Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Ký Ức biển

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: CN 4 19, 2009 5:11 am    Tiêu đề: Ký Ức biển Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ký ức Biển

Nên hay không..??.. khi trở về với biển
Cát có vàng ,sóng vẫn cuộn mùa thương
Ngưòi xưa ơi , Ký ức bổng vô thường
Xa xăm lắm một tình yêu thuở trước..

Biển vẫn gọi , sóng bắc cầu ô thước
Thăm thẳm nhớ mong hạnh phúc ngọt ngào
Chiều qua rồi xin một chút chiêm bao
Ngày gặp lại người cùng ta sóng bước.....

_____________________________________

Biển chiều

Buồn biết mấy ! khi biển chiều không sóng
Cát cũng nằm yên thui thủi một mình
Hải âu ơi gửi về ai một chút
Lòng yêu xưa còn nhớ biển hay không ?

Tulip


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Hai 4 20, 2009 10:26 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Biển Nỗi Nhớ Và Em

Em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ Biển vẫn thấy mình dài rông thế Xa cánh buồm, một chút đã cô đơn Gió âm thầm không nói Mà sao núi phải mòn Anh đâu phải là chiều Mà nhuộm em đến tím Sóng có nghĩa gì đâu Nếu chiều nay anh chẳng đến Dù sóng đã làm em nghiêng ngả vìánh buồm, một chút đã cô đơn Gió âm thầm không nói Mà sao núi phải mòn Anh đâu phải là chiều Mà nhuộm em đến tím Sóng có nghĩa gì đâu Nếu chiều nay anh chẳng đến Dù sóng đã làm em nghiêng ngả vì anh



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Tư 4 22, 2009 5:00 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Không nghe chi hết O Tulip ơi. Răng O không vào mục Biên Khảo mà nghe bản nhạc ni? O thích biển - tui cũng thích biển. Thôi tui tặng O bản nhạc ni đó. O vào mục Biên Khảo đi nhe.

Thân.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
smdn
Site Admin
Site Admin


Ngày tham gia: 03 6 2008
Số bài: 869

Bài gửiGửi: Tư 4 22, 2009 5:25 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Trang web SaoMaiDaNang có riêng một trang nhạc OnLine, và cũng có mấy bài nhạc về BIỂN.


Xin nhấn vào đây để thưởng thức: SMDN Nhạc On-Line


Thân chào,
SMDN




Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: Hai 4 27, 2009 1:38 am    Tiêu đề: Lời biển Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

LỜI BIỂN

thơ Trần Vĩnh An



tự nghìn xưa biển âm thầm đứng ngóng
bãi cát dài tít tắp,vời vợi qua
gần hay xa nương nhờ cơn gió thoảng
đưa sóng về ôm mãi cát xuê xoa


cứ giữ yên ngoan hiền một bờ cát
vẫn bên nhau không biên giới nhạt nhoà
lúc nào nhớ biển chồm lên khao khát
nắng hoàng hôn lẫn bọt sóng thành hoa


bước chân ai đừng giẫm lên trăm dấu
cho vàng son đọng thành quách muôn niên
là biển lặng muôn trùng không bão tố
ngấp nghé bờ hôn hạt cát ngủ ngoan.


saigon20-4-09


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Sáu 6 19, 2009 10:43 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Biển chiều nay

Đã xa rồi , biển nhớ thương
Tôi Xa rồi biển có vương tơ lòng
Đứng nhìn con nước mênh mông
Thì ra biển cũng dập dồn nhớ ai

Tình ơi ! xin chớ tàn phai
Để tôi chăm chút một vài khổ đau
Để tôi gặm chút u sầu
Để cơn sóng dữ qua mau tháng ngày

Chiều nay , Sóng có chạm tay
Cho tôi gửi một chút say biển về
Cát vàng , thổi hết đam mê
Biển xanh hỏi có tái tê chút lòng ?

( Nha Trang 16/6/2009 )


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
kimanh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 25 8 2008
Số bài: 498
Đến từ: Quang Nam

Bài gửiGửi: Bảy 6 20, 2009 12:35 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

VỚI BIỂN

Anh đã có nửa đời nghe biển hát
Những lời yêu vồ vập trước bờ xanh
Chỉ đến buổi gặp em anh mới biết
Đầu bạc phơ biển vẫn đa tình!


LÃ HOAN



_________________
"BẠN CHO RA BẠN CŨNG LÀ TRĂM NĂM" (nvt)
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI