pha!
HỒNG GAI
|
|
Về Đầu Trang |
|
Huynh thi Tuyet Nhung Moderator
Ngày tham gia: 14 8 2008 Số bài: 3657
|
Gửi: Hai 9 07, 2009 6:00 am Tiêu đề: |
|
|
Nếu trần gian thiếu bóng đàn bà
Đàn ông chắc sẽ giống như gà
Nuốt phải dây thun gùi một mớ
Thằng anh, thằng em tắt tiếng ca
|
|
Về Đầu Trang |
|
HỒNG GAI HS SaoMai
Ngày tham gia: 23 6 2009 Số bài: 292
|
Gửi: Hai 9 07, 2009 10:05 pm Tiêu đề: |
|
|
NGÒ GAI, TÓC TRẮNG đi mô ?
Bỏ nhà, HỒNG GÃI tha hồ hát bôi (bội).
Rủ rê TUYẾT NHÚNG nữa rồi,
Réo thêm LÝ TOÉT là thôi dỡ tồn,
XỈN, GIÀ CÚ ĐẾ... quí ôn,
Ôm chai luôn tới chớ còn dị chi?!
HỒNG GAI
|
|
Về Đầu Trang |
|
THAINGO-A1 Moderator
Ngày tham gia: 08 8 2008 Số bài: 3616
|
Gửi: Hai 9 07, 2009 10:22 pm Tiêu đề: |
|
|
Hồng Gai gì lạ dzậy ta !
Bớ anh, bớ chị dzậy mà tên tôi
Đọc lui đọc tới mấy hồi
Thái Ngô đâu có ? quên rồi phải chưa !
Họp nhóm dzui dzậy răng chừa
Tên tui chẳng bớ tôi thưa tới trời
|
|
Về Đầu Trang |
|
Huynh thi Tuyet Nhung Moderator
Ngày tham gia: 14 8 2008 Số bài: 3657
|
Gửi: Ba 9 08, 2009 2:08 am Tiêu đề: |
|
|
Hồng Gai răng loạ rứa cà
Tên chị hay dở cùng là mẹ cha
đặt cho kêu khỏi lộn mà
Chị đây đâu phải bê mà lại đem
tái nhúng mới thấy thì mềm
nhắm vô một miếng là rem răng liền
|
|
Về Đầu Trang |
|
HỒNG GAI HS SaoMai
Ngày tham gia: 23 6 2009 Số bài: 292
|
Gửi: Ba 9 08, 2009 5:24 am Tiêu đề: |
|
|
Chị ơi, ấy món em ghiền
Rem người cũng quất, chả phiền rem răng!
|
|
Về Đầu Trang |
|
Huynh thi Tuyet Nhung Moderator
Ngày tham gia: 14 8 2008 Số bài: 3657
|
Gửi: Ba 9 08, 2009 6:39 am Tiêu đề: |
|
|
Em ghiền thì cứ việc ăn
chỉ sợ mấy miếng là thăng dzề trời
|
|
Về Đầu Trang |
|
|