Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Nếu như...
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Bảy 9 01, 2012 10:34 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Quang Nam hay cai,
Quang Ngai hay lo
Binh Dinh nam co

THUA THIEN NICH HET

Rua do..............


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Bảy 9 01, 2012 10:46 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hahaha O Quảng Nam thua bán cái cho O Huế nớ rồi
Có chàng trong quảng ra thi
Thấy O gái Huế chân đi không đành


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 9 01, 2012 11:54 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Huế ni ốt dột lắm anh ơi
Noái chi dị hợm rứa anh hè
O kia xứ Quảng xinh không tệ
Rứa mà anh noái .... hổng mô tê!!!!



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: CN 9 02, 2012 1:22 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O xu Quang xua kia khong te

O xu Quang nay da xe roi........


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Hai 9 03, 2012 9:56 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Gió đưa cây cải về trời
Thương em anh phải chịu lời đắng cay

Ngó lui em đứng một mình
Trời ơi gái Quãng cũng tình như ai
Anh nhớ O Huế mối mai
Nếu em không chịu thì đành vậy thôi


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Hai 9 03, 2012 10:38 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

bec thang len hua ong troi,
Cai on hue no reng dua yeu tui,
Hua xua khong nua yeu tui
Gio day gia ca la xui on rui

......hahahahaha..........


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Hai 9 10, 2012 10:28 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bắt thang lên hỏi ông trời
Ông trời ỏng nói có đời thưở mô
Già rồi mà cứ nhào vô
Già rồi mà cứ như đồ trẻ con
Yêu chi mà để mỏi mòn
Trái tim nó héo còn chi là tình


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Ba 9 11, 2012 1:10 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

"60 chua goi la gia !
60 la tuoi moi qua day thi"

Bat thang len hoi lam chi?
Gia thi co tinh gia ma anh !......
hahaja.............


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: CN 9 30, 2012 9:40 am    Tiêu đề: Nếu Như Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nếu em là chị Hằng
Anh sẽ là chú cuội
Hai ta trong đêm rằm
Bay vào trong cung quảng
Để không còn ngăn cách
Suốt đời không chia xa
Trong đêm rằm tháng tám
Em là tiên giáng trần
Bên đời anh tục luỵ
Trăm năm rồi còn nhớ
Tình bay vào hư không


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Hai 10 01, 2012 12:47 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nếu em là chị Hằng
Thì bây chừ có lẻ
Em chẵng dược gặp anh
Nếu em là tiên giáng
thì bây chừ có lẻ
Anh thành cuội trong em
Nếu em là em thôi
Thì bây chừ có lẻ
Tụi mình sẽ là thơ.....

hihihihi.............


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Hai 10 01, 2012 9:37 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nếu như em là thơ
Đời anh nhiều đêm mộng
Thơ mộng quyện vào nhau
Để suốt đời thương nhớ


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Hai 10 01, 2012 9:08 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ước gì em là thơ
Để anh thường mộng mị
Để anh đến dại khờ
Đời anh lắm tình si!!!


Hihihi



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tammy
HS SaoMai


Ngày tham gia: 18 Tháng 5 2012
Số bài: 41

Bài gửiGửi: Hai 10 01, 2012 9:41 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

EM VÀ NỖI NHỚ
 
Nếu em là giòng thơ
Cho đời anh mật ngọt
Nếu em là cơn mơ
Miền địa đàng chim hót
 
 
Có phải em là hoa
Cho anh màu nắng nhạt
Khóe mắt em thu ba
Biển sóng chiều chất ngất
 
 
Và bước em dần qua
Đọng lại nghìn nỗi nhớ
Serenate chiều tà
Sương lan mờ rạn vỡ...

 
Tammy Tran
9/2012


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Ba 10 02, 2012 1:53 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nếu em là lời thơ
Dời anh nhiều trắc trở
Nếu tình còn bơ vơ
Thì anh là giấc mơ

Nếu em là cành hoa
Tay anh nhiều vết sướt
Nếu em là cơn mộng
Anh là biển mênh mông..........


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: CN 10 21, 2012 9:39 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Có phải em là hoa
Anh xin là cánh bướm
Vườn xuân ươm mật ngọt
Thơm ngát môi em hồng

Có phải em là thơ
Anh mộng làm thi sĩ
Trao tình trong mắt biếc
Thương nhớ một đời anh


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4  Trang kế
Trang 3 trong tổng số 4 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI