Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn |
Tác giả |
Thông điệp |
THAINGO-A1 Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008 Số bài: 3616
|
Gửi: Tư 4 08, 2009 7:22 pm Tiêu đề: GIỌT DƯ ÂM VÀNG . |
|
|
Hôm qua mưa ướt áo tôi .
Chiều nay mưa ướt áo người tôi yêu .
Mây bay tím thẫm hai chiều .
Bâng khuâng hai nửa ....bao điều bâng khuâng .
Trời mưa bong bóng phập phồng ...
Không gian mưa dựng bao tầng tương tư .
Em về tình tím phong thư .
Anh về mộng đẫm giọt dư âm vàng .
Non xanh mây trắng ngỡ ngàng .
Bước chân gót nhỏ con đàng cỏ xanh .
Mưa bay từng giọt trong lành .
Tình ta chớm nở - mộng thành lưu ly .
Hạnh Phương - Từ CHUỘT RAIN - HUẾ .
|
|
Về Đầu Trang |
|
Tran Viet Hung Moderator

Ngày tham gia: 05 8 2008 Số bài: 171 Đến từ: Saigon
|
Gửi: Sáu 4 10, 2009 3:52 am Tiêu đề: thơ??? |
|
|
Huế nớ
thơ Trần Vĩnh An
phải chi huế nớ gọi đò
dòng hương chầm chậm không dò nông sâu
đường về thành nội thấp cao
giữ cho một nghĩa hàng rào huế mô
saigon-09
|
|
Về Đầu Trang |
|
THAINGO-A1 Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008 Số bài: 3616
|
Gửi: Sáu 4 10, 2009 4:39 am Tiêu đề: |
|
|
Tình là một tiềng thở dài
Có khi sũng ướt trong dài đợi mong .
Cũng đành một chuyến long đong .
Thu tàn bến cũ chòng chành mùa liêu ....
Thì thôi ....còn chút dấu yêu .
Dỗ lòng ngơ ngẩn trước chiều đang buông .
Chuyện tình yêu - Ngọt đắng riêng , chung .
Anh đâu mượn mà thành vay , thành nợ .
Thương trái tim em dại khờ vô cớ .
Vẫn chỉ là ....muôn thuở - chuyện tình yêu
Gặp lại nhau đâu phải bởi tình cờ .
Mặt trăng , mặt trời còn hẹn ngày chồng vợ .
Hoa đến mìa lại nở.
Ai bảo tình xa không có lúc tình gần .?
Em vẫn lãng mạn đêm mùa Xuân .
Dẫu nắng xế , mưa nghiêng bờ thiếu phụ .
Bao nhiêu năm chập chờn thức , ngủ .
Giấc mơ riêng , ngấn mặn khoé mi hiền .
Ta lạc nhau nhưng tình chẳng cuối giêng .
Mưa hạnh phúc long lanh từng hạt nhớ .
Và khi nắng Xuân thập thò trên lối phố .
Ta - mừng mừng tủi tủi nép vào nhau .
TỪ CHUỘT RAIN - HUẾ tổng hợp lại .
|
|
Về Đầu Trang |
|
THAINGO-A1 Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008 Số bài: 3616
|
Gửi: Sáu 4 10, 2009 8:23 am Tiêu đề: |
|
|
Bóng đêm hai ngả chia phôi .
Tôi và em bước lẽ đôi con đường .
dẫu xa non biển ngàn trùng .
Trái tim yêu , tỏ hình dung một người .
Đi qua ngàn gió , ngàn sương ,
Mới hay ngàn nổi đoạn trường tình yêu .
Lắng nghe từ thuở xa người .
Con đường sỏi đá ngậm ngùi bước chân ,
Em là bến - em là sông .
Rằng trôi , rằng đậu não lòng có hay .
Nhủ mình rồi tự giận mình .
Cố quên lại nhớ cuộc tình phù du .
Mùa Xuân ...hoa nở rất nhiều .
Kinh tình yêu tụng bao nhiêu cho vừa ? .
Lắng nghe ngàn vạn bước chân .
Con đường xanh tỏ tình gần tình xa .
Hạnh Phương - TỪ CHUỘT RAIN - HUẾ .
|
|
Về Đầu Trang |
|
THAINGO-A1 Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008 Số bài: 3616
|
Gửi: Sáu 4 10, 2009 8:55 pm Tiêu đề: |
|
|
Đã xa rồi ngọn gió tuổi xanh ơi .
Sao không về với mùa hoa mắc cở .
Ta vội vã đến cánh đồng thương nhớ .
Kiếm tìm ngọn gió một thời yêu .
Ta đã thả thơ ngây qua khung cửa
buổi chiều .
Mối tình đó đã mang theo biết bao giờ
trở lại .
Ngọn gió tuổi xanh ơi - ngang tàng và
hoang dại
Bây giờ em ở đâu ? .
Ai có còn tin ngọn gió chẳng bạc đầu
Qua năm tháng buồn đau nghiệt ngã .
Bao vết bụi thời gian không dễ xoá .
Ngọn gió có còn màu xanh ? .
Ngọn gió mến thương có thổi ngược
đời mình .
Nước mắt giờ đã cũ .
Nước mắt mùa đã vỡ .
Em có còn yêu anh không ?????
Từ NL - CHUỘT RAIN - HUẾ .
* RAIN : có nghĩa là mưa .
Đó là sự sống giữa Sa mạc .
|
|
Về Đầu Trang |
|
THAINGO-A1 Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008 Số bài: 3616
|
Gửi: Bảy 4 11, 2009 12:49 am Tiêu đề: |
|
|
Không chỉ nắng , mùa Xuân và gió .
từ mênh mômg mây trắng gọi em về ,
Tôi lặng lẽ - bên thềm hoa trắng rụng .
tóc em dài êm ả dáng sơn khê .
Nơi em đến ,
chốn em đi
đầy ắp ...
Kỷ niệm thăng hoa theo cánh chim trời .
Em mạnh mẽ và em ...tội nghiệp .
Cũng vẫn là em - em của riêng tôi .
Những cánh đồng bất tận đến xa xôi .
Và gót chân em đã mềm trên cỏ .
Chút sóng đời xô mà thành giông tố .
Em âm thầm gánh chịu những niềm đau .
Tôi nén nổi buồn vào những đêm thâu .
Và tôi hiểu .
Chính em là ....dâu bể .
Em đang cháy và em lặng lẽ .
Để ngàn sau hoà chảy với - tình yêu .
DXĐ - Từ CHUỘT RAIN - HUẾ.
|
|
Về Đầu Trang |
|
ThanhBinh HS SaoMai

Ngày tham gia: 30 3 2009 Số bài: 318
|
Gửi: Bảy 4 11, 2009 3:02 am Tiêu đề: |
|
|
....Chị tôi lòng ấm lại rồi .
Mối tình chết đã có người hồi sinh .
Chị tôi lòng ấm lại rồi
Mối tình chết đã có người hồi sinh .
Chị từ dan díu với tình .
Đời tươi như buổi ...bình minh nạm vàng .
Tim ai khắc một chữ " nàng ".
mà tim chị một chữ " chàng " khắc theo .
Nhưng -
yêu chỉ để mà yêu
chị nào dám ước một điều gì hơn .
một lầm hai lở keo sơn
mong gì gắn lại phím đàn ngang cung .
......
Rồi , đêm kia - lệ ròng ròng .
tiển đưa người ấy sang sông
chị về ...
Tháng ngày bên cửa buồng the .
Chị ngồi nhặt cánh hoa lê cuối mùa .
Người đi khoác áo phong trần .
chị về đan áo lịm dần nhớ thương .......
Thế là tàn một giấc mơ .
thế là cả một bài thơ não lòng .
tuổi xuân má đỏ môi hồng
bước chân về đến nhà chồng là thôi ......
( Lở bước sangngang - Nguyễn Bính )
|
|
Về Đầu Trang |
|
THAINGO-A1 Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008 Số bài: 3616
|
Gửi: Bảy 4 11, 2009 5:51 am Tiêu đề: |
|
|
Bình Thanh ơi hỡi Thanh Bình .
chỉ em hiểu Chị tận tường đó nhe .
CHỊ tiếp nè .- Đừng " hóc " nhe em .
Ngoài trời mưa gió xôn xao .
Mà trong hồn chị một người đi qua .
Em về thương lấy '" em khờ " ( Xin lỗi nhà thơ Nguyễn Bính ).
Đừng trông ngóng Chị nữa mà uổng công .
Chị giờ sống cũng bằng không .
Xem như Chị đã sang sông " đắm đò " .
|
|
Về Đầu Trang |
|
lmm Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008 Số bài: 5900
|
|
Về Đầu Trang |
|
NuSinh Moderator


Ngày tham gia: 06 6 2008 Số bài: 300
|
Gửi: Bảy 4 11, 2009 10:28 am Tiêu đề: |
|
|
Chị buồn phận bạc đeo mang
Mà sao em lại gieo hoang mang rồi
Đời nguời có chút ly bôi
Thả bay vương vấn, thả trôi muộn phiền,
Thả lòng thanh thản sầu miên
Tình là một nổi oan khiên kiếp này
Chị ơi em nói chị hay
Hãy vui lên nhé ! trả vay thôi mà
Cuộc đời dâu bể khó tha
Lá đâu cũng rụng về ta cuối cùng
( Thấy hai chị em tâm sự rầu quá ?? nên tui cũng rầu theo )
|
|
Về Đầu Trang |
|
|