THAINGO-A1 Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008 Số bài: 3616
|
Gửi: Sáu 2 13, 2009 12:38 pm Tiêu đề: TRá»N TÃŒM . |
|
|
Trốn và o mái tóc nhung tơ .
là hương hoa bưởi ngây thơ lạc loà i .
trốn tia mắt đó cuối ngà y
là cung tơ nhện giăng ngoà i hoà ng hôn....
Trốn và o câu hát và von
là dây đà n lạnh cầm buông sóng Ä‘á»i
trốn em và em trốn tôi
chiêng chao hai ná»a- ngáºm ngùi tóc xuân ....
Trốn đâu khá»i bụi hồng trần
ngà n trăng áo tÃm má»™t vầng tương tư ....
PHÙ DUNG .
Sông không đủ dà i để kỳ vỹ đâu em .
không đủ bình yên qua nhiá»u cÆ¡n
bão dữ .
không thể nói vá»›i em hết Ä‘iá»u tâm sá»±
khi dương gian đã khép cá»a ngôn từ .
Thế giới riêng mình vẫn ấm áp thực hư
dẫu vẫn biết hết Xuân rồi Hạ
sông vẫn hợp lưu từ muôn ngả
chỉ ngã ba lòng mới rẽ nhánh chia ly .
Không đủ đà i trang đi hết buổi xuân thì
cơn gió đẹp cứ ngại ngần thoang thoảng
nắng có già hơn ....khi đầu bạc trắng ?.
hương đã phai từ lúc giao mùa
Lỡ má»™t bước đưá»ng trăm nổi chát chua
trăng chẳng tá» phÃa hạ huyá»n hao khuyết
xin mở lòng yêu từ trái tim hà o kiệt
phù dung ơi ....chưa thắm đã vội tà n
PHAN THÀNH MINH .
|
|